Thảo Cầm Viên Sài Gòn lại đông nghẹt ngày đầu năm, võng bạt bày la liệt, nhiều trẻ ngủ gục trên tay mẹ

Thiên Kim,
Chia sẻ

Đến hơn 14 giờ chiều 1/1/2019, dòng người vẫn ồ ạt đổ vào Thảo cầm viên Sài Gòn (TP.HCM) vui chơi, trong đó hầu hết là gia đình có trẻ nhỏ.

Bất chấp thời tiết âm u và có dấu hiệu đổ mưa vào buổi chiều, bãi xe của Thảo cầm viên vẫn rất đông người xếp hàng, trong khi du khách bên trong chưa có dấu hiệu ra về. 

Thảo Cầm Viên Sài Gòn lại đông nghẹt ngày đầu năm, võng bạt bày la liệt, nhiều trẻ ngủ gục trên tay mẹ - Ảnh 1.

Bãi xe Thảo Cầm Viên Sài Gòn đông nghẹt.

Chị Ngọc Mai (ngụ quận 4), dẫn con trai 15 tháng tuổi cùng với gia đình đến vui chơi từ 9 giờ sáng. 

Thảo Cầm Viên Sài Gòn lại đông nghẹt ngày đầu năm, võng bạt bày la liệt, nhiều trẻ ngủ gục trên tay mẹ - Ảnh 2.

Khu vực sân khấu lớn.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn lại đông nghẹt ngày đầu năm, võng bạt bày la liệt, nhiều trẻ ngủ gục trên tay mẹ - Ảnh 3.

Chị Ngọc Mai cho cùng con trai đã mệt, ngủ thiếp trên tay mẹ.

Chị cho biết chưa thấy năm nào đông như năm nay, tuy nhiên do vé đã thay đổi từ giấy sang thẻ từ nên việc vào cổng cũng dễ dàng. Thấy trời đã nhỏ giọt, mẹ con chị Mai đã kéo bạt vào ngay sân khấu trước Thảo cầm viên phòng trời mưa lớn. 

Thảo Cầm Viên Sài Gòn lại đông nghẹt ngày đầu năm, võng bạt bày la liệt, nhiều trẻ ngủ gục trên tay mẹ - Ảnh 4.

Bạt bày la liệt.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn lại đông nghẹt ngày đầu năm, võng bạt bày la liệt, nhiều trẻ ngủ gục trên tay mẹ - Ảnh 5.

Một phụ nữ vừa cho con bú vừa tranh thủ ăn trưa.

Còn gia đình chị Diễm My (quận Thủ Đức) thì dẫn theo hai bé trai, bé nhỏ mới 3 tháng. 

"Năm nay đông hơn mọi năm nhưng không có nắng nên nhìn chung vẫn mát mẻ. Tôi thấy nhiều phụ huynh cho con lại ngay chỗ bể bơi để tắm cho bé cũng vui lắm" - chị My chia sẻ. 

Thảo Cầm Viên Sài Gòn lại đông nghẹt ngày đầu năm, võng bạt bày la liệt, nhiều trẻ ngủ gục trên tay mẹ - Ảnh 6.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn lại đông nghẹt ngày đầu năm, võng bạt bày la liệt, nhiều trẻ ngủ gục trên tay mẹ - Ảnh 7.

Được biết, giá vé cho mỗi lượt vào cổng tại đây là 50.000 đồng/người lớn và 30.000 đồng/trẻ em và không thay đổi so với ngày thường. 

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực tập trung đông khách nhất là ở bể vui chơi nước cho trẻ, khu vực nuôi bò sát và khu ẩm thực. 

Thảo Cầm Viên Sài Gòn lại đông nghẹt ngày đầu năm, võng bạt bày la liệt, nhiều trẻ ngủ gục trên tay mẹ - Ảnh 8.

Khu vực sân chơi nước thu hút trẻ.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn lại đông nghẹt ngày đầu năm, võng bạt bày la liệt, nhiều trẻ ngủ gục trên tay mẹ - Ảnh 9.

Những chiếc xe điện luôn trong trạng thái đông khách.

Có nơi đường khá hẹp, nhiều cha mẹ ẵm con phải chen chúc. 

Bên trên, ban quản lý Thảo cầm viên có gắn biển cảnh báo kẻ gian lợi dụng móc túi. 

Thảo Cầm Viên Sài Gòn lại đông nghẹt ngày đầu năm, võng bạt bày la liệt, nhiều trẻ ngủ gục trên tay mẹ - Ảnh 10.

Khu vực nuôi voi.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn lại đông nghẹt ngày đầu năm, võng bạt bày la liệt, nhiều trẻ ngủ gục trên tay mẹ - Ảnh 11.

Chen lấn trong khu bò sát.

Sau một buổi sáng vui chơi mệt mỏi, nhiều gia đình tận dụng khoảng xanh xung quanh để giăng võng, trải bạt nghỉ ngơi. Nhiều trẻ quá mỏi mệt ngủ thiếp đi trên tay cha mẹ, ông bà. 

Thảo Cầm Viên Sài Gòn lại đông nghẹt ngày đầu năm, võng bạt bày la liệt, nhiều trẻ ngủ gục trên tay mẹ - Ảnh 12.

Trẻ ngủ gục trên tay mẹ.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn lại đông nghẹt ngày đầu năm, võng bạt bày la liệt, nhiều trẻ ngủ gục trên tay mẹ - Ảnh 13.

Võng bạt khắp nơi.

Một số trường hợp trẻ quấy khóc khiến cha mẹ phải cho con về sớm. 

Thảo Cầm Viên Sài Gòn lại đông nghẹt ngày đầu năm, võng bạt bày la liệt, nhiều trẻ ngủ gục trên tay mẹ - Ảnh 14.

Khu căn tin cũng kín người.

Tuy nhiên để lấy được xe máy phải mất một khoảng thời gian khá lâu. 

 Dự kiến tình trạng này sẽ còn kéo dài đến cuối ngày đầu năm Dương lịch 2019.

Chia sẻ