Thanh Thảo: Lúc tôi vừa sinh con thì mẹ chồng ốm, bà nấu ăn mang đến nhà nhưng không dám vào vì điều này

Thu Thảo. Ảnh: Leon ,
Chia sẻ

"Một ngày nọ, mẹ chồng tôi bị ốm, nhưng bà vẫn nấu thức ăn mang đến nhà tôi. Vì sợ bệnh sẽ lây cho cháu nội, mẹ chồng không dám bước vào nhà" - Thanh Thảo chia sẻ.

Thanh Thảo và người chồng hiện tại - Tom Han công khai hẹn hò từ tháng 2/2017. Trước đó, cặp đôi đã có khoảng 1 năm yêu nhau trong bí mật. Đến thời điểm hiện tại, Thanh Thảo đã sinh cho Tom 1 bé gái kháu khỉnh. Cuộc sống của vợ chồng Thanh Thảo - Tom là chuỗi ngày di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Mỹ.

"1 tiếng kể hết": Thanh Thảo kể chuyện bất ngờ về mẹ chồng người Hoa.

Thanh Thảo kể tại chương trình 1 tiếng kể hết rằng ngày đầu về gặp gia đình Tom, cô đã bỡ ngỡ, choáng váng vì không phải chỉ chào hỏi 2-3 người mà là cuộc gặp "đại đoàn viên" với đại gia đình. "Anh Tom là người gốc Hoa mà, buổi gặp mặt đầu tiên của tôi có sự góp mặt của cả gia tộc nhà anh ấy. Tôi bị choáng. Đến khi định thần lại, tôi càng choáng hơn khi mọi người không biết mình là ai. Mẹ chồng tôi không quan tâm mấy đến showbiz Việt nên không biết con dâu tương lai là ca sĩ nổi tiếng".

Thanh Thảo: Lúc tôi vừa sinh con thì mẹ chồng ốm, bà nấu ăn mang đến nhà nhưng không dám vào vì điều này  - Ảnh 2.

"Thế là tất cả mọi người đều đối xử với tôi như người bình thường. Cảm giác cũng hơi lạ vì mình đã là ca sĩ nổi tiếng hơn 20 năm qua, vào trúng gia đình anh, không ai có sự đối xử khác biệt gì với mình hết. Đó cũng là một trải nghiệm thú vị".

Bên cạnh đó, Thanh Thảo cũng kể thêm rằng mẹ chồng chị là người rất đam mê nghệ thuật. Bà thường sáng tác ca khúc rồi gửi cho con dâu. Thanh Thảo tự cảm thấy bản thân may mắn khi có chồng yêu thương, chiều chuộng, lại có cả mẹ chồng tâm lý, hiểu cho khó khăn của người làm nghệ thuật.

Thanh Thảo: Lúc tôi vừa sinh con thì mẹ chồng ốm, bà nấu ăn mang đến nhà nhưng không dám vào vì điều này  - Ảnh 3.

"Mẹ chồng tôi thương con dâu như con gái. Khi tôi mới sinh bé Talia, mẹ chồng thường xuyên nấu đồ bổ, dặn dò tôi ăn uống kỹ lưỡng để có sữa cho bé bú. Một ngày nọ, mẹ chồng tôi bị ốm, nhưng bà vẫn nấu thức ăn mang đến nhà tôi. Vì sợ bệnh sẽ lây cho cháu nội, mẹ chồng không dám bước vào nhà. Bà để thức ăn trước cửa, sau đó nhắn tin, gọi điện bảo tôi ra lấy. Mẹ chồng tuyệt vời như thế thì tôi còn biết mong đợi gì hơn. Người ta có thể nói hạnh phúc đến với tôi quá muộn, nhưng đến muộn mà được thế này thì tôi cũng quá mãn nguyện rồi" - Thanh Thảo kể thêm.

Chia sẻ