Thanh Hằng thẳng tay tát thí sinh; An Nguy sẽ không trở lại The Face dù được gọi

Jen,
Chia sẻ

Thanh Hằng thẳng tay tát thí sinh ở Vietnam's Next Top Model; An Nguy bất ngờ bày tỏ sẽ không nhận cơ hội trở lại chung kết The Face... là những câu chuyện giải trí nổi bật tuần qua.

Thanh Hằng thẳng tay tát thí sinh Vietnam's Next Top Model

thanh hằng

Tuần qua, tập đầu tiên của chương trình Vietnam's Next Top Model 2016 đã chính thức lên sóng VTV3. Trong tập 1, bộ tứ giám khảo Thanh Hằng, Lý Quí Khánh, Hà Đỗ, Samuel Hoàng tìm kiếm 18 gương mặt thí sinh xuất sắc bước vào ngôi nhà chung từ 3 điểm casting Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM.

Một thí sinh gây chú ý trong vòng phỏng vấn là Phạm Gia Long - sinh viên năm nhất Đại học Kinh tế quốc dân. Gia Long chọn thể hiện năng khiếu bằng cách diễn kịch. Anh chàng nhập vai một người say rượu, trách móc người yêu của mình là... Thanh Hằng. Khi Gia Long tiến về phía Thanh Hằng với biểu cảm say xỉn và hét lên với cô "Cô về đây làm gì?", nữ giám khảo đã bất ngờ đứng lên và cho thí sinh này một cái tát... trời giáng rồi sau đó nói "Tỉnh rượu đi rồi nói chuyện!". Phản ứng nhanh của Thanh Hằng đã khiến ngay cả những giám khảo khác ngồi cạnh cũng phải... giật mình.

Về phía Gia Long, mặc dù nỗ lực là vậy nhưng cuối cùng, anh chàng này cũng không thể góp mặt ở Top 24 của chương trình.

Thanh Hằng tát thí sinh Next Top Model 2016

Ngoài ra, trong tập này, các thí sinh cũng đến với thử thách đầu tiên của chương trình là catwalk ở độ cao... 15m. Sàn diễn trên cao nhỏ hẹp, trong khi các cô gái vừa phải mặc váy dạ hội thướt tha, vừa phải đi giày cao gót lại còn mang thêm 2 khay rượu. Thử thách tinh thần này đã khiến các cô gái khóc lóc, chần chừ, sợ hãi và có thí sinh đã trượt ngã trên "sân khấu".

vietnam's next top model tập 1 2
Thử thách catwalk ở độ cao 15m khiến các thí sinh sợ hãi

Sau thử thách này, Thanh Hằng chia thí sinh làm 2 nhóm, trong đó top 18 thí sinh an toàn được trao tấm vé bước vào ngôi nhà chung của chương trình. Nhóm 6 thí sinh không thể hiện tốt ở phần thi catwalk buộc phải ra về.

An Nguy không muốn nhận cơ hội trở lại The Face

an nguy

Tuần vừa qua, tập tiếp theo của chương trình The Face lên sóng có lẽ là tập được chờ đợi nhiều nhất khi đặt 2 cô gái nổi bật nhất chương trình vào vòng nguy hiểm là Thiên An (An Nguy) và Mai Ngô. Cuối cùng, giám khảo Hồ Ngọc Hà đã chọn An Nguy là người ra về mặc dù trước đó, khán giả đã được chứng kiến việc HLV Phạm Hương tới gặp riêng Hà Hồ để năn nỉ giám khảo này cho An Nguy một cơ hội nữa.

Sau The Face, An Nguy đã xuất hiện trong chương trình Bữa trưa vui vẻ của VTV. Tại đây, An Nguy bất ngờ chia sẻ rằng mình sẽ không quay lại The Face dù có thể cô sẽ là thí sinh được trao cơ hội quay lại chương trình vào đêm chung kết vì có nhiều khán giả bình chọn (Theo thể lệ cuộc thi, các thí sinh từng bị loại sẽ có 1 cơ hội giành ngôi vị quán quân mùa đầu tiên cùng với top 3 nhờ vào lượt bình chọn của khán giả).

"Tôi không có ý định trở lại đêm chung kết" - An Nguy chia sẻ - "Mặc dù lượng bình chọn của tôi hiện đang cao nhất trên trang bình chọn nhưng khi quyết định dừng chân ở tập 5, tôi không có ý định quay lại nữa. Bị loại đồng nghĩa với việc nên dừng cuộc chơi ở đây. Tôi không muốn mình quay lại là nhờ bình chọn".

Cựu thí sinh của đội Phạm Hương còn bày tỏ: "Thực ra, tôi không nghĩ điều đó phụ lòng khán giả mà đó là cách tôi cảm ơn những người đã ủng hộ mình từ trước tới nay. Đương nhiên, các thí sinh The Face sẽ gặp lại nhau trong đêm chung kết, chỉ là cơ hội trong Top 4 thì tôi nghĩ nên dành cho ai đó có năng lực và có tâm với nghề hơn, không phải mình".

Bạch Công Khanh bất ngờ đoạt quán quân Gương mặt thân quen 2016

chung kết gương mặt thân quen 1

Tuần qua, đêm chung kết Gương mặt thân quen 2016 cuối cùng cũng diễn ra sau loạt thị phi mà chương trình này đối mặt. Trong top 4 gồm các thí sinh Hà Thúy Anh, Võ Hạ Trâm, Phan Ngọc Luân và Bạch Công Khanh, gương mặt được kỳ vọng nhiều nhất là nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm bởi độ "chịu chơi" và đầu tư cho các vai diễn của mình. Thế nhưng, một lần nữa, chương trình lại gây bất ngờ cho khán giả khi người đoạt ngôi quán quân của Gương mặt thân quen năm nay không phải Võ Hạ Trâm như dự đoán mà chính là chàng ca sĩ sinh năm 1990 - Bạch Công Khanh.

Trong đêm chung kết, Bạch Công Khanh hóa thân thành NSND Bạch Tuyết thể hiện trích đoạn "Kiều Nguyệt Nga" và nhận được nhiều khen ngợi. Tuy nhiên giám khảo "chuyên soi" Hoài Linh cho rằng giọng hát của Bạch Công Khanh vẫn chưa thực sự giống với nghệ sĩ được mệnh danh là "cải lương chi bảo" của Việt Nam.

Trước khi đêm chung kết diễn ra, Bạch Công Khanh cũng không phải là thí sinh quá nổi bật qua từng vòng, thế nên khi kết quả anh chàng nhận được giải thưởng 700 triệu được xướng lên, nó đã gây rất nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Gương mặt thân quen năm nay đã vấp phải sai lầm khi loại Hòa Minzy và Đỗ Duy Nam, nay lại còn sai lầm hơn nữa khi trao giải cho Bạch Công Khanh.

Trước đó, Võ Hạ Trâm cũng từng gây sóng gió khi công khai lên báo tố ban giám khảo không công bằng với mình. Nhiều người cũng đặt ra nghi ngờ là vì chính những lùm xùm này mà nữ ca sĩ mới trượt giải quán quân Gương mặt thân quen.

Hồ Văn Cường đăng quang Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên

vietnam idol kids

Cũng trong tuần qua, cậu bé đến từ Tiền Giang Hồ Văn Cường đã được xướng tên là quán quân của Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên. Đây cũng là một kết quả hoàn toàn nằm trong dự đoán của khán giả khi trước đó, thí sinh nhí này liên tục đứng đầu bình chọn của khán giả trong các vòng thi. 

Ở đêm chung kết, Hồ Văn Cường thể hiện 2 ca khúc: Còn thương rau đắng mọc sau hè và Bà Năm. Một lần nữa, cậu bé nghèo lại lấy nước mắt khán giả và ban giám khảo bởi giọng ca giàu cảm xúc của mình. Thậm chí ở tiết mục cuối, các giám khảo đã đứng hết dậy trên ghế nóng. Nữ giám khảo Tóc Tiên đã phải lấy cả khăn để lau nước mắt giàn giụa vì giọng ca truyền cảm của Văn Cường.

Sau khi cuộc thi kết thúc, Hồ Văn Cường cũng gây xúc động cho mọi người khi trả lời câu hỏi phỏng vấn của báo giới. Cậu bé giản dị chia sẻ rằng sẽ dùng khoản tiền thưởng (200 triệu đồng) để đi học, giúp ba mẹ trả nợ, đưa mẹ đi khám bệnh. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng Văn Cường gây ngạc nhiên khi từ chối dùng tiền để mua đồ chơi hay mua xe đạp mới đi học, lý do là "chiếc xe đạp cũ vẫn còn dùng được".
Chia sẻ