Đồng đội tiết lộ gây sốc về An Nguy: "Cô ấy nên bị loại để nhường chỗ cho Mai Ngô!"

Hikaru,
Chia sẻ

Trong tâm bão tin đồn bất hòa với An Nguy ở “The Face”, Diệp Linh Châu – thí sinh cá tính mạnh nhất đội Phạm Hương đã lên tiếng ủng hộ Mai Ngô vào tiếp vòng trong.

Bên cạnh bất hòa giữa Mai Ngô và các thành viên trong đội Lan Khuê, tập 4 The FaceGương mặt thương hiệu còn chứng kiến cảnh Diệp Linh Châu thẳng thừng chia sẻ cô và An Nguy “bằng mặt chứ không bằng lòng”. Diệp Linh Châu bộc bạch, mỗi lần đứng gần cô, An Nguy đều tỏ vẻ khó chịu.

Thậm chí, khi Diệp Linh Châu chủ động bắt chuyện, An Nguy cũng không thèm trả lời. Mâu thuẫn nội bộ giữa An Nguy – Diệp Linh Châu tuy không đến mức cãi nhau ầm ĩ như Mai Ngô và các thí sinh còn lại nhưng vẫn khiến khán giả màn ảnh nhỏ đặt ra câu hỏi: Phải chăng tất cả những cái ôm thân thiết “chị chị em em” trên truyền hình đều chỉ là giả tạo. Và liệu rằng The Face có đang “biến tướng”, trở thành bãi chiến trường cho các cô gái cãi nhau thay vì thi thố tài năng thực thụ.

an nguy diệp linh châu 1
Diệp Linh Châu không ngại chia sẻ cô với An Nguy là kiểu quan hệ "bằng mặt không bằng lòng"

Trong tập 4 “The Face”, Diệp Linh Châu đã chia sẻ rằng An Nguy không thích mình. Làm sao chị có thể khẳng định chắc chắn điều này?

Tôi và An Nguy tuy cùng một đội nhưng lại ít nói chuyện, chắc không được quá 4 câu kể từ khi chương trình bắt đầu cho đến giờ. Dường như chúng tôi chỉ là những người bình thường, không có chút tình chị em nào cả. Tôi không thích An Nguy vì chị ấy thiếu nghiêm túc. An lớn hơn tôi 10 tuổi nhưng tính cách thì chỉ như lớn hơn 2, 3 tuổi gì thôi.

Thú thật, chị An Nguy rất có sức hút. Giống như lời chị Hồ Ngọc Hà nói, chị An Nguy luôn tạo cho người khác cảm giác thoải mái, dễ chịu dù chị có đang chụp ảnh gợi cảm, sexy đến mức nào đi nữa. Điều này làm chị An Nguy trở nên nổi bật và được mọi người quý mến. Chị ấy khá được lòng các thí sinh khác, một phần vì danh tiếng có sẵn trước khi tham gia chương trình. Mặc khác, kiểu như An Nguy không phòng bị, có thể dễ dàng nói cười vui vẻ với bất cứ ai. Mà điều này, tôi cho rằng không tốt, nó làm mất tính cạnh tranh của thí sinh. Mình đang đi thi đấu cho ngôi Quán quân chứ đâu phải cuộc dạo chơi picnic.

Tôi không thích An và An cũng không thích tôi. Chị ấy giống như kiểu luôn tỏ ra khó chịu với tôi. Khi tôi chủ động bắt chuyện, An cũng giả vờ không biết. Tôi tự ý thức được nếu như 2 bên cứ không thích nhau thì sẽ không tốt cho cả đội. Vì sau mỗi tập, chúng tôi có phần thi đồng đội.

an nguy diệp linh châu 6

an nguy diệp linh châu 4
Diệp Linh Châu

Và chị có lần nào chủ động giải quyết mâu thuẫn với An Nguy không?

Có chứ. Như trong trong tập 4, tôi đã chủ động hỏi chị ấy là có ghét tôi không. Tôi muốn mình là người đứng ra giải quyết mâu thuẫn này. Tôi ban đầu đã từng nghĩ đi thi The Face thì mình chỉ cần làm tốt cho bản thân. Nhưng càng về sau thì tôi lại nhận ra, đồng đội mà không tốt thì mình cũng sớm bị loại thôi. Trước mặt mọi người, tôi gồng mình đặt câu hỏi cho An Nguy để chị ấy nói thật. Vậy nhưng chị ấy lại trả lời chung chung. Kiểu đó thì đúng là chị ấy không nói thật lòng rồi.

Trong tập 5 tới, An Nguy hoặc Mai Ngô sẽ phải rời khỏi chương trình. Theo ý kiến cá nhân của chị, ai là người xứng đáng đi tiếp hơn?

Mai Ngô xứng đáng đi tiếp. An Nguy nên ra về để nhường cơ hội cho Mai Ngô. Ngay từ những vòng đầu, đáng lẽ ra An Nguy nên bị loại rồi, chứ không phải kéo dài cho đến bây giờ. An Nguy không nghiêm túc, luôn có thái độ bất cần và đùa giỡn. Có lẽ do chị ấy không chủ đích đi theo nghề người mẫu. Lần đầu xuất hiện, chị ấy đeo khuyên tai đầy cả 1 bên tai, hình ảnh này nó chưa toát lên tố chất người mẫu. An Nguy lại còn có thái độ đùa giỡn quá đà với các huấn luyện viên của mình.

Như trong tập đầu tiên, lúc chọn Top 15, khi mà cả Lan Khuê và Phạm Hương đều chọn An Nguy, chị ấy đã bảo 2 huấn luyện viên này hãy chơi trò oẳn tù tì, ai thắng thì chị ấy về đội người đó. Đành rằng cả Lan Khuê và Phạm Hương đều ít tuổi hơn chị ấy, nhưng khi họ được giao trọng trách huấn luyện viên, tức là họ đã phải có kinh nghiệm và vị trí như thế nào rồi. Mình dù lớn tuổi hơn cũng phải tôn trọng người khác chứ. Ngay sau khi kêu 2 huấn luyện viên oẳn tù tì, An Nguy đã nói ngay “Mình chỉ đùa thôi”, nhưng tôi nghĩ vẫn là không nên. Đoạn này khi phát sóng đã bị cắt bỏ, chứ nếu có, chắc là còn gây sóng gió nhiều nữa.

an nguy diệp linh châu 7

an nguy diệp linh châu 8
An Nguy

Chị đánh giá Mai Ngô là người như thế nào? Trong câu chuyện Mai Ngô bị các đồng đội cô lập, chị có ý kiến gì không?

Mai Ngô là người cực kỳ cá tính. Cách suy nghĩ và hành động cũng mạnh mẽ và rất độc lập. Tôi rất thích Mai Ngô, một phần vì mình cũng có phần giống cô ấy. Mai Ngô thẳng tính lắm, không thích những gì sến súa, cũng không thích mấy cô “bánh bèo”, yểu điệu quá. Nhưng Mai không hề che giấu, Mai thể hiện điều đó và Mai tự tin làm chính mình. Càng tiếp xúc tôi càng thấy Mai có cái hay.

Chuyện mâu thuẫn nội bộ 1 phần cũng do cá tính quá mạnh. Giống như tôi, không thể hòa hợp được với An Nguy dù thực tế là chị An cũng có nhiều điểm tốt. Chỉ là mình không thích, mình không hợp, đâu thể nào ép mình cứ chơi với người ta.

Nhưng rõ ràng Mai Ngô đã bĩu môi và “bật lại” huấn luyện viên Lan Khuê. Chị đâu thể nào bênh vực Mai Ngô vì cô ấy cá tính và khác biệt được?

Như tôi nói lúc nãy, Mai là cô gái cực kỳ thật thà và cá tính. Kiểu là Mai có gì Mai phô ra như thế. Chuyện của Mai với huấn luyện viên Lan Khuê, tôi cũng thấy là Mai hơi vô lễ. Giống như bị ức chế vì mình làm tốt mà sao lại vô vòng nguy hiểm nên Mai bật lại. Đây cũng là phản ứng bình thường của con người thôi.

Riêng tôi nghĩ, chuyện đưa Mai Ngô vào top có khả năng bị loại là chiêu bài đã có tính toán từ trước của Lan Khuê. Rõ ràng, khi Lan Khuê biết Phạm Hương đưa An Nguy ra, Lan Khuê không thể chọn Thu Hiền hay Kim Chi được. Mai Ngô là thí sinh cá tính khác biệt nhưng lại có năng lực ổn nhất trong 3 thí sinh đội Lan Khuê ở tập 4 vừa rồi. Đưa Mai Ngô với An Nguy cùng vào top nguy hiểm thì thế trận sẽ cân bằng hơn, tốt hơn so với việc chọn Thu Hiền hay Kim Chi. Mà tôi nghĩ, cũng có thể Lan Khuê muốn Mai Ngô bớt cái tôi đi, như lời chị Phạm Hương nói: "Cho em vào để em tỉnh ra". Mà Mai lúc đó chưa hiểu được tính toán của chị Khuê nên khó chịu thôi.

mai ngô
Mai Ngô

Trong thử thách chụp ảnh với mắt kính ở tập 4 vừa rồi, có một phần Diệp Linh Châu làm khá tệ, bị chính huấn luyện viên Phạm Hương phàn nàn. Chị nói gì về phần thi của mình?

Ngày hôm quay hình tập 4, thử thách chụp ảnh bên hồ nước là làm trước, sau đó mới tới phần chụp ảnh ở quầy bar. Khi cắt dựng lại thì thứ tự các phần thi bị đảo lộn cả rồi. Ngày hôm đó, tôi là thí sinh thi đầu tiên. Chị Phạm Hương là người hướng dẫn cho tôi, nhưng mà lại tôi không thể hiện đúng như ý chị ấy muốn. Thật ra tôi cảm thấy đôi khi các huấn luyện viên hơi bắt ép thí sinh, vì thí sinh mới là người hiểu rõ cơ thể mình có cái gì, nên tự tin tạo dáng ra sao.

Ở phần mà tôi nghe theo lời chị Hương, tôi chụp không ổn. Do chị Hương chị ấy hướng dẫn theo cách của chị ấy, mà cái cách này thì không thích hợp với tôi. Tôi bị gò bó, bức bối vì đã làm y theo lời huấn luyện viên. Đến chiều hôm đó, chụp bộ ảnh khác, tôi đã mạnh dạn thay đổi, tôi làm theo cá tính của mình, tôi tạo những dáng theo đúng phong cách của tôi. Quả nhiên mọi thứ trơn tru và tốt hơn.

mai ngô 2

an nguy diệp linh châu 3
Phạm Hương bên cạnh các thí sinh An Nguy, Loan Nguyễn, Khánh Ngân và Diệp Linh Châu

Chị Hương rất nhiệt tình hướng dẫn, chị Hương cũng kiểu tình cảm. Nhưng mà so với đội Lan Khuê hay Hồ Ngọc Hà thì chị Hương ít thị phạm hơn. Tất nhiên, mình vào đội chị Phạm Hương thì mình phải tin chị ấy rồi. Trong mắt tôi, chị Hương luôn là một cô gái đẹp, tự tin, thông minh và bản lĩnh. Chị Hương như nữ thần chứ không phải cô gái xinh đẹp bình thường. Nhưng đó là một chuyện, nhiều trường hợp mình giống như bị áp đặt suy nghĩ, phải làm cái này phải làm cái kia, người cá tính mạnh như tôi không thể chịu nổi. Nó làm tôi không vui, không hài lòng.

Cám ơn Diệp Linh Châu vì đã dành thời gian chia sẻ!
Chia sẻ