Tháng “củ mật”: Ngay ngáy nỗi lo trộm cướp

Đĩnh Đĩnh - Tổng hợp,
Chia sẻ

Tháng 12 vẫn luôn được gọi là “tháng củ mật”, ngụ ý: tháng xui xẻo, dễ bị mất mát của cải.

Ngày 6/12/2011, tại nhà số 39E (đường 45 KP2, Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), trong khi gia đình anh Lương Tấn Đạt (SN 1972) đang ngon giấc thì bọn trộm đã đột nhập vào nhà lấy cắp nhiều tài sản có giá trị. Sáng hôm sau khi thức dậy thì gia đình anh Đạt tá hỏa phát hiện đồ đạc trong nhà bị lục tung, số tài sản có giá trị thì không cánh mà bay.

Cũng với chiêu đột nhập nhà, trong 2 ngày liên tiếp đầu tháng 12, trên địa bàn P.Linh Tây (Q.Thủ Đức) kẻ gian đã vào nhà 2 căn nhà bẻ khóa cửa trong đêm lấy đi 5 xe máy đắt tiền. Táo tợn hơn, bọn trộm lợi dụng lúc nghỉ trưa hoặc chủ nhà đi vắng đột nhập vào “hành sự” giữa ban ngày. Đơn cử như vụ trộm xảy ra vào lúc 12h45 ngày 3/12/2011, trong lúc chủ căn nhà ở đường số 16, (khu dân cư Sông Đà, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) đi vắng, kẻ trộm đã cắt khóa cổng, cửa cuốn, bẻ nát cửa gỗ và lấy đi két sắt tổng trị giá tài sản hơn 650 triệu đồng.

Đầu tháng 12/2011, tại số nhà 1b, Đông Tác, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Mặc dù chủ nhà đã khóa cổ xe máy SH và dựng ngay trước cửa nhà, tuy nhiên, tên trộm vẫn liều lĩnh thực hiện hành vi trộm cắp.

Gia cố cửa nẻo, đề phòng trộm cắp

Nếu như trước đây, buổi chiều đi làm về, anh Hùng (Giáp Bát – Hà Nội) thường hay để xe trước cửa chờ tối đi ngủ mới dắt vào nhà. Anh chủ quan rằng nhà mình là khu tập thể, trẻ con chạy chơi suốt và người qua lại liên tục nên không sợ mất cắp. Nhưng sau vụ anh Tùng, nhà bên cạnh, bị mất chiếc Lead thì anh Hùng đâm ra chột dạ, lo lắng:

“Mỗi lần đi làm về giờ mình đều phải cẩn thận dắt xe vào trong nhà. Có đi đâu lại lọ mọ dắt ra vậy. Chật chội tí cũng không sao, nhà bẩn chút cũng được, còn hơn là mất. Cái xe với mình là cả gia tài chứ chẳng ít”.

Trộm có muôn cách thức để "khua khoắng".

Chị Ngọc Thu (Từ Liêm – Hà Nội) hiện tại đang ở trong một khu nhà trọ. Tuy phòng thuê sạch sẽ, tiện nghi, khép kín nhưng cổng ra vào của khu nhà trọ lại khá lỏng lẻo khiến chị vô cùng lo lắng: “Đã ý kiến lên chủ nhà trọ mấy lần rồi mà họ vẫn không chịu sửa cái cổng đi. Hôm trước nhà trọ kế bên mới bị mất 3 chiếc laptop mà sợ. Kiểu này về tối nay phải bảo với ông xã bàn với mấy gia đình hàng xóm để chung tay làm cửa. Chờ chủ nhà chẳng biết đến bao giờ. Mình mất thì mình thiệt”.

Nhiều chị em ở nhà thuê khác cũng vội vàng đi mua thêm khóa cho cửa. Trước chỉ một lớp khóa là đủ, giờ phải hai lớp mới yên tâm. Chị Mai An (Quỳnh Mai – Hà Nội) cho biết: “Trước chỉ dùng mỗi khóa lắp ngay trong cánh cửa. Đợt này sợ trộm cắp mình phải mua thêm khóa rời. Hai lớp khóa chắc trộm nó cũng khó mở hơn".

Tính đường gửi đồ hoặc không về quê ăn Tết

Tết là dịp Hà Nội đặc biệt vắng vẻ. Đặc biệt là những khu nhà trọ, nhà cho thuê, hầu hết mọi người đều về quê ăn tết. Nhưng đa số mọi người về mà không yên tâm, bởi mối lo nhà để không tại Hà Nội.

Chị Thu Quỳnh (Cầu Giấy – Hà Nội) chia sẻ: “Năm ngoái, vợ chồng chị H cùng cơ quan mình về quê ăn tết hai ngày. Lúc lên nhà gần như chỉ còn mỗi cái cửa. Ti vi, tủ lạnh, bình nóng lạnh bị trộm khuân hết. May mà xe cộ, laptop, tiền bạc thì đã mang theo người chứ không thì tay trắng. Năm nay anh chị ấy đang tính bài không về quê ăn Tết, chỉ về ngày trước tết và có nhờ người quen đến trông nhà hộ cả ngày”.

Tương tự như vợ chồng chị H, chị Hồng Giang (Tây Hồ - Hà Nội) cũng không về quê ăn tết dài ngày: “Biết là các cụ sẽ buồn, nhưng chẳng biết làm sao được. Đồ nhà mình thì nhiều, đem gửi ai cho hết được? Cũng chẳng biết nhờ ai trông nhà trông cửa mà về. Khu nhà mình Tết vắng vẻ nên dễ bị trộm cắp lắm. Đành chờ mấy năm nữa, con bé lớn nó lớn hẳn lên, trông được nhà thì bố mẹ sẽ được về quê ăn tết”.

Nhiều người đang ở nhà thuê khác, hoặc những sinh viên ở trọ thì đang tính đường mang đồ đạc, tài sản đi gửi nhờ nhà bạn bè, người thân. Quý Đức (sinh viên năm 2 Đại học Kinh tế) cho biết: “Quê em xa quá nên em không mang xe máy về được. May quá hôm trước đã nhờ được một thằng bạn nhà rộng cho gửi nhờ xe qua Tết. Máy tính để bàn thì gửi qua nhà dì họ em ở Thanh Xuân. Cũng may em sinh viên ít đồ, chứ như chị đã đi làm ở phòng trọ bên cạnh, quê cũng xa, thấy chị quýnh quáng lo dần chuyện gửi đồ mà thương. Nhà chị lại cái gì cũng có từ ti vi, tủ lạnh đến bếp từ. Khu trọ em thường ngày an ninh tốt vì lúc nào cũng có người, nhưng Tết thì ai cũng về quê mà”.

Trên khắp cả nước, càng về cuối năm, nạn trộm cắp càng hoành hành, do đó, hộ gia đình và sinh viên ở trọ thuê nên cẩn thận, tìm phương án chống đạo chích để bảo vệ tài sản của mình.  


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ