Thân vương William có thói quen kỳ lạ khi đi nghỉ dưỡng cùng gia đình
Bên ngoài là cha hiền, bên trong là lãnh đạo: William làm gì trong mỗi chuyến đi nghỉ với gia đình?
Trong mắt công chúng, những kỳ nghỉ của Thân vương William và Vương phi Kate cùng ba con: Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis là những khoảng thời gian thư giãn, êm đềm bên bãi biển, gió biển và nắng vàng. Nhưng đằng sau đó, Thân vương xứ Wales vẫn không ngừng làm việc theo đúng nghĩa đen để cải thiện đời sống người dân nơi mình đặt chân đến.
Mới đây, The Telegraph theo chân Thân vương William trong một chuyến công tác tại Công quốc Cornwall - khu đất trị giá hơn 1 tỷ USD và là nguồn tài chính chính của người thừa kế ngai vàng. Tại đây, người ta phát hiện ra một điều thú vị: Ngay cả trong những kỳ nghỉ gia đình tại đảo Tresco thuộc quần đảo Scilly - nơi yêu thích của gia đình hoàng gia, Thân vương William vẫn dành thời gian trò chuyện với người dân địa phương về các vấn đề cộng đồng.

Và những cuộc trò chuyện tưởng như chỉ là xã giao ấy đã mang lại thay đổi thật sự: Từ trung tâm y tế mới với phòng hộ sinh, kế hoạch nhà ở cho giáo viên và bác sĩ, đến các dự án du lịch bền vững. Không hề có khoảng nghỉ nào giữa “nghỉ dưỡng” và “trách nhiệm” trong từ điển của Thân vương.
Quần đảo Scilly ngoài khơi Tây Nam nước Anh không chỉ là điểm đến yêu thích của gia đình William - Kate, mà còn là nơi lưu giữ kỷ niệm thời thơ ấu của William khi được Công nương Diana và Vua Charles (lúc ấy còn là Thân vương) đưa đến nghỉ mát cùng Vương tử Harry.

Một du khách từng bắt gặp vợ chồng William vào năm 2020 chia sẻ với Daily Mirror: “Họ đạp xe và cười nói rất vui vẻ. Trông họ hạnh phúc lắm. Tôi còn phải nhìn lại lần hai vì không ngờ gặp họ ở đó. Cả hai đều rất thân thiện, còn chào hỏi mọi người”.
Tháng 5/2024, khi quay lại Scilly trong một chuyến công du, Thân vương William tiết lộ ba đứa trẻ ở nhà "ghen tị ra mặt": “Các con tôi rất giận vì tôi đi mà không dẫn chúng theo”, William chia sẻ theo Daily Mail. “Nếu tôi không mang quà về, chắc bọn nhỏ xử tôi luôn!” và anh đã kịp mua vài chiếc bánh ngọt tại tiệm On the Quay có thể là để xoa dịu nỗi giận đáng yêu ấy.
Công quốc Cornwall được thành lập từ năm 1337 bởi Vua Edward III không chỉ là nguồn tài sản khổng lồ với hơn 130.000 mẫu đất, nông trại và cơ sở kinh doanh, mà còn là nơi Thân vương William muốn để lại dấu ấn tích cực, bền vững.

“Tôi đang cố gắng ưu tiên những việc thực sự giúp cải thiện cuộc sống của người dân ở đây”, Thân vương chia sẻ với The Telegraph. “Là Công tước Cornwall, tôi nghĩ mình cần làm điều đó, đó là trách nhiệm, là sự lãnh đạo và là cách ứng xử đúng đắn với các vấn đề xã hội hiện đại.”
Thư ký Công quốc, ông Will Bax, mô tả William là “người đàn ông có sứ mệnh” và là người “khá khắt khe theo hướng tích cực”. “Anh ấy dễ truyền cảm hứng vì có niềm tin mãnh liệt, có cá tính và luôn thể hiện rõ trái tim với các vấn đề xã hội. William thật sự muốn tạo ra tác động tích cực”.
Giám đốc khu điền trang, ông Ben Murphy, cũng tiết lộ: “Anh ấy có sự ‘thiếu kiên nhẫn lành mạnh’ giống như cha mình, điều đó như thổi gió vào cánh buồm của chúng tôi vậy”.