Thần đồng đỗ đại học năm 12 tuổi, phá kỷ lục gần nửa thế kỷ của trường hàng đầu Canada: Tất cả bắt nguồn từ cách giáo dục độc lạ của người bà!

Đông,
Chia sẻ

Cô bé này có một hành trình học tập cực "chớp nhoáng"!

Thần đồng được định nghĩa trong tài liệu nghiên cứu tâm lý là một em bé có khả năng đặc biệt trong một lĩnh vực nào đó ở cấp độ của một người chuyên nghiệp khi trưởng thành. Mỹ từ này khiến các em nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người nhưng đi kèm theo đó cũng là những hệ lụy không lường trước, đặc biệt là khi không có định hướng đúng đắn từ các bậc phụ huynh.

Tuy nhiên, vẫn có không ít đứa trẻ dù được gọi là "thần đồng" nhưng vẫn không ngừng nỗ lực và cũng không để áp lực làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Vivian Xie (sinh năm 2005) là một nữ thần đồng như vậy.

Thần đồng "gây sốt" khi đỗ đại học năm 12 tuổi, phá kỷ lục của trường hàng đầu Canada: "Tôi sẽ hoàn thành chương trình tiến sĩ vào năm 22 tuổi"  - Ảnh 1.

Vivian Xie

Hành trình học tập "chớp nhoáng"

Được biết, mới lên lớp 1, kiến thức toán học của Vivian đã ngang bằng với học sinh lớp 5. Dù vượt trội là vậy nhưng do đặc thù của nền giáo dục Canada, học sinh trường công không được phép học nhảy cóc. Điều này khiến Vivian gần như phải học tiểu học với khả năng tiếp thu vượt trội hơn so với bạn bè đồng tuổi. 

Thần đồng "gây sốt" khi đỗ đại học năm 12 tuổi, phá kỷ lục của trường hàng đầu Canada: "Tôi sẽ hoàn thành chương trình tiến sĩ vào năm 22 tuổi"  - Ảnh 2.

Khi mới lên lớp 1 tiểu học, kiến thức toán học của cô bé đã ngang bằng với học sinh lớp 5

Sau đó, vì không thể tiếp tục học những kiến thức mà bản thân đã "nằm lòng" quá rõ, Vivian đã thúc giục cha mẹ và cuối cùng, phụ huynh tìm được một trường tư thục ở thành phố Halifax - ngôi trường hiếm hoi cho phép học nhảy cóc. Sau khi làm bài kiểm tra năng lực, Vivian được nhảy thẳng từ lớp 4 lên lớp 8.

Một cách vô cùng nhanh chóng, cô bé hoàn thành chương trình THCS, sau đó quay lại Prince Edward Island để tiếp tục học THPT. Tại đây, Vivian được tạo điều kiện học thẳng lên học lớp 11 nếu hoàn thành chương trình lớp 10 trong kỳ nghỉ hè. Đương nhiên, với khả năng của mình, nữ sinh đã làm được điều đó.

Vậy là khi chỉ mới 12 tuổi, nữ sinh đã hoàn thành chương trình THPT và trúng tuyển Đại học Prince Edward Island (UPEI). Vào năm thứ 2 đại học, cô lại quyết định chuyển đến Innis College (thuộc Đại học Toronto). Cho những ai chưa biết, Đại học Toronto thành lập năm 1827, là đại học lâu đời nhất, lớn nhất của tỉnh bang Ontario và là viện nghiên cứu công lập hàng đầu ở Canada với hơn 70.000 sinh viên đang theo học từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trường dẫn đầu thế giới về nghiên cứu y sinh và sở hữu hệ thống thư viện lớn thứ ba ở Bắc Mỹ, chỉ sau Đại học Harvard và Đại học Yale. 

Năm 2021, khi đó Vivian Xie chỉ mới 16 tuổi đã tốt nghiệp khoa Nghệ thuật và Khoa học của Innis College trở thành người trẻ nhất tốt nghiệp từ các trường thuộc hệ thống của Đại học Toronto kể từ năm 1979.

Hiện tại, Vivian đang hoàn thành chuyên ngành kép về sinh học, sinh học tế bào và phân tử. Vivian sẽ theo học Thạc sĩ về miễn dịch học ứng dụng tại Khoa Y Temerty (trường y thuộc Đại học Toronto) vào mùa thu. Mục tiêu của cô bé sau đó là học Tiến sĩ và hoàn thành vào khoảng 22 hoặc 23 tuổi.

Mục tiêu của cô bé sau đó là học tiến sĩ và hoàn thành vào khoảng 22 hoặc 23 tuổi

"Sản phẩm" của phong cách giáo dục không thúc ép

Bà của Vivian góp một phần rất lớn trong thành công của cô. Được biết, khi còn sống ở Thượng Hải (Trung Quốc) trước khi chuyển sang Canada định cư cùng cha mẹ, Vivian được bà nuôi dạy. Bà của nữ sinh là giáo viên tiểu học về hưu, vì thế bà rất chú trọng việc nuôi dạy cháu gái. Theo chia sẻ, Vivian thường được bà dạy theo kiểu "vừa học vừa chơi" để kích thích tư duy và sự tò mò về các kiến thức xung quanh đặc biệt là sinh học.

"Bà đã đưa những thông tin vào não tôi một cách tự nhiên mà không hề thúc ép. Tôi chỉ nghĩ rằng bà đang chơi một trò chơi rất vui với tôi. Đó là cách tôi kết hợp việc học chơi, nó rất thú vị. Không chỉ có vậy, bà nội tôi đã đúc kết cho tôi rất nhiều triết lý sống hay. Bạn biết đấy, cha mẹ Á Đông quan niệm rằng mỗi điều nhỏ nhặt đều là một bài học cuộc sống”, nữ sinh chia sẻ.

Có lẽ chính vì cách giáo dục đặc biệt của người lớn mà khiến nữ sinh vừa phát triển tư duy học thuật, vừa có một cuộc sống bình thường, không nhiều áp lực như một đứa trẻ bình thường. Không giống như những "thần đồng" nổi danh khác tại đất nước tỷ dân này, chớm nở rồi chóng tàn, Vivian ngày càng giỏi theo chiều hướng tích cực.

Thần đồng "gây sốt" khi đỗ đại học năm 12 tuổi, phá kỷ lục của trường hàng đầu Canada: "Tôi sẽ hoàn thành chương trình tiến sĩ vào năm 22 tuổi"  - Ảnh 4.

Chính vì cách giáo dục đặc biệt của người lớn mà khiến nữ sinh vừa phát triển tư duy học thuật

Thậm chí, trong lần đầu tiên ông Charlie Keil - hiệu trưởng của Innis College gặp Vivian, ông đã rất ngạc nhiên về khả năng phản biện của cô. Cũng theo vị hiệu trưởng này, nữ sinh tuy còn rất trẻ nhưng không để bất cứ điều gì cản trở việc đạt được mục tiêu của mình.

Vivian nhận ra rằng cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua để đạt được điểm số mà là để sống hết mình. Nữ sinh cho rằng các nhà tuyển dụng không nhìn quá nhiều vào điểm trung bình của sinh viên mà là "liệu bạn có dành thời gian cho bản thân để thực sự tự cải thiện và phát triển bản thân hay không".

Trong tương lai, Vivian mong muốn làm việc trong ngành công nghệ sinh học. Cô bé nói: "Tôi tò mò cách thế giới kinh doanh vận hành, cách tiếp thị trực tuyến và truyền thông xã hội hoạt động. Về cơ bản, tôi tò mò về cách thế giới này hoạt động".

Tổng hợp

Chia sẻ