Thảm kịch cháy rừng tại Hàn Quốc: Trưởng thôn cùng vợ và chị dâu bỏ mạng khi quay về cứu người trong làng
Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi trưởng làng Samui (xã Seokbo, Yeongyang, Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc) đã thiệt mạng trong lúc cố gắng sơ tán người dân khỏi đám cháy rừng quy mô lớn vào ngày 25/3.
Theo đó, vào khoảng 18h13 ngày 25/3, trưởng làng Samui đã gửi tin nhắn thoại đến điện thoại di động của từng hộ dân, kêu gọi họ rời khỏi nhà ngay lập tức và di tản đến Trường Tiểu học Seokbo: "Toàn bộ khu phố đang bốc cháy rồi, nhà của mọi người cũng có thể bị thiêu rụi” - ông cảnh báo.
Tuy nhiên, do tình trạng mất điện và hệ thống liên lạc không dây dần bị gián đoạn khiến nhiều người dân không thể kịp thời tiếp nhận thông tin. Sau khi vị trưởng thôn lái xe cùng vợ đến làng Hwamye gần đó để đón chị dâu, họ đã quay trở lại Samui - nơi ngọn lửa đang cháy dữ dội, với hy vọng cứu thêm những người dân bị mắc kẹt.
“Tôi phải đi cứu người dân trong làng”

Hiện trường vụ việc thương tâm
Tuyến đường mà họ di chuyển hoàn toàn ngược hướng với Trường Tiểu học Seokbo, nơi được chỉ định làm địa điểm sơ tán khẩn cấp. Để đi từ Hwamye đến Samui, họ buộc phải băng qua Tuyến đường 917 - một con đường quanh co chạy dọc theo thung lũng.
Trong điều kiện gió mạnh, những tàn lửa bùng phát dữ dội, cộng với lớp lá rụng chất đống hai bên đường khiến đám cháy càng trở nên mất kiểm soát.
Khoảng 20h, thi thể của trưởng làng Samui cùng vợ và chị dâu được tìm thấy trong một mương thoát nước ven đường. Chiếc xe của họ gần đó cũng đã bị cháy rụi.
Một người dân cho biết: “Tôi nghĩ họ đã cố gắng quay về để tìm kiếm thêm những người dân còn bị kẹt lại trong làng. Họ thực sự là những người dũng cảm, đáng kính.”
Người dân địa phương vô cùng tiếc thương trước sự hy sinh của họ. Một viên chức tại văn phòng Seokbo-myeon nhận định: "Có vẻ như họ đang cố gắng quay trở lại để sơ tán thêm người dân khi đám cháy vượt khỏi tầm kiểm soát và hệ thống liên lạc bị gián đoạn."
Ông Kim Min-su (47 tuổi), một cư dân làng Samui may mắn thoát nạn, kể lại: "Gió quá mạnh khiến tôi không thể mở cửa nhà kho, buộc phải đập vỡ cửa sổ để thoát ra ngoài. Trên tuyến đường 917, ngọn lửa lan nhanh khủng khiếp, tình hình vô cùng nguy cấp."
Cùng ngày, thi thể bị cháy của một phụ nữ ngoài 60 tuổi cũng được tìm thấy trong một ngôi nhà ở Hwamye. Đến 2h sáng ngày 26/3, điện mới được khôi phục tại khu vực Seokbo-myeon.
Vụ cháy rừng đã gây tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản. Chính quyền địa phương đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng.
Nguồn: Yonhap News