"Thà không sinh ra còn hơn": Tiếng lòng của cậu con trai gửi đến người bố với chấp niệm "đông con nhiều phúc" mở ra chuỗi bi kịch đớn đau

Trung Hạ,
Chia sẻ

Bạn đã bao giờ chứng kiến ​​một bà mẹ nào sinh liền 11 đứa con chưa? Câu chuyện thật sự rất bình thường nếu không có bi kịch phía sau.

Hiện nay chính sách sinh con ở Trung Quốc được nới lỏng hơn rất nhiều, thế nhưng nhiều người hiện đại lại không còn thiết tha về việc có con nữa.

Song tại một vùng nông thôn xa xôi ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), vẫn có những người theo đuổi ý tưởng “đông con nhiều phúc”, cho rằng nếu có nhiều con thì chúng sẽ phụng dưỡng mình khi về già.

Cặp vợ chồng này đã sinh tổng cộng 11 người con, nhưng người bố lại không hề biết rằng các con của ông đã phàn nàn về điều này. Con trai lớn thậm chí còn nói rằng mình thà không được sinh ra trên đời này…

"Thà không sinh ra còn hơn": Tiếng lòng của cậu con trai gửi đến người bố với chấp niệm "đông con nhiều phúc" mở ra chuỗi bi kịch đớn đau - Ảnh 1.

Những giấc mơ thay đổi số phận

Trương Hạnh Tử sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo ở Tứ Xuyên, cô bỏ học sớm vì gia đình khó khăn, chỉ có thể làm công việc đồng áng.

Cô có cơ hội ra ngoài làm việc nhưng do bị chấn thương đầu khi còn nhỏ ảnh hưởng đến trí óc, bố luôn muốn cô ở nhà để yên tâm. Tuy nhiên, Trương Hạnh Tử lại khao khát một cuộc sống ở phương trời xa.

Tình cờ, Trương Hạnh Tử biết đến Thượng Hải và nó trở thành nơi cô hằng mong ước.

Năm 1995, Trương Hạnh Tử, 19 tuổi, quyết định rời quê hương, theo những người dân làng đến Thượng Hải để tìm kiếm một cơ hội thay đổi vận mệnh của mình.

Khi mới đến, cô đã rất kinh ngạc trước những tòa nhà cao tầng và con phố sầm uất. Cô gái không chỉ nhìn thấy sự phồn vinh của thành phố mà còn cả mong muốn của chính cô về tương lai.

Trong khi Trương Hạnh Tử đang theo đuổi ước mơ của mình, Hà Hồng, một chàng trai trẻ đến từ Tứ Xuyên, cũng đang tìm cách thay đổi cuộc đời.

"Thà không sinh ra còn hơn": Tiếng lòng của cậu con trai gửi đến người bố với chấp niệm "đông con nhiều phúc" mở ra chuỗi bi kịch đớn đau - Ảnh 2.

Vợ chồng Trương Hạnh Tử và Hà Hồng

Tổ tiên của anh từng giàu có, nhưng ở thế hệ Hà Hồng, nghèo đói đã trở thành bóng tối đeo bám gia đình. Trước hoàn cảnh như vậy, Hà Hồng luôn mơ ước làm giàu. Cá cược xổ số đã trở thành trò tiêu khiển và niềm hy vọng hàng ngày của anh.

Những thất bại liên tiếp của trò đỏ đen khiến ham muốn giàu có của anh càng cuồng nhiệt hơn. Anh dần đặt ước mơ của mình lên khái niệm “đông con nhiều phúc”, tin rằng chỉ có đông con thì mới thực hiện được ước mơ giàu sang viển vông của mình.

Vận mệnh trói buộc

Trương Hạnh Tử tìm được việc làm ở công trường và Hà Hồng cũng làm việc ở đó. Vận mệnh đã đưa họ đến với nhau.

Đối với Trương Hạnh Tử, Hà Hồng là người để cô có thể dựa vào ở nơi đất khách. Và đối với Hà Hồng, Trương Hạnh Tử trở thành điểm sáng trong cuộc đời cằn cỗi của anh. Hai người cùng nhau xây dựng lâu đài về tương lai.

Cuối năm 1996, Trương Hạnh Tử sinh đứa con đầu lòng, một cô con gái tên Hà Xuyên Vy. Tuy nhiên, Hà Hồng không hài lòng với việc sinh con gái, anh rất mong có được con trai. Không phụ lòng chồng, Trương Hạnh Tử lại mang thai và sinh được một đứa con trai, Hà Quân Vy.

"Thà không sinh ra còn hơn": Tiếng lòng của cậu con trai gửi đến người bố với chấp niệm "đông con nhiều phúc" mở ra chuỗi bi kịch đớn đau - Ảnh 3.

Hà Xuyên Vy

"Thà không sinh ra còn hơn": Tiếng lòng của cậu con trai gửi đến người bố với chấp niệm "đông con nhiều phúc" mở ra chuỗi bi kịch đớn đau - Ảnh 4.

Hà Quân Vy

Cảnh tượng như vậy lặp lại trong 16 năm tiếp theo, với 11 đứa trẻ lần lượt đến với thế giới này. Hà Hồng bị ám ảnh bởi quan niệm “đông con nhiều phúc” và áp đặt một cách tàn nhẫn quan niệm nối dõi tông đường lên Trương Hạnh Tử. Nhiều năm sinh con khiến hoàn cảnh tài chính của gia đình ngày càng khó khăn.

Hà Hồng nhất quyết muốn có con bất chấp thực tế khó khăn, đương nhiên những đứa trẻ này trở thành gánh nặng lớn cho gia đình nghèo khó này. Dưới sự ưu ái thiên vị của Hà Hồng, con trai trở thành "người kế vị" của gia đình, còn con gái bị bỏ rơi, không thèm ngó ngàng tới.

Sự kỳ vọng của Hà Hồng dành cho các con giống như một canh bạc tàn nhẫn. Anh đặt hết hy vọng vào thế hệ tiếp theo và phớt lờ trách nhiệm của bản thân.

Tuy nhiên, kinh tế gia đình không cho phép Hà Hồng sinh con một cách mù quáng như vậy. Quá trình trưởng thành của những đứa trẻ đầy bóng tối của nghèo đói và việc sinh tồn đã trở thành một kỹ năng mà các em phải học.

Hà Hồng nghiện cờ bạc và nghiện rượu, khiến cuộc sống gia đình rơi vào vực thẳm đen tối. Trong một bữa tiệc, Hà Hồng say rượu đã mất kiểm soát, dẫn đến mâu thuẫn với gia đình chủ nhà, cuối cùng gây ra một bi kịch đẫm máu.

Hà Hồng dùng dao kết liễu một mạng người, vào lúc này, người đàn ông hoàn toàn xé nát hạnh phúc của cả gia đình mình.

"Thà không sinh ra còn hơn": Tiếng lòng của cậu con trai gửi đến người bố với chấp niệm "đông con nhiều phúc" mở ra chuỗi bi kịch đớn đau - Ảnh 5.

Hà Hồng chịu cảnh tù tội vì hành vi giết người

Bi kịch bùng nổ

Hà Hồng bị kết án tù, Trương Hạnh Tử cũng mất hoàn toàn nguồn tài chính, gia đình mất đi trụ cột. Con trai cả Hà Quân Vy đã trở thành trụ cột mới của gia đình. Với tuổi đời còn quá trẻ, cậu cảm thấy bất lực trước trách nhiệm nặng nề này.

Bi kịch của nhà họ Hà vẫn chưa kết thúc. Do áp lực cuộc sống và khó khăn trong gia đình, chị cả Hà Xuyên Vy phải nghỉ học, đồng thời tinh thần cô cũng có vấn đề.

Trương Hạnh Tử như bị dồn vào đường cùng, buộc phải một mình gồng gánh nuôi 11 đứa con. Cuộc sống mỗi ngày rất khó khăn.

Sau khi biết hoàn cảnh của gia đình nhà họ Hà, ủy ban thôn đã cấp kinh phí để xây một ngôi nhà tình thương và cũng ủng hộ một khoản trợ cấp sinh hoạt nhất định. Điều này mang lại hy vọng cho việc học tập của những đứa trẻ, nhưng tổn thương tâm lý đã gây ra vẫn cần phải điều trị lâu dài.

"Thà không sinh ra còn hơn": Tiếng lòng của cậu con trai gửi đến người bố với chấp niệm "đông con nhiều phúc" mở ra chuỗi bi kịch đớn đau - Ảnh 6.

Trương Hạnh Tử cũng đã trở thành một người mẹ trải qua bao thăng trầm của cuộc đời. Tuy nhiên, sức mạnh này cũng là một loại bất lực, là sự ép buộc của một cuộc đời bất hạnh. Đôi mắt cô hiện lên sự tiếc nuối vô tận cho những lựa chọn trong quá khứ của mình.

Trải nghiệm bi thảm của gia đình Hà Hồng đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của xã hội. Chính phủ và một số người tốt bụng đã chung tay giúp đỡ gia đình đang bên bờ vực thẳm này.

Với sự giúp đỡ này, môi trường sống của gia đình nhà họ Hà đã được cải thiện, trẻ em trong độ tuổi đi học dần có cơ hội được học tập chính quy. Tuy nhiên, tất cả sự quan tâm này cũng không thể thay đổi được nỗi đau trong quá khứ.

Trương Hạnh Tử bày tỏ sự tiếc nuối khi có con trong cuộc phỏng vấn, Hà Hồng trong tù cũng viết thư cho các con để suy ngẫm về những sai lầm của mình.

"Thà không sinh ra còn hơn": Tiếng lòng của cậu con trai gửi đến người bố với chấp niệm "đông con nhiều phúc" mở ra chuỗi bi kịch đớn đau - Ảnh 8.

Bi kịch Hà Hồng phản ánh hậu quả khủng khiếp của việc mù quáng tuân theo quan niệm sinh sản trong một môi trường có quan niệm văn hóa lạc hậu. Anh đắm chìm trong quan niệm “đông con nhiều phúc” và đặt những ham muốn ích kỷ của bản thân lên trên hạnh phúc của con cái. Bi kịch này cuối cùng đã khiến cậu con trai cả phải nói ra lời đau lòng: “Tôi thà không được sinh ra còn hơn”.

Nhưng may mắn thay, cuộc sống của họ giờ đây đã đi đúng hướng và vẫn còn hy vọng cho tương lai.

Nguồn: Toutiao

Chia sẻ