Chỉ vài ngày mà sao trông con lại khác lạ tới thế...
Bố mẹ bắt đi ngủ, bé Nhím 4 tuổi phụng phịu: "Sao con không được thức khuya? Còn bố mẹ và chú Nam thì được?"...
Tết là một dịp quan trọng mà cha mẹ có thể dạy con về sự sẻ chia và lòng biết ơn, trẻ sẽ hiểu hơn thông qua các hành động thực tế.
Khi người mẹ tức tối ra mặt vì chuyện này nhưng cũng hứng phải nhiều ý kiến trái chiều.
Nếu thiếu sự chỉ dẫn đúng đắn, trẻ có thể dễ dàng coi Tết chỉ là dịp để nhận lì xì, ăn uống thỏa thích hay chơi điện thoại, mà quên đi ý nghĩa thực sự của ngày lễ.
Các mẹ đã chuẩn bị combo này chưa nhỉ?
Đúng là ai trải qua rồi mới thấu.
Hành động của cậu bé khiến nhiều người bức xúc.
Người mẹ trẻ cũng cảm thấy khó xử trước câu hỏi của con gái.
Vào dịp Tết, khi đưa con cái đi thăm bà con, bạn bè, có những hành vi của trẻ sẽ khiến người khác cảm thấy "phiền phức", cha mẹ cần hết sức lưu ý.