"Tết Phở" ở Hà Nội sau 2 tháng giãn cách: Người dân chấp nhận xếp hàng dài, chờ hơn 40 phút để được thưởng thức một bát phở!

Hạ Phong,
Chia sẻ

Trên hội nhóm nghiện phở, dân tình cũng cập nhật tình hình nhiều hàng phở đông khách, người đến ăn phải xếp hàng, chờ hơn nửa giờ đồng hồ chỉ để được thưởng thức một bát phở.

 Nếu bạn vẫn chưa biết về "Tết Phở" của người Hà Nội thì hãy xem bức ảnh dòng người xếp hàng chờ ăn phở ở Hà Nội trong vòng một tuần qua. 

Kể từ thời điểm UBND Hà Nội cho phép cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường. Trong đó, hàng quán ăn uống được phép kinh doanh tại chỗ, không khí bận rộn ở các quán phở cùng với nồi nước dùng nghi ngút có lẽ là điều mà người dân Hà Nội mong chờ suốt hơn 2 tháng giãn cách. 

"Tết Phở" ở Hà Nội sau 2 tháng giãn cách: Người dân chấp nhận xếp hàng dài, chờ hơn 40 phút để được thưởng thức một bát phở!  - Ảnh 1.

Cảnh xếp hàng ở phở Lý Quốc Sư

 "Sau N lần bị các bác cho ăn bom vụ phở Mặn Gầm Cầu bán lại rồi, nay em tưởng bán lại được vài hôm rồi nên phi lên ăn, nhưng mà không, mai mới bán lại nhé, làm phải sang phở Lý Quốc Sư - Phùng Hưng xếp hàng tận 40 phút mới được ăn bát tái gân, cuộc đời ăn phở sau tái hoà nhập đúng tinh thần hợp tác xã", một chia sẻ trên các hội nhóm mê phở mới đây vừa gây chú ý. 

Kèm theo đó, người đăng bài cũng cập nhật tình hình xếp hàng các hàng phở khác, phải tận 40 phút mới được làm một bát phở sau bao ngày thèm. 

Trên hội nhóm nghiện phở, dân tình cũng cập nhật tình hình nhiều hàng phở đông khách, người đến ăn phải xếp hàng, chờ hơn nửa giờ đồng hồ chỉ để được thưởng thức một bát phở. 

Cảnh xếp hàng chờ ăn phở ở các hàng phở khác...

Chia sẻ