Tết đoàn viên đầu tiên sau 13 năm khắc khoải của người vợ tìm được chồng mất tích nhờ TikTok

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Suốt 13 năm khắc khoải vì chồng mất tích, năm nay gia đình chị Đinh Thị Cường (51 tuổi, ở xã Yên Lãng, Thanh Sơn, Phú Thọ) có cái Tết đoàn viên đầu tiên.

Cổ tích đời thường

Tìm về xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ vào những ngày cuối năm sau chặng đường dài, qua những con đường nhiều suối hiểm trở và sườn đồi heo hút.

Người phụ nữ 13 năm đi tìm chồng, bất ngờ phát hiện qua mạng xã hội

Đến nơi, thấy chị Cường (tên thường gọi là Năm) đang tất bật sắp đồ chuẩn bị cho Tết. Tết năm nay rất đặc biệt với chị và 2 con. Cách đây không lâu, người chồng - người cha, trụ cột của gia đình mất tính suốt 13 năm được tìm thấy một cách tình cờ thông qua mạng xã hội.

"Dù anh ấy thần kinh không bình thường, luôn nằm bẹt trên giường nhưng đó là chồng và cha của các con đang ở nhà. Tết năm nay nhất định phải vui hơn, hạnh phúc hơn", chị Năm phấn khởi.

Chị Năm đang phấn khởi kể lại hành trình đi tìm chồng

Chị Năm đang phấn khởi kể lại hành trình đi tìm chồng

Chị Năm nhớ lại, vào đầu tháng 5/2021, chị Năm được con trai hướng dẫn vào mạng xã hội TikTok để xem video cho đỡ buồn, bất ngờ chị nhìn thấy đoạn video ghi lại cảnh anh Phú đang đứng xin ăn ở cửa một nhà dân ở Tuyên Quang.

Chị Năm thấy người đàn ông tâm thần rất giống chồng mình. Sau đó, chị tìm cách liên hệ với chủ nhân đoạn clip trên để nhờ xác nhận một dấu vết quan trọng của anh Phú là hình xăm hình con thuyền ngay trước ngực.

Chị Năm vỡ òa cảm xúc khi thông tin xác nhận người đàn ông xuất hiện trong đoạn video clip đó chính là người chồng mất tích 13 năm của chị.

Khi xác nhận đúng là anh Phú, người vợ tức tốc cùng người thân đã đi lên Tuyên Quang để đón chồng về.

Tết đoàn viên đầu tiên sau 13 năm khắc khoải của người vợ tìm được chồng mất tích nhờ TikTok - Ảnh 3.

Câu chuyện xúc động của vợ chồng chị Năm từng rất viral trên MXH

13 năm chưa bao giờ từ bỏ

"Này, anh ơi dậy đi, nay nhà có khách này, anh dậy mời khách uống nước nào", chị Năm cho biết, do thời tiết lạnh nên chồng chị nằm suốt không muốn ra ngoài.

Chị Năm vui vẻ dẫn chúng tôi vào căn buồng nhỏ nơi anh Đinh Văn Phú, chồng chị đang nằm trên giường miệng lẩm nhẩm nói "không dậy đâu, đi ra đi", nhưng chị Cường vẫn kiên nhẫn dỗ dành, rồi đắp chăn lại cho chồng.

Từ ngày trở về, anh Phú chỉ nằm trong nhà, ai động vào người thì nói lẩm bẩm, không mấy khi đi ra ngoài chơi. Hiếm khi lắm mới có lần anh Phú ra nhà ngoài rót nước cho khách, hoặc hỏi han mọi người. 

Chỉ những điều nhỏ nhoi thế thôi cũng khiến chị và các con mừng rơi nước mắt.

"Hiện tại tôi vẫn đang cho anh uống thuốc nam đều đặn. Đến giờ thi thoảng anh ấy cũng nhận ra vợ con, có lúc nhớ, có lúc quên, anh ấy mãi mới nhớ ra con gái út", chị Năm nói.

Nghề 'lang băm' của chị Năm đã nuôi được các con ăn học đàng hoàng

Nghề cắt thuốc của chị Năm đã nuôi được các con ăn học đàng hoàng

Chị Năm cho biết, con trai lớn của vợ chồng anh chị đang làm công nhân xa, con gái út đang học đại học năm thứ nhất nhưng do dịch COVID-19 nên cháu phải học online. Chị Năm có nghề bốc thuốc nam của mẹ để lại, bám vào đó mà sống.

"Hàng ngày con gái vẫn vào thủ thỉ với bố nó suốt đấy, lúc thì bảo bố đi tắm, lúc lại bảo bố thay quần áo để con giặt cho nhưng anh ấy không chịu. Lắm lúc bệnh tái phát anh ấy cũng chạy ra ngoài vườn phá phách, nhổ hết cây thuốc của tôi lên, phá cả hàng rào vườn", chị Năm chia sẻ.

Theo chị Năm, từ ngày trở về nhà ở gần vợ con, anh Phú cũng có nhiều thay đổi, tóc đã được cắt ngắn, gọn gàng, sạch sẽ hơn. Đến bữa sắp mâm bát cũng biết ra ăn cơm cùng vợ, nếu hôm nào mệt, thì chồng chị sẽ ăn sau.

"Hôm đưa về đây tóc anh ấy dài lắm, chỉ có mỗi chú em bên kia mới có thể vận động được anh cắt, còn không nghe bất cứ ai cả. Anh ấy ốm liệt giường tôi còn dễ chăm sóc chứ cái bệnh này khó lắm. Tôi động vào anh cứ đẩy tôi ra. Nhiều lúc, muốn cởi áo cho anh ấy để đi giặt nhưng cũng không làm được, toàn phải nịnh để anh tự tắm gội", chị Năm nói.

Người phụ nữ tưởng đã góa chồng nhưng tia hy vọng cứ liên tục xuất hiện sau những lần thoáng thấy "người tâm thần" giống chồng mình.

Ngôi nhà trong làng heo hút nay đã có người đàn ông trở về

Ngôi nhà trong làng heo hút nay đã có người đàn ông trở về

Nhìn thấy đôi dép này, chị Năm cứ tin tưởng rằng chồng vẫn luôn ở nhà

Nhìn thấy đôi dép này, chị Năm cứ tin tưởng rằng chồng vẫn luôn ở nhà

Có chồng là có Tết

Chị Năm kể, cách đây 13 năm, chồng chị bất ngờ trở bệnh sau đó đi khám thì phát hiện bệnh đã trở nặng rồi thành "người tâm thần". Khi ở nhà, anh Phú luôn đập phá, tinh thần bất ổn nên gia đình cho anh đi chữa bệnh ở một cơ sở chuyên môn trên thành phố. Không lâu sau, anh Phú bỏ đi khỏi cơ sở chữa bệnh, gia đình từng đi tìm được về nhưng sau đó lại bỏ đi biệt tích.

Con đường heo hút, anh Phú bỏ đi từng được tìm về nhưng lại bỏ đi

Con đường heo hút, anh Phú bỏ đi từng được tìm về nhưng lại bỏ đi

Theo chị Năm, trong suốt những năm qua, gia đình chị đi khắp mọi nơi tìm kiếm, có lần người thân phát hiện người đàn ông giống anh Phú, khi tiếp cận thì không phải và nhiều lần tương tự như vậy.

Tuy nhiên, chị Năm vẫn chưa bao giờ từ bỏ: "Nhiều người cứ nghĩ rằng chồng tôi không còn nữa, từng có mối định giới thiệu cho tôi đi thêm bước nữa, nhưng tôi luôn hy vọng chồng tôi vẫn còn đó", chị Năm phấn khởi.

Khi được hỏi "Tết đến đâu rồi", chị Năm cười tươi trong khi tay vẫn đang bận thu vén những thang thuốc đang phơi dở. Chị bảo chưa sắm sửa được gì, nhưng chị vô cùng hạnh phúc. Sau ngần ấy năm, cuối cùng gia đình chị cũng có một cái Tết đoàn viên thực sự, chị có chồng, các con chị cho cha ở bên. Dù anh không còn là trụ cột một cách đúng nghĩa, nhưng là một điểm tựa tinh thần mà cả gia đình cùng trông ngóng.

Có chồng là có Tết!

Tết đoàn viên đầu tiên sau 13 năm khắc khoải của người vợ tìm được chồng mất tích nhờ TikTok - Ảnh 8.

Chia sẻ