Để có tiền tiêu xài và ăn chơi, Xúc đã lên kế hoạch bán người tình nhiều hơn 4 tuổi của mình sang Trung Quốc để lấy 28 triệu đồng.
Bực tức vì chồng thường xuyên say rượu chửi bới, đập phá đồ đạc, Hương đã dùng dây thừng siết cổ chồng đến chết.
Trung từ chối rượu mời nên bị một nhóm thanh niên chặn đánh. Thấy vậy Ngọc (bạn của Trung) đã rút dao đâm loạn xạ khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.
Với suy nghĩ “Không trị được bố thì trị con” cụ bà 67 tuổi nhẫn tâm dìm cháu nội mới 11 tuổi xuống đập nước dẫn đến tử vong.
Nghi vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, Nam đã gắn định vị theo dõi vợ. Khi phát hiện vợ cùng người đàn ông lạ trên ô tô, Nam đã dùng dao đâm nhiều nhát vào tình địch khiến nạn nhân tử vong.
Bị nhắc nhở về tư thế ngồi trên bàn nhậu, giữa Bé và anh Hải xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Tức giận, Bé lấy con dao thủ sẵn trong cốp xe đâm một nhát trúng tim khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Thấy số tiền quá lớn, Ven Văn Hiệp đã đem 2 cháu của mình giao cho một người phụ nữ đem bán sang Trung Quốc với giá 100 triệu mỗi người nếu trót lọt.
Đi làm về, chị H bàng hoàng phát hiện chồng mình đang thực hiện hành vi đồi bại với chính con gái ruột.