Tận mắt "ngắm" những cửa hàng siêu nhỏ ở Hà Nội - Sài Gòn

Hương Thu - KL,
Chia sẻ

Những quán cà phê, sửa xe, đồ lưu niệm... có chiều rộng chưa đầy một sải tay, chỉ vừa đủ để chủ nhân đặt một vài vật dụng. Nhưng họ vẫn kinh doanh và sống tốt hàng chục năm trong không gian chật hẹp đó.

Ở Hà Nội, có khá nhiều cửa hàng siêu nhỏ, với diện tích có khi chưa đầy 2m2, nhưng vì nằm ở khu đất vàng nên vẫn rất đông khách tới mua bán.

Các cửa hàng siêu nhỏ ở Hà Nội
Một cửa hàng tóc giả ở Tràng Thi chưa đầy 2m2 mà chị chủ ngồi đã gần kín cửa hàng.

Các cửa hàng siêu nhỏ ở Hà Nội
Chị chủ cửa hàng tên là Quách Thị Hiếu (50 tuổi), đã bán hàng ở đây được 3 năm.

Các cửa hàng siêu nhỏ ở Hà Nội
Chị cho biết, hàng bán rất tốt, có ngày bán được cả chục bộ tóc giả, tuy địa điểm nhỏ, nhưng do cạnh cổng bệnh viện K (bệnh nhân nhiều người điều trị ung thư bị rụng tóc nên chị có rất nhiều khách
Các cửa hàng siêu nhỏ ở Hà Nội

Do cửa hàng nhỏ nên giảm tải được chi phí cửa hàng, mặt bằng nên giá tốt. Chị được một người họ hàng cho mượn cửa hàng này với giá rẻ, chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Các cửa hàng siêu nhỏ ở Hà Nội

Chị Hiếu cho biết, trước đây đã có kinh doanh ở một địa điểm khác tuy mặt bằng to nhưng không có lợi thế về địa điểm nên bán không tốt bằng ở đây

Các cửa hàng siêu nhỏ ở Hà Nội

Cửa hàng ở phố Tràng Thi, chủ cửa hàng là anh Giao (33 tuổi), tận dụng mặt tiền của gia đình để kinh doanh, tuy nhiên cũng rất nhỏ, chỉ có khoảng 7m2.

Các cửa hàng siêu nhỏ ở Hà Nội

Vợ anh cho biết, đã bán ở đây được 4 năm,vì mặt bằng nhỏ nên anh chị không thể bầy bán đủ hết mẫu mã sản phẩm mà phải buôn bán online nữa.

Các cửa hàng siêu nhỏ ở Hà Nội
Lượng khách vãng lại tới cửa hàng anh chị cũng không phải ít vì có mặt tiền rộng, tuy nhiên chị cho biết, vì mặt bằng nhỏ nên cũng gặp nhiều khó khăn khi không thể bày bán đủ các loại mẫu mã sản phẩm được.

Tại TP.HCM, không khó để bắt gặp những cửa hàng siêu nhỏ, siêu hẹp với diện tích cực kì khiêm tốn. Tuy nhiên trong không gian ấy, tiểu thương vẫn xoay xở buôn bán với đủ các mặt hàng khác nhau. 

nhasieunho1
Tại một cửa hàng bán nước giải khát trên đường Hoàng Sa (Q.Bình Thạnh) có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 6m2, người chủ nhà chỉ cần dang tay ra là đã chạm hai bên tường nhà. Căn nhà theo hình xéo nên đoạn rộng bằng một sải tay cũng là nơi rộng và có không gian thoáng nhất nhà. 

nhasieunho4
Cạnh đó, cửa hàng bán hàng giải khát và điện gia dụng cũng có diện tích "siêu khiêm tốn" như nhà của bà Hoa. Dù có chiều dài đến 6m nhưng nơi hẹp nhất của căn nhà này chưa đến 1m.

nhasieunho4
Ở nơi hẹp nhất của căn nhà chỉ đề vừa vài hộp nhựa. "Tôi thường phải ra ngoài hiên ngồi bán hàng chứ ở đây kê cái tủ là hết chỗ đứng rồi. Sống chật hẹp thế này bất tiện thật nhưng đâu chuyển nhà đi đâu được. Sống riết hoài cũng quen à", chủ nhà cho biết.

nhasieunho5
Căn nhà số 98 trên đường Hoàng Sa của chú Trần Mạnh Hùng (áo xanh) nhỏ như hộp diêm, do có mặt tiền nên được dùng làm nơi sửa xe. Không gian phòng chỉ đủ để bộ đồ nghề, bình nén khí. "Công việc sửa xe tôi phải làm ngoài đường vì chỗ để vừa cái xe còn không đủ nữa mà". chú Hùng cho hay.

nhasieunho6
Do nhà quá chật nên chú Hùng đã đưa gia đình đi nơi khác sống và chỉ dùng căn này làm nơi kinh doanh. Dù diện tích rất nhỏ nhưng người chủ vẫn xây thêm môt gác xép để làm nơi nghỉ ngơi.

nhasieunho7
Một tiệm rửa xe khác trên đường Điện Biên Phủ cũng có diện tích rất khiêm tốn.

nhasieunho8
Chiều rộng của căn nhà chưa bằng chiếc xe máy. Cũng như nhiều căn nhà siêu nhỏ khác, chủ nhà phải sinh hoạt ở bên ngoài vỉa hè.

nhasieunho9
Căn nhà số 82A trên đường Trường Sa dù rất nhỏ nhưng cũng được tận dụng làm nơi bán cà phê.

nhasieunho10
Bên trong căn nhà này, một chiếc cầu thang, cái tủ quần áo và tủ kiếng đã chiếm gần hết không gian căn nhà. Hai mẹ con chủ nhà gần như không còn không gian để sinh hoạt.

nhasieunho11
Tại một căn nhà nhỏ bán trứng gia cầm trên đường Phan Văn Hân (Q.Bình Thạnh), hai người làm phải ngồi bó gối để làm việc trong không gian hẹp, với chiều rộng chỉ khoảng 1,5m.

nhasieunho12
Tại "khu đất vàng" của Sài Gòn, cũng dễ dàng bắt gặp những cửa hàng với bề ngang rất nhỏ nhưng sâu hoắm. Như trên đường Pasteur, cửa hàng bán đồ lưu niệm ở số 130 của cô Liễu có chiều rộng chưa đến 1m. Vị khách Tây này dừng mua hàng đã đủ để che hết mặt tiền của tiệm.

nhasieunho13
Bên trong cửa hàng thì lại khá sâu, hai bên tường được treo kín những món đồ lưu niệm bằng gỗ. Cô Liễu cho biết đã bán ở đây được 5 năm với giá thuê khoảng 4 triệu đồng/tháng.

nhasieunho14
Cửa hàng bán quần áo ở số 151, Đồng Khởi (Q.1) có bề ngang chỉ hơn 1m.

nhasieunho15
Dù có bề ngang hẹp nhưng chủ tiệm cho biết giá thuê cũng không rẻ. Tuy vậy việc kinh doanh của tiệm vẫn ổn định hơn 10 năm nay và chủ cửa hàng chưa có ý định sẽ dọn đi nơi khác thông thoáng hơn.

nhasieunho16
Tương tự, lối vào một cửa hàng bán thức ăn trên đường Pasteur (Q.1) chỉ vừa cho một người đi. Dù vậy, ở trên lầu của cửa hàng thì không gian có phần rộng rãi hơn.

nhasieunho17
Lý do dẫn đến những cửa hàng siêu nhỏ như vậy vì chủ nhà đã chia nhỏ căn nhà ra nhiều phần không bằng nhau để cho thuê. Nhìn căn nhà ở số 103, Ngô Đức Kế (Q.1), nhiều người dễ lầm tưởng đây là một con hẻm nhỏ.

nhasieunho18
Tuy nhiên, bên trong căn nhà này lại là khu vực để triển lãm tranh nghệ thuật. Phía bên trên căn nhà thi làm nơi bán đồ ăn. 
Chia sẻ