"Lập gia đình là duyên số nhưng hạnh phúc là do chính mình"

T.N,
Chia sẻ

Tôi không xinh đẹp, cũng chẳng có tiêu chí nào để chọn chồng cả. Vì tôi tin vào trực giác của bản thân. Chuyện chồng con là duyên số, nhưng hạnh phúc hay không là do chính mình.

Chào mọi người! Đây là lần thứ 2 tôi chia sẻ suy nghĩ của mình trên mục này. Tôi cũng làm PR và có công ty riêng của mình. Tuy nhiên trong giai đoạn khủng hoảng, công ty của tôi cũng lao đao vài bận. Nhưng điều tôi muốn chia sẻ hôm nay không phải là chuyện công việc mà là việc chọn chồng của các cô gái hiện đại bây giờ.

Tôi năm nay 27 tuổi, độc thân. Tôi sinh ra trong 1 gia đình ba là giáo viên, mẹ là y tá nhưng mất việc sớm do không xin chuyển được công tác khi về sống gần ông bà nội. Vậy nên ba mẹ nuôi các anh em tôi bằng nghề làm nông nghiệp. Nhà nghèo, con đông, anh em tôi từ nhỏ đã sớm ý thức được giá trị của đồng tiền. Tôi tự lập từ nhỏ, nên càng ý thức được từng chén cơm bát gạo.

Tôi không xinh đẹp, cũng chẳng có tiêu chí nào để chọn chồng cả. Vì tôi tin vào trực giác của bản thân. Theo tôi, chuyện lập gia đình là duyên số nhưng hạnh phúc hay không là do chính mình.


Tôi không xinh đẹp, cũng chẳng có tiêu chí nào để chọn chồng cả. Vì tôi tin vào trực giác của bản thân (Ảnh minh họa)

Nếu ai đã từng qua cảnh nghèo đói, vất vả kiếm tiền thì sẽ hiểu được cái nghèo đáng sợ đến thế nào để mong muốn được giàu có và hạnh phúc. Tôi nghĩ đó là mưu cầu chính đáng của con người, giúp xã hội phát triển, đi lên. Lấy chồng giàu cũng là một cách làm giàu, nhưng đôi khi ranh giới giữa sự thực dụng và thực tế rất mong manh. Hơn nhau hay không cũng chỉ ở bản lĩnh sống của mỗi người.

Tôi không ném đá bất cứ bài viết nào vì đó là quan điểm cá nhân. Bài viết của tôi chỉ mang tính chia sẻ mà thôi. Thay vì bạn kiếm chồng giàu, các bạn hãy tìm một người làm bạn hạnh phúc. Lúc đó các bạn sẽ để ý những điều khác nữa của một người đàn ông, thay vì túi tiền của anh ta. Giống như tự kỷ ám thị bản thân vậy, trong đầu bạn liên tục xuất hiện câu: tôi chỉ lấy chồng giàu, thì bạn thay bằng câu: tôi chỉ lấy người làm tôi hạnh phúc. Dù rằng với bạn, hạnh phúc là khi có nhiều tiền.

Nếu các anh chị đã từng trải nghiệm nhiều, tiếp xúc nhiều và cảm nhận nhiều thì không cần phải đưa ra những câu hỏi đại loại như: đàn ông giàu thì tìm ở đâu? Hay đàn ông giàu có thì có những biểu hiện, yêu cầu gì? Vì rau cỏ có bao nhiêu loại thì cũng có bấy nhiêu loại đàn ông và phụ nữ cũng thế. Không phải đàn ông giàu nào cũng hấp dẫn và đáng yêu. Nên đôi khi các bạn cứ tập trung vào túi tiền thì các bạn sẽ chủ quan trong một số vấn đề khác.

Như chính nhiều bạn trẻ cũng từng chia sẻ rằng ngày sinh viên họ nghĩ đơn giản là yêu chỉ cần hợp tính. Còn bây giờ thì yêu phải có vật chất đó sao? Vậy nên, khi bạn yêu ở tuổi 20 sẽ khác, khi bạn yêu ở tuổi 25 sẽ khác và lúc 30 hoặc 40 tuổi sẽ khác. Vì tình yêu dựa nhiều vào tâm sinh lý của từng giai đoạn con người. Cũng vì thế mà nảy ra nhiều quan điểm khác nhau giữa những con người sống cùng thời đại.

Hơn nữa, khi bạn đã có kinh nghiệm sống cho riêng mình để đưa ra mục tiêu cuộc đời, thì bạn chắc cũng đủ đánh giá ngầm một người khi tiếp xúc, đặc biệt là đàn ông. Cách họ ăn nói, đi đứng, cách làm việc, cách hành xử,… tạo cho con người một phong thái nhất định. Phong thái đó tạo nên từ rất nhiều yếu tố. Có người cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, có thể bạn sẽ bị choáng ngợp. Nhưng nếu bạn tinh ý, sẽ nhận ra điều đó sớm thôi.

Chuyện chồng con là duyên số, nhưng hạnh phúc hay không là do chính mình (Ảnh minh họa)

Đàn ông có tiền sẽ có phong thái khác với người đàn ông không có tiền. Tượng tự như thế, một người đàn ông hấp dẫn sẽ có rất nhiều cách để hấp dẫn bạn tình, trong đó có tiền (rất khác cách của một người đàn ông chỉ có tiền).

Như tôi nói lúc nãy, không phải đàn ông nào có tiền cũng hấp dẫn và đáng yêu. Dù họ rất thông minh. Nếu bạn cũng tự tin với cái đầu của mình tương ứng với số tiền bạn kiếm ra, cộng thêm cái nhan sắc trời ban, thì tôi nghĩ các bạn đủ thông minh để nhận ra đâu là người chồng sẽ làm mình hạnh phúc. Tựa như đàn ông, không phải cô gái xinh đẹp và sexy nào cũng hấp dẫn và đáng yêu. Đồ quý thì hiếm, nhưng chưa chắc đồ hiếm thì quý đâu phải không các bạn?

Chia sẻ