Bạn gái vẫn nhắn tin an ủi và động viên người yêu cũ

Nguyễn Cao Cường,
Chia sẻ

Mình không biết làm thế có đúng không hay mình đang quá ích kỷ với cô ấy? Song mình không thể chịu được khi người mình yêu vẫn nhắn tin liên lạc, an ủi một người con trai khác.

Người yêu hiện tại của mình trước đây có yêu một người con trai khác. Nhưng vì lý do nào đó, người yêu cũ của cô ấy đã bị bắt đi tù tuy chỉ là bị bắt oan thôi chứ không phải người ấy có lỗi. Nhưng khi ấy, mình không biết chuyện vừa mới xảy ra nên vẫn cưa cẩm tán tỉnh cô ấy. Cho đến bây giờ khi hai đứa đã yêu nhau, mình mới biết được chuyện này.



Với mình, mình luôn nghĩ ai cũng có một quá khứ riêng nên không để ý nhiều đến chuyện cũ đã xảy ra với người yêu. Nhưng một lần mình hỏi cô ấy thì cô ấy thẳng thắn nói rằng cô ấy vẫn nhắn tin liên lạc với người yêu cũ trong tù.

Mình rất ngạc nhiên và nghĩ ngợi về điều này. Mình có hỏi bạn gái rằng tại sao cô ấy vẫn liên lạc với người yêu cũ thì cô ấy có nói rằng vì thương người yêu cũ chứ không hề còn tình yêu. Nhưng cô ấy rất muốn giúp người yêu cũ vượt qua quãng thời gian khó khăn, vượt qua những ngày cuối cùng trong tù để có thể hòa nhập bình thường vào cuộc sống sau khi trở về.


Cô ấy cũng nói rằng, sau này khi người yêu cũ của cô ấy ra tù thì cô ấy sẽ chủ động hẹn gặp người ấy để nói rõ lời chia tay. Nhưng điều làm mình suy nghĩ và chạnh lòng nhất là cho đến giờ cô ấy vẫn chưa kể cho người yêu cũ là đã có người yêu mới hay người yêu mới chính là mình vì cô ấy sợ người yêu cũ bị bất ngờ. Cũng xin phải nói thêm rằng, trước lúc đến với mình, cô ấy còn yêu người cũ rất nhiều.

Khi biết được những hành động này, mình đương nhiên không đồng ý cho cô ấy tiếp tục nhắn tin với người yêu cũ nữa. Mình có bảo nếu cô ấy thương người yêu cũ thì cũng phải nghĩ và thương cho cả mình nữa.  Chẳng lẽ nếu sau này người yêu cũ của cô ấy lại gặp chuyện gì đó không hay mà tìm đến cô ấy thì cô ấy lại thương như thế sao?


Và mình cũng nói với cô ấy, nếu em quyết tâm chia tay với người ấy thì sao em không chia tay luôn đi. Hãy nói với người ấy qua điện thoại cũng được vì chia tay thì còn phải gặp nhau làm gì nữa. Hãy nói tất cả một cách rõ ràng rằng em đã hết yêu người cũ và hiện đã có người mới. Nhưng em đã không làm như thế. Mình không biết em thương hại người ấy hay em vẫn còn tình cảm với người cũ?

Tình yêu sao mà nhiều rắc rối thế, yêu một người thật khó! Mình không biết làm thế có đúng không hay mình đang quá ích kỷ với cô ấy? Song bản thân mình, mình cũng không thể chịu được khi người mình yêu vẫn thường xuyên nhắn tin liên lạc, vẫn an ủi động viên một người con trai khác mà người con trai ấy lại không phải là mình.


Mà đó lại là người mà cô ấy từng yêu thương trong khi cô ấy vẫn yêu mình song lại không nói cho người con trai kia biết rõ chuyện cô ấy đã có người yêu mới. Có phải là cô ấy đang lừa dối tình cảm của 2 người đàn ông đang yêu thương cô ấy không?

Chia sẻ