BÀI GỐC Nếu cảm thấy bế tắc vì công việc bề bộn, chị em công sở nên tham khảo ngay phương pháp Konmari để sự nghiệp đâu ra đó!

Nếu cảm thấy bế tắc vì công việc bề bộn, chị em công sở nên tham khảo ngay phương pháp Konmari để sự nghiệp đâu ra đó!

Không ai có thể an tâm làm việc trong một môi trường lộn xộn và không có tổ chức, phải không nào?

2 Chia sẻ

Tâm sự nghề kế toán: Chẳng khác gì làm dâu trăm họ, bị sếp hắt hủi, đồng nghiệp xa lánh là chuyện như cơm bữa!

Bi Yu,
Chia sẻ

Người khác khi nghĩ về kế toán sẽ cho rằng đây là một nghề nghiệp an nhàn, ổn định, lương khá khẩm... Nhưng phải lắng nghe tâm sự người trong nghề mới thấy được nghề này cũng nhiều áp lực, tủi nhục lắm chứ chẳng dễ ăn!

Ai bảo làm kế toán là "ngồi mát ăn bát vàng", ngày nào cũng hắt xì liên tục vì bao tiếng sì sầm, nói xấu sau lưng, những lúc đầu bù tóc rối quyết toán tiền nong cho công ty thì chẳng thấy ai thương cảm cả!

Gần đây, có một anh chàng đã đăng đàn tâm sự về chị bạn làm nghề kế toán của mình trong một group kín công sở và nhận được rất nhiều bình luận đồng cảm từ cộng đồng mạng:

Nghề kế toán chẳng khác gì làm dâu trăm họ, bị sếp hắt hủi, đồng nghiệp xa lánh là chuyện như cơm bữa! - Ảnh 1.

Chị T bạn mình hành nghề kế toán được hơn 10 năm. Mình thường xuyên thấy chị đi sớm về muộn, tâm trạng luôn gắt gỏng với người thân và bần thần với bà con lối xóm.

Đôi khi thấy thương chị, mình mới thật lòng hỏi han và tận tình an ủi. Chị bảo, nghề này nó bạc! Sếp thì hắt hủi, đồng nghiệp thì kỳ thị, trên đời chỉ còn duy nhất là trai đẹp để bấu víu vào nhưng tuyệt nhiên chúng nó lại xa lánh. Tỷ lệ ế của kế toán theo thống kê lên tới 69%, số còn lại hầu hết cũng có người yêu và chồng đề huề, thường là một anh tên tiếng Hàn làm nghề ca sĩ hoặc diễn viên.

Nghề kế toán này cũng nhiều nước mắt lắm thay...!

Dưới bài viết là nỗi lòng của rất nhiều các bà chị kế toán khác:

Nghề kế toán chẳng khác gì làm dâu trăm họ, bị sếp hắt hủi, đồng nghiệp xa lánh là chuyện như cơm bữa! - Ảnh 2.

Khổ lắm chứ đùa!

Nghề kế toán chẳng khác gì làm dâu trăm họ, bị sếp hắt hủi, đồng nghiệp xa lánh là chuyện như cơm bữa! - Ảnh 3.

Nghề kế toán chẳng khác gì làm dâu trăm họ, bị sếp hắt hủi, đồng nghiệp xa lánh là chuyện như cơm bữa! - Ảnh 4.

Nghề kế toán chẳng khác gì làm dâu trăm họ, bị sếp hắt hủi, đồng nghiệp xa lánh là chuyện như cơm bữa! - Ảnh 5.

Công việc này đòi hỏi cần phải tính toán chính xác tuyệt đối, các bảng và doanh thu lớn về mặt thống kê mà sai một số "0" thôi là lĩnh đủ hậu quả!

Chị T, làm nhân viên kế toán được 3 năm cũng chia sẻ:

" Em học kế toán ra trường được gần 3 năm rồi. Đợt mới ra trường không biết một tí gì, mù định khoản, mù tin học văn phòng, nhảy việc từ kiểm tra kho, nội bộ, các việc rửa chén, pha trà, mua cơm cho công nhân, đi mua vật tư, sửa chữa, bị người này chửi người kia sai, khách hàng chửi, đối tác chửi. Rồi công ty cổ phần có 3 sếp mỗi ông một tính sai mình cùng một việc, lúc không đúng ý nhau thì 3 ông đều đè mình ra chửi nhưng vẫn cố nhịn nhục để lấy kinh nghiệm, lắm hôm về nhà cái là lên phòng đóng cửa khóc vì uất.

Sau gần một năm thì em cũng có một chỗ đứng ổn định ở phòng kế toán, từ sáng đến chiều căng mắt với số má, đôi khi chỉ sợ quay sang nói chuyện phiếm với đồng nghiệp vài câu là quên sạch đang tính đến đâu nên lại thôi. Ngoài chút thưởng dịp lễ tết thì kế toán chủ yếu chỉ có lương cứng, bèo bọt vô cùng. Ngày nào cũng sáng 8h đi chiều 5h về, chẳng nói chuyện với ai mấy, cũng hiếm khi được ra ngoài thay đổi không khí, cuộc sống đi làm thật sự rất bí bách và tẻ nhạt."

Nghề kế toán chẳng khác gì làm dâu trăm họ, bị sếp hắt hủi, đồng nghiệp xa lánh là chuyện như cơm bữa! - Ảnh 6.

Dẫu biết nghề nghiệp nào cũng có nỗi vất vả riêng, chẳng có công việc nào dễ dàng và trải đầy hoa hồng cả. Các chị em thì sao, có hài lòng với nghề mình đang làm hay không?

Nghề kế toán chẳng khác gì làm dâu trăm họ, bị sếp hắt hủi, đồng nghiệp xa lánh là chuyện như cơm bữa! - Ảnh 7.

(Tổng hợp)

Chia sẻ