BÀI GỐC Có nên "mạo hiểm" yêu người có máu nghệ sỹ?

Có nên "mạo hiểm" yêu người có máu nghệ sỹ?

(aFamily)- Nghệ sĩ thì thường lãng mạn bay bổng và thiếu chung thuỷ.

9 Chia sẻ

Muốn biết tình cảm thật của anh ta, bạn phải biết "mềm"

,
Chia sẻ

Cách cư xử khó hiểu của anh ta có nhiều lý giải. Một là có thể vì anh ta đã bị bạn bỏ rơi và bây giờ anh ấy muốn gây thương nhớ lại cho bạn.

Mình từng có một cô bạn ở tình trạng giống bạn Khongaica(K) trong bài “Anh ta có yêu tôi không khi tán tỉnh kiểu "ba hồi nắng, ba hồi mưa"?”

Mình nghĩ là bạn K cũng như cô bạn mình đều khẳng định không yêu anh chàng đó mà chỉ muốn tìm hiểu xem anh ta thế nào đặc biệt là cách sống và kiểu xử sự rất lập dị như vậy. Song thực ra cả hai người đều có tình cảm với người ta, chỉ có cái tính ích kỷ ở trong bản thân mình lớn quá và không muốn nhìn nhận sự thật thôi bạn ạ.

Với anh chàng nghệ sĩ của bạn K, có thể hiểu anh ta theo hai kiểu sau:

Một là tính cách anh chàng lập dị khác người (rất đúng với nhiều người có máu nghệ sĩ). Do khác thường, lúc nắng lúc mưa nên thường không ổn định. Thích chơi trội, thích gây bất ngờ cho người khác như kiểu âm trầm, bổng của bài hát vậy. Điển hình là anh ta làm bạn K thất vọng khi rất ngu ngơ trong lần đầu gặp mặt song lại bốc lửa, thay đổi 180 độ khi gặp bạn lần 2 và từ một người rụt rè, anh ta bỗng trở lên linh hoạt, giàu cảm xúc yêu thương.

Hai là anh ta chỉ giả vờ biểu hiện như vậy chứ thực ra anh ta không dị thường. Điều này xảy ra là vì anh ta đã bị bạn bỏ rơi và bây giờ anh ấy muốn gây thương nhớ lại cho bạn. Sau đó, chơi trò trốn tìm với bạn cho bõ ghét. Cũng có thể anh ta yêu bạn thực sự, muốn thử thách bạn chịu đựng ra sao và ngược lại, không yêu song cố tình chơi khó nhau.

Cho dù là kiểu nào trong hai kiểu trên, anh ta cũng là người có tài và có khả năng thu hút bạn gái. Với những chàng lập dị, khả năng con gái theo tương đối nhiều. Do đó, để biết được tình cảm thực sự của anh ta, K cần phải tìm hiểu nhiều hơn và có lúc phải “xuống nước”, may ra mới có cơ hội tìm ra sự thật.

Trước đây, bạn “cương” quá nhiều rồi, giờ phải “mềm” xem sao. “Mềm” nhiều xem anh ta phản ứng thế nào. Nếu anh ta yêu bạn, sẽ nhận ra sự thay đổi này và không muốn “chơi khó” bạn nữa. Lúc này, cất bớt cái “tôi” và bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn, xem câu chuyện của hai người có đi đến đầu, đến đũa được không?

Còn nếu anh ta chỉ muốn trêu bạn, khi thấy bạn “mềm”, sẽ đắc ý và quay trở lại, hoặc tiếp tục “chơi khó” đến cùng hoặc sẽ lợi dụng bạn tùy theo nhu cầu của anh ta. Cái này chắc bạn sẽ không khó để nhận biết. Khi biết được bộ mặt thật của anh ta, bạn hãy nói thẳng những tức tối hoặc cái gì trước đây bạn chưa nói được với anh ta rồi sau đó cắt đứt và không thèm liên lạc với anh ta nữa.

Mình nghĩ đó là cách hợp lý và có thể thỏa mãn mụch đích của K (muốn tìm ngọn ngành tính cách của anh ta) hơn là nói chia tay khi mình chưa hết tò mò về người ấy.

                                                                                                                                                    LUM

Chia sẻ