Tâm đắc với tâm thư "không nói xấu người cũ sau khi chia tay" của anh chàng đẹp trai

Thu Hương,
Chia sẻ

Bức tâm thư “không nói xấu người cũ sau khi chia tay” của chàng người mẫu đẹp trai Nguyễn Đức Anh chính là một trong những suy nghĩ về tình yêu được lấy cảm hứng từ bản thân anh đã chứng kiến hay trải qua.

Nguyễn Đức Anh là một trong những cái tên quen thuộc trong số những “hot-facebooker” được nhiều cư dân mạng mến mộ bởi ngoại hình đẹp lẫn khả năng viết lách, phân tích cảm xúc rất tinh tế. Đức Anh hiện là một cây viết nghiệp dư, đang làm công việc của một người mẫu tại TP Hồ Chí Minh. Tuy mới 23 tuổi nhưng những bài viết của chàng người mẫu đẹp trai này luôn mang nặng tính chiêm nghiệm, sâu cay, khác xa với những gì người ta tưởng tượng về trải nghiệm tình trường của một chàng trai 9X.

Tâm thư “không nói xấu người cũ sau khi chia tay” là một trong bài viết gây chú ý của Đức Anh về tình yêu, nhận được đông đảo sự quan tâm của những người yêu mến giọng văn của 9X gốc Bắc này. Nội dung bài viết là tâm sự của chính bản thân Đức Anh về cách ứng xử tồi của những chàng trai tồi khi chọn lựa cách nói xấu người cũ và khoe khoang về thành tích yêu đương sau khi tình yêu đã không còn. 

Trong đó, chàng trai 23 tuổi cho hay mình ủng hộ cách cư xử văn minh của các cặp đôi khi quyết định sẽ rời xa nhau sau một thời gian từng gắn bó. Nhiều ý kiến cho rằng bài viết tinh tế này đã phần nào giúp nhiều cô gái “cởi tấm lòng” khi gặp phải chuyện buồn tình cảm.

tâm thư tình yêu
Đoạn tâm thư về người yêu sau khi chia tay thu hút được nhiều sự chú ý của cư dân mạng

Nguyên văn bức tâm thư “không nói xấu người cũ sau khi chia tay” của chàng người mẫu đẹp trai Nguyễn Đức Anh:

Có một điều sau khi chia tay tôi không bao giờ làm và cũng ghét thằng đàn ông con trai nào như thế. Đó là đi nói xấu người yêu cũ của mình thậm tệ để rồi khoe khoang mình đá nó trước.

Đàn bà con gái như thế còn chấp nhận được, bởi vì sao? Vì thứ họ cho đi quá nhiều, nhiều hơn những gì họ nghĩ, họ được phép ích kỉ như thế vì phần nào cũng xoa dịu vết nhơ vì gặp phải đứa không đàng hoàng. Trong lúc yêu những ông lăng nhăng, vũ phu, cờ bạc rượu chè rồi thêm cả khoản chây lười không làm việc thì một mình họ gánh vác hết âu lo và có khi còn nuôi thêm cả đống nợ cho các ông thì các ông còn trách móc gì họ.

Phải nghĩ rằng cái giây phút mà họ đánh đổi của bản thân người con gái dành hết cho ông bằng nước mắt, mồ hôi thậm chí cả máu thịt chỉ để cách ông thoả mãn và vui vẻ xong xuôi các ông đâu có quan tâm họ, các ông chỉ quan tâm các ông sướng và các ông vẫy đuôi đi một cách ráo hoảnh để mặc cái đứa được gọi là con đàn bà phục dịch các ông một góc tâm trạng rối loạn khóc lóc ỉ ôi mà các ông đâu có thèm quan tâm.

Đến khi chia tay thì các ông lại đi kèo nhèo từng câu nói rằng con này thế nọ thế chai, nào là nó chả được tích sự gì, rồi nào là xấu xí có khi các ông còn thêm bớt đủ thứ để hình tượng người các ông cho là yêu được tôn thêm vẻ xấu xa nhất có thể trong mắt người nghe. Làm thế để được gì? À mang tiếng mình là người đá nó, oai hùng trước mặt bạn bè anh em, mình là đàn ông con trai nên phải oai phong khi đá một người con gái yếu ớt mà trong khi họ còn tài giỏi mạnh mẽ hơn các ông cả tỉ lần nhờ.

Nên nhớ đã sinh ra là đàn ông thì phải biết thế nào là độ lượng khoan dung, biết thế nào là cái vùng trời nhỏ để che chở cho người mình yêu thương, làm sao đừng để những dục vọng làm che mờ đi hình bóng người con gái đang chờ mình ở nhà và cũng phải biết tôn trọng con người của họ dù là trước hay là sau khi kết thúc tình yêu.

Tôi cũng chỉ trả lời với những câu hỏi đó là: Chúng tôi đã đến điểm dừng, đã ôm nhau và hôn nhau lần cuối trước khi cả hai trở thành một cái gì đó xa vời. Ai chia tay ai không quan trọng, cái tôi cần là ở họ phải được hạnh phúc và bình yên khi sau này chắc chắn tôi sẽ gặp lại họ để xem họ như thế nào rồi tôi mới an tâm, Người yêu cũ là một điều gì đó rất đẹp. Thế thôi!

Theo chia sẻ của Đức Anh, bài viết về ứng xử giữa hai người sau khi chia tay được viết dựa trên những cảm nhận của chính anh chàng khi chứng kiến nhiều cảnh huống tình yêu kết thúc. “Đó có thể là cuộc chia tay của chính mình hay của những bạn bè xung quanh, chính những cảm xúc đó đã để lại trong mình ấn tượng sâu sắc để thực hiện nên bài viết này”, Đức Anh chia sẻ.

tâm thư tình yêu
Chân dung chàng người mẫu đẹp trai Nguyễn Đức Anh

Một trong số những bài viết về những góc khuất trong tình yêu của Đức Anh được nhiều bạn trẻ yêu thích:

Một người đàn ông ngoại tình gọi là lăng nhăng, à thôi để tôi đặt một cái tên mới cho nó hoa mĩ đẹp đẽ hơn nhé: Tình yêu được chia sẻ cho rất nhiều đàn bà.

Một vài tin nhắn đến có vẻ rất mập mờ và giấu diếm hiện ngay trên nét mặt của anh ta, còn bạn thì lại âu lo suy nghĩ hàng ngàn hàng tỉ thứ linh tinh trời ơi đất hỡi đến điên cuồng bỏ cơm bỏ làm mọi thứ chỉ để đoán già đoán non, rồi những trận cãi vã xảy ra điên đảo hàng ngày luôn.

Nói thật này, nếu đã như thế hãy cứ mặc kệ họ đi, cho thoải mái luôn mà không cần đếm xỉa, vẫn đi ăn đi chơi bình thường thật ngon vào, mặt phải hớn hở lên coi như không quan tâm mấy cái chuyện kia. Bắt dẫn đi mua những thứ mình thích không phải nài nỉ mà phải cương quyết vào và nói: Em thích và muốn có nó anh ạ.

Nếu họ muốn đưa về nhà họ hoặc đưa bạn về nhà bạn thì cũng cười mỉm và nói: Chờ em một chút, em chờ nốt mùa quýt nhà em năm nay sai quả đã nhé. Và vểnh râu rủ bạn bè đi chơi đi bời cho thoả lòng bỏ mặc cái đứa kia ở lại trong sự ngu ngốc vì không hiểu điều gì. Và rồi chàng ta sẽ lại gọi điện rủ tình yêu chia sẻ khác đi chơi và đi là lá la thôi nhưng đừng vì thế mà cũng làm như vậy hiểu không cô gái?

Bắt đầu hạn chế tối đa nhất khoản nhắn tin gọi điện đi, hạn chế luôn cả quan hệ và gặp mặt nhau, âm thầm trả lại những món quà được nhận sau này kẻ đó sẽ bất ngờ và bản thân bạn cũng không mang tiếng gì, nhưng mà mấy thứ đòi hỏi vì biết chuyện kẻ đó lăng nhăng thì vẫn cứ giữ nhé, coi như vật thế chấp cho thời gian hoang phí mình bỏ ra nhé. Nếu lần nào họ nhắn tin hay muốn gặp chỉ để là lá la thì buông ngay câu : Em thèm này, em thích nọ lắm mình đi trước rồi về nhé. Mua được xong những thứ mình thích phải gọi ngay con bạn đến trước để đưa đi về hoặc anh chị em trong gia đình với 1001 lý do để về nhớ chưa ?

Đến một ngày họ biết chuyện bại lộ và muốn là kẻ tinh tướng mang tiếng được chia tay thì bạn cứ chấp nhận luôn đi và đừng quên mang theo một hộp bao cao su loại đẹp nằm tay họ và đặt nên nói : Em không muốn là kẻ vô ơn, cầm lấy và dùng cho thật ý nghĩa và tốt anh nhé.

Đó, đơn giản hết sức luôn và sau đó chưa gặp được ai tử tế thì đừng yêu. Cầm hết những món quà cho khoảng thời gian dư thừa giục nó xuống bãi rác gần nhất với túi nilon bọc kĩ nhé!

Chia sẻ