Chào đón một đứa con đầu lòng là khoảnh khắc thay đổi cả một đời người. Đối với nhiều cặp bố mẹ, đó cũng là thời điểm mà họ biết rằng mình sẽ phải đối mặt với gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp mười lần khó khăn so với những bố mẹ khác.
Chào đời với chiếc môi bị sứt, hở vòm kéo dài đến tận chóp mũi, đứa bé tội nghiệp người dân tộc Raglai không thể bú sữa mẹ ngay từ khi còn nhỏ xíu. Oái oăm thay, vì gương mặt quái dị, họ hàng còn khuyên người mẹ nên để cho đứa bé chết đi.
Nhiều người dân đã tỏ ra vô cùng xót xa khi chứng kiến một bé trai sơ sinh bị sứt môi và bỏ rơi ở siêu thị tại quận Phong Đài, Bắc Kinh vào hôm Chủ Nhật.