Vụ Thăng Fly tố "Quà tặng cuộc sống" đạo "Ba tôi":

Sunrise khẳng định có bản quyền, Thăng Fly đề nghị đối chất

Từ Nữ,
Chia sẻ

Ngay sau khi Bùi Đình Thăng - tức Thăng Fly lên tiếng tố phim ngắn trong "Quà Tặng Cuộc Sống" phát sóng lúc 22h30 ngày 25/6/2015 có nhiều nội dung trùng lặp với nội dung trong cuốn sách của mình, Sunrise Media - đơn vị sản xuất chương trình đã lên tiếng.

Sau khi bài viết Tác giả Thăng Fly tố chương trình "Quà tặng cuộc sống" đạo nội dung "Ba tôi"chúng tôi đã liên hệ với bà Đỗ Thị Thanh Hương - Giám đốc Công ty CP truyền thông Sunrise, người trực tiếp chỉ đạo nội dung Chương trình "Quà tặng cuộc sống" để làm rõ nội dung sự việc. Phía bà Thanh Hương có gửi thông tin văn bản mềm như sau:

Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra xem xét và nhận thấy nội dung kịch bản phim hoạt hình “ Ba tôi” có một số tình tiết giống với truyện tranh “Ba tôi”  của Thăng Fly.

Tuy nhiên, phim “Ba tôi” do Công ty CPTT Sunrise sản xuất được đạo diễn Đinh Hường chuyển thể từ 1 truyện ngắn cùng tên của tác giả Trần Quốc Tuấn. Tác phẩm này gửi dự thi trong cuộc thi sáng tác truyện ngắn Quà tặng cuộc sống được Công ty CPTT Sunrise phát động năm 2010.

Trong thể lệ cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Quà tặng cuộc sống ” năm 2010 đã ghi rõ yêu cầu: “Bài dự thi không phải là đối tượng tranh chấp quyền sở hữu”. Ngay sau khi có thông tin trái chiều về bản quyền Kịch bản phim này, chúng tôi đã liên hệ với tác giả Trần Quốc Tuấn, yêu cầu tác giả một lần nữa xác minh về bản quyền với nội dung truyện ngắn này. Ông Trần Quốc Tuấn viết Giấy cam đoan trong đó khẳng định rõ truyện ngắn “Ba tôi” do ông Trần Quốc Tuấn độc lập sáng tạo và không sao chép của bất kỳ ai. Như vậy, về phía Công ty CP TT Sunrise, chúng tôi đã làm đúng quy trình về bản quyền đối phim Ba tôi trong chương trình Quà tặng cuộc sống.”

Phía Sunrise khẳng định: Việc tranh chấp bản quyền kịch bản phim “Ba Tôi” giữa ông Thăng Fly và ông Trần Quốc Tuấn cần phải có cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra, làm rõ. Bản thân công ty Sunrise cũng sẽ làm mọi việc có thể để sáng tỏ vấn đề này, không để sự trục lợi của một cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín của của chương trình Quà tặng cuộc sống.”

Nhưng, Sunrise cũng không cung cấp được ngay bằng chứng, chứng cớ chứng minh việc ông Trần Quốc Tuấn gửi truyện ngắn dự thi vào năm 2010.

Cạnh đó, trên phim phim Ba tôi, chương trình Quà tặng cuộc sống phát sóng ngày 25.6.2015 do CTCPTT Sunrise sản xuất, phần ghi credit lại không có tên ông Trần Quốc Tuấn.

 ảnh credit

Tác giả Thăng Fly, trong khi đó, liên tục chỉ ra các nội dung trùng khớp giữa đoạn phim hôm 25/6 của "Quà tặng cuộc sống" với truyện tranh của mình. Anh Bùi Đình Thăng so sánh nội dung truyện tranh như sau:Tèo chạy về gặp Ba khoe được cô giáo khen vẽ đẹp, đòi mua màu để đến nhà cô học. Ba không cho, mắng là tốn tiền. Sau đó là 1 trang tập làm văn nói về người Ba khó tính.

Đến đêm thì lại mua cho Tèo.

Hôm sau, Tèo khoe với Ba là được đại diện lên thành phố dự thi. Ba nói tốn tiền và mắng. Nhưng cuối cùng lại đưa đi.

Lên thành phố 2 cha con gặp cướp. Tên cướp lấy màu vẽ của Tèo. Ông đuổi theo hạ gục nó.

Cuối truyện Tèo được giải nhì và ôm ba.”

Về nội dung phim “Ba tôi” được đưa trong chương trình “Quà tặng cuộc sống” được tóm tắt như sau: “Tý chạy về gặp Ba khoe được cô giáo khen vẽ đẹp, đòi mua màu để đến nhà cô học. Ba không cho, mắng là tốn tiền. Sau đó Tý gặp bạn nói về người Ba khó tính.

Đến đêm thì lại mua cho Tý.

Hôm sau, Tý khoe với Ba là được đại diện lên thành phố dự thi. Ba nói tốn tiền và mắng. Nhưng cuối cùng lại đưa đi.

Cuối phim Tý được giải nhì và ôm ba.”

·  


Khi so sánh các lời thoại trong phim và truyện tranh, cũng nhặt ra được các lời thoại trùng khớp như sau:

Truyện tranh: Cô dạy vẽ khen con, nói con mua màu và bút đến nhà cô học

Phim: Cô dạy vẽ khen con có năng khiếu, cô bảo mua màu và bút đến nhà cô dạy cho

 

Truyện tranh: Mày có biết mấy thứ lặt vặt như thế ngốn tiền lắm không?

Phim: Con có biết mấy thứ lặt vặt như thế ngốn tiền lắm không?

 

Truyện tranh: Mẹ em mất hồi em 4 tuổi, trong nhà chỉ còn em với ba

Phim: Mẹ mình mất hồi mình 4 tuổi, trong nhà chỉ còn mình với ba

 

Truyện tranh: Nội em nói ba thương con nên mới hay mắng.

Phim: Ông nội bảo ba thương mình nên mới như vậy


Truyện tranh: Ba ơi! Con vẽ được giải và được đại diện cho trường lên thành phố dự thi mỹ thuật

Phim:  Ba ơi! Con vẽ được giải và được đại diện cho trường lên thành phố dự thi mỹ thuật

 

Truyện tranh: Mê cái thứ này vừa vừa thôi

Phim: Mê cái thứ này vừa vừa thôi

 

Truyện tranh: Cuộc thi vẽ tranh măng non, giải nhì, Lê Văn Tèo

Phim: Cuộc thi vẽ tranh măng non, giải nhì, Lê Văn Tý

 

Truyện tranh: Ba là một siêu nhân vô địch thật đấy!

Phim: Tất nhiên rồi vì ba con là siêu nhân mà!

Về thông tin tác giả Trần Quốc Tuấn do phía Sunrise đưa ra, anh Thăng cho biết, mình sẽ rất hứng thú đọc bài dự thi (của Trần Quốc Tuấn) đó, đồng thời cũng rất chờ đợi được gặp tác giả đó, để cùng chia sẻ về "ý tưởng" không hẹn mà gặp giống nhau từng câu chữ. Bản thân anh Thăng chia sẻ, ý tưởng về truyện tranh của mình bắt đầu từ một cậu bé mê vẽ có người cha khó tính, mà hoạ sĩ nào lúc còn nhỏ mà chả mê vẽ, không chỉ tốn tiền mà gia đình còn nói theo nghiệp này không tốt.

Anh Thăng cũng cho biết mình không ngần ngại đối chất trực tiếp với Sunrise Media, cùng toàn thể báo chí truyền thông về vụ việc này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về việc này đến bạn đọc

Chia sẻ