Vỡ mộng đêm tân hôn vì... ngủ ngáy

Admicro - Lê Hà,
Chia sẻ

Chúng tôi quyết định chọn Nha Trang là điểm đến lý tưởng và lãng mạn cho tuần trăng mật duy nhất của cuộc đời. Mọi thứ vẫn lung linh như trong mộng cho đến khi tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm tân hôn bởi những âm thanh như… “sấm” bên tai.

Vỡ mộng đêm tân hôn vì... ngủ ngáy 1
 
Tôi là người đàn ông may mắn và hạnh phúc. Ai cũng bảo vậy khi tôi lấy đươc vợ vừa đẹp vừa ngoan lại giỏi khi tôi ở tuổi 35. Vợ tôi tên là Hồng, cô ấy thua tôi 8 tuổi, hiện đang là nhân viên phòng kế hoạch của một ngân hàng lớn ở Hà Nội. Tôi gặp cố ấy qua bạn bè giới thiệu. Quả thật từ lần đầu tiên gặp gỡ tôi đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp đằm thắm, ngọt ngào và cũng có phần kiêu sa của Hồng. Là một người đàn ông chín chắn và thành đạt tôi nhanh chóng lấy được cảm tình của Hồng dù cho xung quanh cô ấy luôn có nhiều đàn ông theo đuổi. Tôi rất sung sướng và mãn nguyện khi cô ấy chính thức nhận lời cầu hôn của tôi sau sáu tháng gặp gỡ. Chúng tôi quyết định chọn Nha Trang là điểm đến lý tưởng và lãng mạn cho tuần trăng mật duy nhất của cuộc đời. 
 
Mọi thứ vẫn lung linh như trong mộng cho đến khi tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm tân hôn bởi những âm thanh như…“sấm” bên tai. Vốn sống độc thân khá lâu nên tôi đã quen với giấc ngủ yên tĩnh và không bị phiền bởi bất cứ ai hay bất cứ điều gì, tôi luôn tắt điện thoại và mọi thứ âm thanh có thể khiến tôi mất ngủ vào buổi đêm. Nhưng than ôi thật là giấc mộng đẹp về hôn nhân của tôi chưa kéo dài được hết một đêm thì đã vỡ như bong bóng xà phòng. Nhìn vợ mới cưới “ngáy” ngon lành trong đêm tân hôn mà tôi não hết cả ruột. Tôi nằm xuống cố áp tai vào gối để bớt phải nghe những tiếng kiểu “sư tử hống” của nàng. Nhưng cảm giác khó chịu khiến tôi không tài nào ngủ tiếp được. Tôi lay khẽ nàng, giả vờ hỏi “ em mơ gì ah?” nàng ẫm ừ trong cơn buồn ngủ rồi lại tiếp tục. Thế là tôi có tròn một đêm mất ngủ và đầy bức xúc, cứ thấy chuyện này quả là “oái oăm”.
 
Tôi mất ngủ nhiều đêm sau đó. Tôi cũng chưa dám nói cho nàng biết sự thật về những đêm kinh hoàng nàng dành cho tôi. Tôi sợ nàng buồn và ngại ngủ với chồng thì mọi việc có khi lại tệ hơn. Bởi vì, chúng tôi vừa mới cưới và cũng rất hạnh phúc như mọi người xung quanh thấy. Tôi vẫn rất yêu cô ấy, trừ những lúc đêm đêm chống tay nhìn cô ấy há hốc miệng thực hiện điệu “sư tư hống” của mình. Vẫn biết yêu nhau là “ đêm nằm thì ngáy o o, chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà” nhưng đấy là chuyện của ngày xưa. Ngày nay, nếu tôi cứ làm việc căng thẳng sau một ngày dài và về nhà với một đêm mất ngủ thường xuyên như thế này thì tôi chẳng còn hơi sức đâu mà “yêu” nữa.
 
Những tưởng tôi sẽ phải sống trong tâm trạng tuyệt vọng vì chuyện khó nói này suốt cả cuộc đời. Nhưng qua một lần vô tình đọc được thông tin trên mạng Internet, tôi đã tìm thấy Asonor. Dung dịch nhỏ mũi chống ngáy ngủ Asonor đã mang lại niềm vui sống cho tôi. Tôi có cảm giác như bây giờ vợ chồng tôi mới thật sự sống trong tuần trăng mật.

Dung dịch nhỏ mũi chống ngáy ngủ Asonor
 
Vỡ mộng đêm tân hôn vì... ngủ ngáy 2
 
- Dừng ngáy ngay khi sử dụng hoặc tối đa sau 2 tuần sử dụng.
- An toàn, không tác dụng phụ, có thể sử dụng lâu dài.
- Hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng tại Anh, Đan Mạch, CHLB Đức và nhiều nước khác.
- Đã có mặt tại trên 40 quốc gia.
- Nhập khẩu từ châu Âu.
 
Website: www.ngungay.vn - Hotline (miễn cước gọi): 1800 1726

    
 
Chia sẻ