BÀI GỐC Con gái bây giờ ngoan hiền, có học cũng toàn là “đất sét tráng men”

Con gái bây giờ ngoan hiền, có học cũng toàn là “đất sét tráng men”

Có phải con gái bây giờ chẳng còn ai giữ được trinh tiết đến đêm tân hôn phải không chị em? Muốn tìm một cô gái trinh trắng chuẩn xịn mà chẳng có, toàn gặp phải đồ “tráng men”. Sự thật tàn nhẫn quá!

10 Chia sẻ

Sự trăn trở giữ "cái ngàn vàng" của một cô gái

,
Chia sẻ

Những khi chỉ có hai người, mình phải vật lộn biết bao nhiêu thứ để có tâm lý vững vàng nhằm tránh điều đáng tiếc có thể xảy ra. Vì thế, mình hiểu ai giữ được nó thật rất khó và con trai lại càng khó hơn vì họ là người chủ động và có nhu cầu cao về chuyện đó.

Khi đọc bài viết của bạn "Từ cả năm nay em chưa biết đến mùi đàn ông" mặc dù mình là một cô gái nhưng sao mình có sự đồng cảm sâu sắc với tác giả này như thế.

Mình cũng là một đọc giả trung thành của chuyên mục này nhưng chưa bao giờ mình có ý định viết bài. Nhưng hôm nay mình lại rất muốn viết bài viết này để ủng hộ quan điểm của bạn. Và mình cũng muốn chia sẻ những suy nghĩ về trinh tiết của bản thân mình. 

Mình năm nay 21 tuổi và bắt đầu yêu khi mình 20 tuổi. Tính ra mình yêu cũng được một năm rồi. Khi còn đi học mình cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng mình cảm thấy chưa đủ chín chắn. Mình là một người có quan điểm rất nghiêm túc trong tình yêu và có một suy nghĩ chín chắn so với tuổi (có rất nhiều người nhận xét như vậy, bản thân mình cũng thấy thế).

Ở cái tuổi 20 - cái tuổi đẹp nhất, mình mới quyết định yêu vì cảm thấy đã đủ chín chắn để tìm hiểu một ai đó. Mình và anh ấy cũng tình cờ gặp nhau trên mạng yahoo và ngày nào cũng nói chuyện nên có tình cảm dần dần. Anh ấy là một người tốt vì tứ đổ tường hầu như chẳng dính vô cái nào. Chỉ có một điểm là suy nghĩ đơn giản quá trong khi mình lại là người suy nghĩ sâu sắc.

Ở cái tuổi 20 - cái tuổi đẹp nhất, mình mới quyết định yêu vì cảm thấy đã đủ chín chắn để tìm hiểu một ai đó. (Ảnh minh họa)

Nhưng điều đó cũng chẳng gây trở ngại gì cho tình yêu của hai đứa mình. Cái quan trọng khiến mình trăn trở là cái quan điểm về trinh tiết lại khá khác xa nhau. Vì đây là mối tình đầu, cái gì cũng đầu kể cả nụ hôn hay cái hôn cái nắm tay với mình cũng là lần đầu chứ đừng nói cái "chuyện ấy".

Vì thế mình cũng mong muốn người yêu mình cũng như thế. Nhưng anh lớn hơn mình 5 tuổi và cũng đã từng có mối tình đầu nên không thể như mình. Song quan trọng là anh và người yêu cũ vẫn chưa có chuyện ấy nên mình cũng thấy vậy là quá đủ.

Anh cũng rất yêu thương mình, chiều theo ý mình muốn nhưng lại đòi hỏi về chuyện ấy. Điều này khiến mình trăn trở vì mình rất quan trọng chuyện đó. Nhưng thật may mắn anh là người đơn giản nên nghĩ gì cũng nói. Vì thế, mình biết và cũng kịp thời ngăn cản nếu nó quá mức.

Trước khi yêu, mình khá tự tin và kiên quyết nếu bạn trai mà đòi hỏi chuyện ấy thì mình sẽ chia tay vì cho rằng họ không yêu mình thật lòng. Nhưng khi yêu rồi mới biết không đơn giản như mình nghĩ. Và đó cũng là một hiên tượng tâm sinh lý bình thường của con người thôi. Nhu cầu gần gũi là không thể nào tránh khỏi.

Chỉ có điều mình cảm thấy cái ngàn vàng giờ nó thật nặng nề như cái tên của nó vậy. Mình là người hiền lành sống nội tâm và truyền thống vì thế nó càng là một vấn đền nan giải đối với mình. Nhiều lúc mình cũng muốn đơn giản hơn để thoải mái nhưng không thể vì nó đã ăn sâu vào tiềm thức mất rồi.

Khi yêu rồi mới thấy vị men của tình yêu có thể làm người ta mất lý trí. Những khi chỉ có hai người, mình phải vật lộn biết bao nhiêu thứ để có tâm lý vững vàng nhằm tránh điều đáng tiếc có thể xảy ra. Vì thế, mình hiểu ai giữ được nó thật rất khó và con trai lại càng khó hơn vì họ là người chủ động và có nhu cầu cao về chuyện đó.

Nhiều lúc mình cũng mệt mỏi và muốn chia tay tìm một người đó có đồng quan điểm với mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh ấy rất tôn trọng mình. Dù có đòi hỏi chuyện ấy, nhưng nếu mình không thích thì anh ấy cũng không làm gì quá đáng cả.

Mình lại thôi và tiếp tục yêu. Mình lại mềm mỏng để giải thích và đưa ra quan điểm cứng rắn là dù có bất cứ chuyện gì thì cũng không làm chuyện đó vì mình chỉ trao cái đó cho người chồng tương lai của mình. 

Đọc xong bài viết của bạn, mình có một ý nghĩ là nếu mình đọc bài viết của bạn sớm hơn 1 năm chắc mình sẽ liên lạc với bạn. Nhưng hiện tại, mình cũng rất hạnh phúc vì có vẻ người yêu mình cũng tiếp thu tư tưởng như mình rồi.

 Những khi chỉ có hai người, mình phải vật lộn biết bao nhiêu thứ để có tâm lý vững vàng nhằm tránh điều đáng tiếc có thể xảy ra. (Ảnh minh họa)

Mình nghĩ bạn xứng đáng có được một người yêu tốt như bạn mong ước. Bạn cũng đã khẳng định, bạn sẽ yêu một người còn trinh hoặc là mất trinh và có nhân cách tốt. Mình rất tâm đắc vì điều đó. Mình chỉ mong mọi người cả trai lẫn gái hãy biết trân trọng những gì mình có và giữ gìn nó trọn vẹn.

Mình nói như vậy không có nghĩa là người đã mất trinh có quyền tìm cho mình một người chồng tốt mà hãy hoàn thiện mình bằng một nhân cách đẹp để vẫn tự tin bước lên xe hoa bằng tư thế ngẩng cao đầu. Một lần nữa mình cũng tự hứa với lòng sẽ cố gắng giữ gìn trinh tiết đến khi kết hôn dù mọi thứ khó khăn cám dỗ vẫn còn ở phía trước. Mình sẽ hoàn thiện bản thân hơn nữa.

Mong các bạn trai đừng vội nản chí vì ở đâu đó vẫn có những người phù hợp với bạn và đang chờ bạn tìm thấy nên hãy vững tin lên các bạn nhé. Mình cũng chúc cho phái đẹp thật mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn tìm được một bến bờ hạnh phúc.

Thân chào mọi người!

Chia sẻ