Người đàn bà xấu nhất thế giới, nhiều người cầu hôn, tình yêu ai cũng ngưỡng mộ và cái kết ám ảnh nhất lịch sử

Kẹo,
Chia sẻ

Đồng nghĩa với sự phát triển nghề nghiệp của Julia, cô được nhiều người đàn ông trong nghề biết tới. Họ không từ thủ đoạn nào kể cả việc tán tỉnh Julia như một trò đùa.

Julia Pastrana được mệnh danh là người đàn bà xấu nhất thế giới với một diện mạo sinh ra đã bất bình thường. Cô sinh năm 1834 ở Sinaloa, Mexico. Từ khi chào đời Julia đã mắc chứng mà khoa học ngày nay gọi là Hypertrichosis - một chứng rối loạn gây ra lượng lông mọc bất thường ở mặt, ngực và chân tay. Không chỉ có thế, cô gái bất hạnh này còn bị tăng sản nướu, đó là sự gia tăng kích thước của nướu tạo ra hiệu ứng hình ảnh của hàm nhô ra bất thường. Nhưng ở thời bấy giờ, người ta lại cho rằng Julia là một "sản phẩm" được kết hợp từ người và đười ươi.

Ngay từ nhỏ, cuộc sống của Julia đã không được bình yên như những đứa trẻ khác. Cô phải làm làm giúp việc cho những gia đình giàu có. Cho đến năm 20 tuổi, hai doanh nhân người Mỹ mới phát hiện ra giá trị của người đàn bà xấu "quái dị" này. Julia vô tình đã trở thành công cụ kiếm tiền của JW Beach - người quản lý chính thức khi cô bắt đầu bước vào sự nghiệp biểu diễn.

Sự thật về người đàn bà xấu nhất thế giới được nhiều người cầu hôn và cái kết ám ảnh nhất lịch sử - Ảnh 1.

Chân dung người đàn bà xấu nhất thế giới Julia Pastrana.

Khác hẳn với ngoại hình xấu xí, Julia có tấm lòng nhân ái và nhiều tài năng nổi bật. Cô có giọng hát hay, biết nhảy múa, đặc biệt còn nói thành thạo 3 thứ tiếng. Lần đầu tiên Julie biểu diễn trước công chúng là vào tháng 12 năm 1854, tại Hội trường Gothic trên đường phố Broadway, New York trong chiếc vòng đỏ thướt tha của giai điệu Tây Ban Nha.

Dần dần, Julia trở nên nổi tiếng và thu hút đông đảo những người hiếu kì đến xem cô biểu diễn. Mọi người coi Julia là một con quái vật, một biểu tượng không thể nhầm lẫn về sự xấu xí khủng khiếp. Julia đã đi lưu diễn khắp Hoa Kỳ và có cơ hội gặp được ông bầu xiếc Theodore Lent.

Sự thật về câu chuyện người phụ nữ xấu nhất thế giới vẫn được nhiều đàn ông cầu hôn

Năm 1854, Julia gặp Theodore Lent trong một lần biểu diễn. Thấy cô là một tài năng độc đáo, Lent ngỏ ý mời Julia ra nhập đoàn xiếc của mình. Đúng là từ khi kết hợp với Lent, tiếng tăm của Julia càng vang xa, còn người quản lý gánh xiếc bình thường bỗng trở nên giàu có.

Đồng nghĩa với sự phát triển nghề nghiệp của Julia, cô được nhiều người đàn ông trong nghề biết tới, để ý và nhăm nhe muốn kêu gọi Julia về với đoàn của mình. Thậm chí, họ không từ thủ đoạn nào kể cả việc tán tỉnh Julia như một trò đùa.

Đứng trước nguy cơ mất con át chủ bài, Lent đánh liều cầu hôn Julia và không ngờ nhận được cái gật đầu nhanh chóng. Theo những ghi chép lại, "người đàn bà Gấu" còn vô cùng hạnh phúc và cho rằng tình cảm của Lent dành cho mình là thật lòng.

Sự thật về người đàn bà xấu nhất thế giới được nhiều người cầu hôn và cái kết ám ảnh nhất lịch sử - Ảnh 2.

Hình ảnh được cho là tái hiện lại câu chuyện về cuộc đời Julia Pastrana.

Sau khi đã hợp thức hóa mối quan hệ, Lent đường hoàng đứng cạnh Julia mà không sợ một gã đàn ông nào cướp cô đi mất. Vì Julia hiền lành, tội nghiệp rất trung thành với người chồng của mình.

Năm 1857, Theodore Lent chính thức tổ chức đám cưới với cô nàng người vượn bất chấp sự dị nghị của bao người. Không những là chồng, Lent còn giữ vai trò làm quản lý cả trong công việc và thu nhập của Julia.

Kết cục bi thảm vì quá tin tưởng chồng

Thời gian đầu, Lent đã chứng minh tình yêu của mình bằng cách đưa Julia đi du lịch kết hợp lưu diễn khắp Hoa Kỳ và cả châu Âu. Julia được biết đến với cái tên như: người phụ nữ Ape, người phụ nữ Gấu, cô gái Baboon. Lent tỏ ra rất hạnh phúc và trân trọng cô vợ khác người của mình.

Ở mỗi nơi vợ chồng họ đi qua, Julia đều tạo ra những phản ứng kinh ngạc của người xem, có cả sự tò mò, ngưỡng mộ và ghê tởm. Cũng có không ít người cảm nhận được vẻ đẹp đằng sau hình dáng kinh khủng ấy từ giọng hát ngọt ngào và cách nói chuyện thân thiện.

Vào năm 1860, khi Pastrana chỉ mới 26 tuổi và đang lưu diễn ở Moscow, cô đã sinh đứa con đầu lòng. Nhưng thật không may, đứa trẻ mắc bệnh giống mẹ và đã chết sau vài giờ sinh. Lúc này, người chồng quý hóa mà Julia tin tưởng và yêu thương hết mực mới lộ mặt thật.

Sự thật về người đàn bà xấu nhất thế giới được nhiều người cầu hôn và cái kết ám ảnh nhất lịch sử - Ảnh 3.

Xác ướp của Julia và con mình được lưu giữ lại.

Có nhiều nguồn tài liệu ghi lại, Lent đã bịa ra một câu chuyện về thân phận bi thương của Julia để lấy được sự cảm thông từ mọi người và để họ nghĩ hắn là một người đàn ông cao thượng. Nhưng cho đến khi Julia hạ sinh con của Lent, chính hắn đã bán vé để mọi người vào xem tận mắt vợ mình sinh nở.

Thật đáng thương cho người phụ nữ vốn sinh ra đã bất hạnh. Julia đã qua đời chỉ 5 ngày sau sinh do các biến chứng hậu sản. Không từ bỏ lòng tham, gã chồng mất nhân tính tiếp tục mang con và vợ mình đi ướp xác để trưng bày kiếm tiền.

Chưa dừng lại ở đó, gã đàn ông có sở thích quái gở lại nghĩ cách tìm một phụ nữ người Đức có hình dạng giống như Julia để lấy làm vợ. Hắn ta còn giới thiệu cô vợ mới này chính là em gái của Julia. Lent còn bắt người vợ thứ 2 của mình biểu diễn, mua vui cho thiên hạ ngay bên cạnh thi thể của vợ cũ.

Phụ nữ sinh ra không được chọn việc mình sẽ xinh hay xấu nhưng được quyết định người đàn ông của cuộc đời

Mặc dù câu chuyện về vũ nữ Julia Pastrana là một trong những trường hợp hiếm gặp lịch sử nhưng những người phụ nữ kém may mắn sinh ra đã không có diện mạo xinh đẹp thì quá nhiều. Không phải câu nói "mất cái này sẽ được bù cái kia" chỉ là sự an ủi thông thường mà nó có rất nhiều cơ sở đúng đắn.

Cũng giống như Julia, cô không có được ngoại hình đẹp nhưng lại tài giỏi hơn người. Chỉ tiếc rằng, Julia đã quá thụ động vào người khác, kết quả là bị chính chồng mình lợi dụng và lừa gạt. Lẽ ra, Julia sẽ không phải chết trong đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần nếu cô cứng rắn hơn, nhận ra bộ mặt thật của gã chồng tàn nhẫn.

Thế nên, phụ nữ dù có xấu xí đến thế nào cũng đừng vì sự sợ hãi, tự ti vào bản thân quá mà dễ mủi lòng với bất cứ đàn ông nào. Nhất là khi yêu, cũng cần sáng suốt dùng cả trái tim và lý trí để làm chủ bản thân mình, không để ai kiểm soát và chi phối chỉ vì mình xấu, mình không xứng đáng với họ.

Phụ nữ xấu không có tội, nhưng vì nghĩ mình không xinh mà vơ đại một người đàn ông không ra gì thì có tội lớn với bản thân. Mỗi người được sinh ra và tồn tại trên đời này đều có lý do cả. Vậy nên hãy yêu lấy bản thân mình đầu tiên, vì cho dù điều gì xảy ra thì chỉ có nó mới trung thành và đáng tin nhất.

Nguồn: Culturacolectiva, Thevintagenews

Chia sẻ