Sự thật trần trụi: Đàn ông không bao giờ "friendzone" phụ nữ, chị em có thật sự biết?

Ngọc Anh,

Bạn không phải là người quan trọng, bạn là "phương án B" hoàn hảo nhất.

Đêm qua, thằng em tôi ngồi ủ rũ ở quán, thở dài kể về cô bạn thân: "Tao đối xử với nó như công chúa, làm mọi thứ nó cần, mà sao nó vẫn chỉ coi tao là bạn?". Tôi nhìn nó, cười nhạt. Cái sự thật đắng lòng mà thằng em tôi cũng như hàng vạn gã đàn ông ngoài kia không bao giờ dám nhìn thẳng, chính là: Đàn ông làm gì có khái niệm "friendzone". Đàn ông chỉ có khái niệm: Đang theo đuổi hoặc đã từ bỏ.

Chỉ có phụ nữ mới tạo ra cái "vùng bạn bè" này. Và thực tế, nó không phải là tình bạn, nó là một nhà kho chứa đồ dự phòng.

1. "Vùng bạn bè" là kho lưu trữ lòng tự trọng của bạn

Khi một người phụ nữ nói "Chúng mình chỉ là bạn", đó là cách lịch sự nhất để giữ bạn ở lại mà không cần phải cam kết bất cứ điều gì. Họ biết bạn thích họ, họ biết bạn sẽ có mặt mỗi khi họ cần, và quan trọng nhất: Họ biết bạn sẽ luôn ở đó để lắng nghe những nỗi đau của họ với một gã trai khác. Bạn không phải là bạn, bạn là một "công cụ cảm xúc" – một chiếc lốp dự phòng được bơm hơi kỹ càng, chỉ chờ ngày chiếc lốp chính bị thủng.

2. Đừng tự lừa dối mình bằng sự "tử tế"

Bạn nghĩ việc bạn đưa đón, tặng quà, lắng nghe là tử tế? Không, đó là sự phục tùng. Khi bạn chấp nhận làm "bạn thân", bạn đang tự gửi một thông điệp rõ ràng: "Tôi không đủ tự tin để theo đuổi cô, nên tôi sẽ đứng đây chờ cô bố thí một chút tình cảm". Phụ nữ không bao giờ yêu một kẻ tự hạ thấp vị thế của chính mình xuống làm "bạn" trong khi trong lòng bạn lại khao khát họ đến mức đó.

3. Tại sao họ không bao giờ để bạn ra đi?

Vì họ cần sự an toàn. Một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ để mất một gã đàn ông luôn sẵn sàng có mặt 24/7 để phục vụ mình. Họ "nuôi" bạn trong friendzone để cảm thấy mình luôn được săn đón, luôn có người lắng nghe, và luôn có đường lui nếu mối quan hệ chính thức của họ đổ vỡ. Bạn không phải là người quan trọng, bạn là "phương án B" hoàn hảo nhất.

4. Đàn ông thực thụ không chơi trò này

Đàn ông bản lĩnh sẽ không bao giờ chấp nhận làm bạn thân nếu họ đã có ý định chinh phục. Hoặc là yêu, hoặc là biến. Không có vùng trung gian. Khi bạn bước ra khỏi cái "vùng an toàn" đó, giữ vững cái tôi và dừng việc cung phụng, đó là lúc bạn lấy lại quyền kiểm soát cuộc đời mình.

Lời khuyên cuối cho những gã đang bị kẹt: Ngừng đóng vai một quân bài dự bị. Nếu cô ấy chỉ muốn bạn là "bạn", hãy cho cô ấy thấy bạn là một gã đàn ông có giá trị đến mức không bao giờ chấp nhận làm món đồ chơi để dự phòng.

Đừng làm lốp dự phòng cho đời của một ai đó, hãy làm người cầm lái cuộc đời mình.

Chia sẻ