Sự thật tàn nhẫn trong những khu phố đèn đỏ tại Anh

Vân Anh,
Chia sẻ

Dưới ánh sáng mờ, một phụ nữ trẻ khoảng 20 tuổi, đi giày cao gót hồng, váy ngắn bó sát bước đến một chiếc ôtô. Cô nói chuyện với lái xe, vài giây sau, cô lên ghế hành khách và chiếc xe biến mất trong bóng tối.

Mới 8 giờ tối tại Holbeck, Leeds, Anh. Đây có thể coi là khu đèn đỏ “hợp pháp” đầu tiên tại Anh. Đã có nhiều tranh cãi liên quan đến việc cho phép gái mại dâm được ra đường bắt khách mà không sợ bị bắt. Cảnh sát sẽ làm nhắm mắt làm ngơ cho mọi hoạt động mại dâm trong thành phố trong thời gian từ 7h tối – 7h sáng hôm sau.
 
Nhà chức trách liên tục đăng đàn ca ngợi mô hình khu đèn đỏ là một thành công và sẽ tiếp tục triển khai hoạt động. Gái mại dâm được an toàn hơn. Họ có thể báo cho cảnh sát những tên tội phạm ngầm nguy hiểm khi họ gặp. Đồng thời, khiếu nại từ người dân giảm mạnh. 

Tuy nhiên, những điều hoa mỹ từ chính quyền lại khác xa những gì người, doanh nghiệp và ngay cả những cô gái bán dâm đang trải qua. 
 
Những cô gái bán dâm tại Holbeck, Anh có thể công khai làm việc mà không sợ cảnh sát bắt.

Họ nói rằng, “khu đèn đỏ hợp pháp” tại Holbeck là một trong những nơi đặc biệt nguy hiểm, nơi các vụ cướp, bạo lực, cạnh tranh không lành mạnh, ma túy… diễn ra thường xuyên mà không hề có bóng cảnh sát dẹp loạn. 

Ngày 23/12 năm ngoái, thi thể Daria Pionko, 21 tuổi, một cô gái bán dâm người Ba Lan, được tìm thấy đằng sau trạm biến áp bỏ hoang. Cô bị hành hung dã man, đầu và mặt có nhiều vết thương. Đó chỉ là một trong nhiều vụ án mạng kinh hoàng trong khu đèn đỏ “hợp pháp” không có mặt cảnh sát.

Karen Hargreaves, 54 tuổi, sống gần khu đèn đỏ, cho biết cuộc sống của người dân đảo lộn kể từ khi khu vực này được công nhận, đặc biệt là vào ban đêm.

Trước năm 2014, có rất ít gái bán dâm ở đây, chủ yếu là những cô gái nghèo trong địa phương, những người bần cùng. Bây giờ, Holbeck là cục nam chân hút gái mại dâm trên khắp nước Anh, có cả nước ngoài. Trước kia, họ phải che giấu bản thân nhưng giờ thì chẳng còn sợ gì cả vì cảnh sát cũng không động đến họ”.


Kim tiêm, bao cao su,.. vất khắp khu đèn đỏ khiến nó trông như một bãi rác đáng sợ.

Trước kia, Karen hay đi thẩm mỹ viện đến 20 giờ, nhưng bây giờ cô không dám nữa. Khu vực này quá nguy hiểm. Cô cũng hay khuyên nhân viên thẩm mỹ viện phải hết sức cẩn thận và không nên đứng bên ngoài nếu không có việc cần.  

Con gái Karen, khi đó mới 15 tuổi, từng bị quấy rối khi đi qua khu vực này. Cô bé quá sợ nên bây giờ không dám đi qua khu Holbeck Lane vào buổi tối. Vài tháng trước, một bé gái liều lĩnh đi đường vào buổi tối và hôm sau được tìm thấy nằm trên vệ đường.

Peter Saxton, một người dân, kể ông thường xuyên phải dọn bao cao su và kim tiêm ở đối diện nhà mình. “Gái mại dâm coi mọi người như xe taxi vậy. Có lần tôi về muộn và bị một cô gái bán dâm đòi vào xe”, ông cho biết.


Người dân, doanh nghiệp và cả người bán dâm đều bị uy hiếp, sống khổ trong khu đèn đỏ này.

Đã nhiều năm nay, gần nhà ông Peter không có một gia đình nào dám để trẻ em sống. Họ đến và lại chuyển đi. 

Mặc dù Holbeck chưa bao giờ giàu có nhưng nó cũng từng là một cộng đồng thân thiện, không gian xanh tốt và đường phố sạch sẽ, an toàn. Nhưng bây giờ, mọi thứ dường như đảo ngược hết. 

Và chính phố đèn đỏ này, gián tiếp khiến giá nhà đất khu vực rớt giá thê thảm. Không một ai muốn sinh sống ở đây. Những người muốn chuyển đi cũng khó vì nhà đất bán với giá rẻ mạt. 

Công việc kinh doanh cũng bị ảnh hưởng. Ben và Maryam Ghiasei mở một quán café tại đây. Tuy nhiên, cứ đến 18h, phụ nữ tụ tập bên ngoài cửa hàng rất đông. Khách hàng không thích và họ không đến uống café nữa. Không bao giờ đến nếu còn gái mại dâm.

Một cửa hàng bán đàn piano thậm chí còn phải dựng rào sắt vì nhiều người quan hệ tình dục trên tường. Nhân viên Công ty sàn Fresco còn né tránh đồ lót bẩn, bao cao su và ma túy để ra khỏi bãi đỗ xe.

Hầu hết các công ty không thể làm việc sau 8h tối, tất cả đều nghỉ sớm. 


Được coi là khu đèn đỏ hợp pháp đầu tiên tại Anh nhưng hiệu quả của nó còn gây nhiều tranh cãi.

Nhưng ngay cả nội bộ gái mại dâm cũng gặp nhiều bức xúc. Phần lớn gái mại dâm là người Anh. Ngoài ra còn có người Romania, Bulgaria… Vào những đêm nhiều khách, có đến 30 người thậm thụt trong hẻm. Một số chỉ mới 16, 17 tuổi trong khi có người già phải tìm đủ cách giấu tuổi của mình. 

Rachael, 32 tuổi, đã làm gái bán dâm tại Holbeck 10 năm. Cô vào nghề khi mới 16 tuổi vì bị bạn lừa. Sau đó, cô bán dâm kiếm tiền hút ma túy và bây giờ là kiếm tiền nuôi con. Có đêm, Rachel kiếm được 1000 bảng (31 triệu đồng). Tuy nhiên cuộc sống của gái mại dâm không an toàn. Họ có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào. Chính Rachel cũng từng bị ném gạch, ném chai vào người, từng bị người khác dùng súng đe dọa… Phố đèn đỏ “hợp pháp” trở thành nơi quái dị nhất nước Anh.

Còn với chính quyền, việc mở khu đèn đỏ vẫn được coi là thành công khi họ tin rằng gái bán dâm có quan hệ tốt với cảnh sát sẽ cung cấp thông tin về những tên tội phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho cả khu vực. 

Nguồn: Daily Mail
 
Chia sẻ