Sự thật sau "màn kịch" chồng đau đớn lao vào lửa cứu người vợ xinh đẹp

Hồng Nam,
Chia sẻ

Cô Nazia Akhtar đã bị bỏng 60% cơ thể và qua đời 2 tháng sau đó. Điều bất ngờ là người gây ra vụ tấn công kinh hoàng này lại chính là người chồng đã "lao vô biển lửa cứu vợ".

Một người đàn ông đã nhẫn tâm giết người vợ của mình bằng cách cố ý đổ xăng trắng vào người vợ, cô Nazia và châm lửa đốt. Muhammad Hammad đã khéo léo che đậy hành vi tàn ác của mình bằng việc nói với các nhân viên y tế rằng mình đã bị bỏng khi cố gắng lao vào biển lửa để cứu vợ.

Tuy nhiên, giấy không bọc được lửa, tội ác của người đàn ông này cuối cùng cũng bị vạch trần trước tòa. Tại tòa án, bác sĩ điều trị cho người vợ nói rằng cô bị tấn công vào ngày 25/4/2015 và qua đời hai tháng sau đó do vết bỏng quá nặng.

Thẩm phán Melbourne Inman cho biết Muhammad Hammad sẽ phải chịu mức án tối thiểu 25 tù giam cho tội ác của mình.

Ông nói: "Nazia chỉ mới có 31 tuổi khi cô ấy qua đời. Cô ấy đáng lẽ ra có một cuộc sống tươi đẹp ở phía trước. Cô ấy rất yêu thích công việc của mình là một trợ lý chăm sóc.

Vào khoảng 9h30, ngày 25/4/2015, bị cáo và Nazira cùng có mặt trong căn hộ của hai người và sau đó bị cáo đã cố tình đốt cháy quần áo của vợ. Hậu quả là cô Nazir nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển lửa với thân thể như một bó đuốc sống".

người chồng
Hammad đã dựng lên một màn kịch hoàn hảo để thoát tội sát hại người vợ của mình.

Thẩm phán nói Hammad nói rằng người chồng đã tạo ra một màn kịch hoàn hảo khi tuyên bố rằng mình đã cố gắng để cứu sống vợ. Tuy nhiên, trên thực tế, người chồng đã tạo ra hiện trường giống như là một tai nạn khủng khiếp khiến cả hai người bị bỏng.

Thẩm phán nói tiếp: "Thật khó để che giấu một tội ác. Nazira cực kỳ đau khổ trước khi cô qua đời. Cô ấy bị bỏng nặng đến 60% cơ thể và hôn mê trong 2 tháng trước khi qua đời".

Tuy nhiên, Hammad, 30 tuổi, đã phủ nhận cáo buộc này.

Theo tòa án, cặp đôi đã gặp nhau vào năm 2013 và kết hôn vào tháng 9/2014. Hammad chuyển đến sống cùng với vợ tại một căn hộ ở Fox Hollies Road, nước Anh. Ban đầu mối quan hệ của họ rất tốt đẹp nhưng sau đó, Hammad có những bất đồng với mẹ vợ vì thực tế là gia đình bà Akhtar không thích bị cáo và anh ta cũng vậy.

Nazia đã dọa sẽ đuổi chồng ra khỏi nhà và bắt đầu làm thủ tục ly hôn. Điều này có thể sẽ làm tiêu tan cơ hội xin thị thực ở Anh của người chồng.

Vì điều này mà Hammad quyết định châm lửa đốt vợ. Sau khi sự việc xảy ra, cả hai được đưa tới bệnh viện và bước đầu mọi người khẳng định đó là một vụ tai nạn. Nhưng trước khi chết người vợ đã kịp vạch trần tội tác của người chồng về sự thật đằng vụ tai nạn được dàn dựng.

Phiên toà vẫn tiếp tục diễn ra và người đàn ông này sẽ sớm phải ngồi tù cho những gì mình đã gây ra.

vợ
Người vợ xinh đẹp đã tử vong sau 2 tháng hôn mê.

Nguồn: Mirror
Chia sẻ