Sự thật phũ phàng: Trình thả thính "cưa cẩm" của trai gái bây giờ, thua xa bố mẹ ta ngày xưa!
Không có smart phone hay mạng xã hội chit chat qua lại, bố mẹ vẫn có thể cua nhau và rồi thành đôi như thường.
Chắc hẳn không ít lần đám con trẻ chúng mình được nghe bố mẹ kể về những câu chuyện ngày xưa, cái ngày mà bố mẹ mới quen nhau. Khuyến mãi thêm cả chặng đường "cưa cẩm" li kì như phim tình cảm để hai anh chị về chung một nhà, và rồi sinh ra nhóc tì siêu cấp đáng yêu là chúng mình.
Vẫn biết về độ bá đạo thì khó ai bì nổi bậc phụ huynh nhưng cứ mỗi lần đọc tường tận câu chuyện ấy, dân tình lại được một phen xuýt xoa vì: "Ôi tình yêu ngày xưa sao mà dễ thương thế!". Có thương nhau cũng huỵch toẹt ra hết chứ không hề tính toán, so đo gì. Đây chính là phong cách cưa cẩm của bố mẹ đấy sao?