Sự cố trong tang lễ trùm sòng bạc: Người phụ nữ lạ mặt chạy tới tự xưng là con riêng ông Hà, nhất quyết đòi gặp bố

NHÃ AN,
Chia sẻ

Người phụ nữ này cho hay, mãi tới gần đây bà mới biết mình là con gái ruột của trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân.

Trang Sohu đưa tin, ngày hôm qua (9/7), đám tang của ông trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân bước sang ngày đưa tang thứ 2 với sự xuất hiện của rất nhiều gương mặt sừng sỏ trong giới tài chính, chứng khoán và cả showbiz Hong Kong. Chủ tịch các tập đoàn lớn, ngôi sao võ thuật Thành Long, diễn viên gạo cội Uông Minh Thuyên đều lặng lẽ tới dự. Tuy nhiên, điều đáng nói, một sự cố bất ngờ đã xảy đến phía bên ngoài nhà tang lễ.

Sự cố trong tang lễ trùm sòng bạc: Người phụ nữ lạ mặt chạy tới tự xưng là con riêng ông Hà, nhất quyết đòi gặp bố - Ảnh 1.

Truyền thông Hong Kong cho hay, 1 người phụ nữ lạ mặt khoảng 60 tuổi, họ Châu, mặc áo sườn xám màu hồng, để tóc ngắn, đứng tại lan can bên ngoài nhà tang lễ, sau đó chạy về phía các phóng viên đang tác nghiệp rồi tự xưng mình là con riêng của ông Hà Hồng Sân. Khi được hỏi vì sao cô lại mang họ Châu, người phụ nữ này trả lời: "Ngày còn nhỏ, tôi bị người khác bế đi tới vùng Sơn Ca Lạp. Tôi chính là con ruột của ông ấy đấy (tức Hà Hồng Sân)". Khi được hỏi ai là người đã bế đi, người phụ nữ này nhất quyết không trả lời, chỉ lặp đi lặp lại một câu nói: "Ngày bé tôi bị người ta bế đi mất".

Người phụ nữ này cho biết thêm, bà đã đến đây từ 10 giờ sáng, đã gửi hoa phúng viếng vào trong, sau đó sẽ chờ thêm 4 tiếng nữa để cùng tham gia phúng viếng "bố" với những người dân khác. Phóng viên đã đặt câu hỏi liệu rằng bà có biết ông Hà Hồng Sân hay không, người phụ nữ họ Châu đáp: "Tôi đã bảo ngay từ khi sinh ra tôi đã bị người khác đưa đi mất, đến tận bây giờ khi hỏi ra mới biết ông Hà Hồng Sân chính là cha ruột của tôi".

Khi được hỏi mới đến Hong Kong có phải không, người phụ nữ họ Châu này cho hay mình đã tới mảnh đất này từ rất lâu rồi

Phóng viên tiếp tục hỏi dồn bà Châu rằng, tại sao bây giờ mới tiết lộ sự tình này, bà Châu lúc này ấp úng đáp: "Gần đây... những năm gần đây... tôi mới biết chuyện này đấy chứ". Điều đáng nói, đi cùng với bà Châu còn có 1 người đàn ông khác là chồng bà, họ Đàm, tự xưng mình là "anh trai của Đàm Vịnh Lân" - nam ca sĩ nổi tiếng của Hong Kong những năm 1980. Ông này cho hay vì hôm nay rảnh rỗi nên mới đưa bà xã tới đám tang của ông Hà tỏ lòng tôn kính.

 - Ảnh 4.

Hai vợ chồng ông Đàm, bà Châu tự nhận mình là "con gái ruột Hà Hồng Sân" và "anh trai Đàm Vịnh Lân"

Sau khi thông tin được đưa ra, phản ứng của netizen xứ Trung đều cho rằng người phụ nữ này cố tình "kiếm fame" bằng cách bịa đặt thông tin sai sự thật. Nhiều bình luận còn cho hay hai vợ chồng bà Châu quả thật "có vấn đề". Chưa rõ trong lúc tang gia bối rối, nhà họ Hà có phản ứng nào với trường hợp gây xôn xao này hay không.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ