S.T Sơn Thạch: Tôi đã yếu đuối chia tay cô gái mình yêu chỉ vì bị gia đình người ấy cấm cản, chê bai

Thu Thảo - Ảnh: Leon - Design: Bi,
Chia sẻ

"Nhìn thấy cô gái mình yêu chịu quá nhiều áp lực từ gia đình, tôi không cam lòng. Đó là một người xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp, vậy thì hà cớ gì cô ấy phải chịu áp lực. Thế rồi tôi chọn giải pháp yếu đuối là rời xa. Nếu có duyên thì sau này sẽ gặp lại".

Rời khỏi nhóm 365 và bắt đầu hành trình xây dựng sự nghiệp với cái tư cách ca sĩ solo, S.T (S.T Sơn Thạch) cho biết anh đã đối mặt với không ít áp lực. Những ngày đầu, S.T khá hoang mang khi nhiều người vẫn đặt câu hỏi: S.T là ai? S.T có thể làm những gì! Suốt mấy năm qua, S.T luôn cố gắng chứng minh cho khán giả thấy rằng anh có thể tự đứng trên đôi chân của mình mà chẳng cần đến scandal tình ái nào cả.

S.T Sơn Thạch: Tôi đã yếu đuối chia tay cô gái mình yêu chỉ vì bị gia đình người ấy cấm cản, chê bai - Ảnh 1.

Tuy nhiên, tin đồn không tích cực vẫn cứ bủa vây quanh chàng ca sĩ. Càng trốn tránh thì lại càng xuất hiện tin đồn nhiều hơn. Nhất là khi S.T liên tục có những cử chỉ, hành động thân thiết với nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Tại chương trình 1 tiếng kể hết, S.T đã thẳng thắn giải đáp những câu hỏi xoay quanh chuyện giới tính và tình cảm của mình! 


S.T Sơn Thạch: Tôi đã yếu đuối chia tay cô gái mình yêu chỉ vì bị gia đình người ấy cấm cản, chê bai - Ảnh 2.

Cách đây nhiều năm, tôi quen cô gái kia trong khoảng hơn 1 năm, tình cảm này tưởng chừng tốt đẹp nhưng cuối cùng tan vỡ vì gia đình cô gái đó cấm cản. Thời điểm này, tôi còn rất nhỏ, chưa có gì trong tay. Gia đình cô gái lại không thích tôi theo đuổi nghệ thuật, vì họ cảm thấy không an toàn, không có tiền đồ. Mà cũng phải thôi, tôi mới bắt đầu sự nghiệp, không có gì trong tay thì làm sao để họ tin tưởng nhiều. 

Thế là tôi chọn giải pháp chia tay cô gái đó, dù trong lòng vẫn còn tình cảm. Tôi tập trung phát triển sự nghiệp, dồn thời gian cho các hoạt động của nhóm 365. Đến giờ khi nhắc lại mối tình đó, tôi cảm thấy khá bình yên, nó giống như động lực để tôi phấn đấu.

S.T Sơn Thạch: Tôi đã yếu đuối chia tay cô gái mình yêu chỉ vì bị gia đình người ấy cấm cản, chê bai - Ảnh 3.

Nhìn thấy cô gái mình yêu chịu quá nhiều áp lực từ gia đình, tôi không cam lòng. Đó là một người xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp, vậy thì hà cớ gì cô ấy phải chịu áp lực. Thế rồi tôi chọn giải pháp yếu đuối là rời xa. Nếu có duyên thì sau này sẽ gặp lại. Đến giờ, khi mọi chuyện qua đi, tôi và cô gái ấy lại là những người bạn rất tốt của nhau. 

Tình yêu giữa nghệ sĩ với người bình thường có nhiều cái khó. Nếu như không có sự tin tưởng, rất dễ chia tay. Người thường họ không hiểu hết cuộc sống của nghệ sĩ, giờ giấc làm việc lại có nhiều khác biệt, làm sao để thích nghi mới là điều quan trọng. Hơn nữa, nghệ sĩ thì thường tiếp xúc, gặp gỡ với những người có ngoại hình nổi bật. Nếu không vững vàng, dễ bị chệch cảm xúc lúc quay phim cùng hay đóng chung MV. Chuyện nghệ sĩ yêu nhau khi làm việc cùng đâu còn gì lạ. 

S.T Sơn Thạch: Tôi đã yếu đuối chia tay cô gái mình yêu chỉ vì bị gia đình người ấy cấm cản, chê bai - Ảnh 4.

Tôi vẫn đang hạnh phúc với những gì mình có, nhưng bảo tôi công khai đang yêu ai, yêu bao nhiêu người, yêu như thế nào, tôi không làm được. Tôi rất ngại khi bị mọi người nói về chuyện riêng tư nhiều hơn sản phẩm âm nhạc. Vì dù thế nào đi nữa, tôi vẫn là ca sĩ, chẳng có gì vui vẻ nếu người ta cứ nhắc đến thị phi nhiều hơn là cá tính âm nhạc của tôi!

Thêm nữa, sống trong showbiz nhiều năm, tôi hiểu rõ những mặt trái của chuyện công khai người yêu. Không chỉ bị dòm ngó, soi mói mà khoảng không gian riêng tư cũng bị mất. Vậy nên, thà chịu thiệt thòi một chút, tôi muốn bảo vệ người mình yêu.

Ở thời điểm hiện tại, có nhiều người đặt câu hỏi về giới tính của tôi. Khi làm nghệ sĩ, sẽ có rất nhiều tin đồn xoay quanh, nhiều khi những điều đó sẽ làm cho mình nổi tiếng hơn. Điều tôi lo lắng không phải là những lời đồn, tôi sợ đến một ngày nào đó người ta chẳng còn quan tâm đến mình hơn. Lời đồn dù tốt hay xấu, cũng là thể hiện sự quan tâm mà khán giả dành cho S.T. 

S.T Sơn Thạch: Tôi đã yếu đuối chia tay cô gái mình yêu chỉ vì bị gia đình người ấy cấm cản, chê bai - Ảnh 5.

Đối với vấn đề giới tính, bản thân tôi và những người thân cận xung quanh đều biết rõ S.T là ai, S.T đang làm gì. Vậy nên không bao giờ tôi phải lên tiếng thanh minh hay trần tình gì hết. Với người có ác cảm với mình, dù nhận định thế nào thì họ cũng không chấp nhận cả.

Có những anh chị nghệ sĩ đã từng cố khẳng định một điều không đúng về mình, nhưng khi lên tiếng rồi, dư luận lại tiếp tục chĩa mũi dùi tiêu cực về họ. Từ những trường hợp đó, tôi cảm thấy không cần khẳng định hay phủ nhận bất cứ điều gì về giới tính nữa!

S.T Sơn Thạch: Tôi đã yếu đuối chia tay cô gái mình yêu chỉ vì bị gia đình người ấy cấm cản, chê bai - Ảnh 6.

S.T Sơn Thạch: Tôi đã yếu đuối chia tay cô gái mình yêu chỉ vì bị gia đình người ấy cấm cản, chê bai - Ảnh 7.

Bất cứ cuộc phỏng vấn nào tôi tham gia, câu hỏi về Ninh Dương Lan Ngọc cũng xuất hiện rất nhiều. Người ta cứ bảo tôi với Lan Ngọc đang yêu nhau, họ mong rằng chúng tôi thực sự trở thành một đôi. Tôi xem cô ấy như một thành viên của gia đình mình, lúc nào cũng cần che chở, bảo vệ.

Tôi là người có tính cách khá thất thường, mới vừa vui đó, nhưng quay mặt đi đã buồn bã não nề. Lan Ngọc biết điều này, cô ấy vẫn hay chọc tôi là người đa nhân cách. Ở bên nhau, tôi với Lan Ngọc đều cảm thấy rất bình yên, ấm áp. Chính chúng tôi tự hiểu mối quan hệ này đang ở ngưỡng tình cảm nào, sẽ đi đến đâu.

S.T Sơn Thạch: Tôi đã yếu đuối chia tay cô gái mình yêu chỉ vì bị gia đình người ấy cấm cản, chê bai - Ảnh 8.

Còn cái chuyện chúng tôi có đang cố tình để lửng lơ nhằm lôi kéo sự chú ý hay không thì tôi xin đáp: Nếu như mọi người không quan tâm đến S.T - Lan Ngọc thì dù chúng tôi có nói rằng đang yêu nhau đi nữa, điều đó cũng làm gì có ý nghĩa?

Lan Ngọc hay cáu với tôi vì suốt ngày nhắc nhở, trách móc cô ấy chuyện ăn mặc. Chê bai Lan Ngọc cũng là cách quan tâm của riêng tôi. Chẳng hạn nếu hôm nay cô ấy mặc đồ không thích hợp đi quay chương trình hay đi dự tiệc cùng các nghệ sĩ khác, người bình thường sẽ chỉ bảo là: "Cũng được". Riêng tôi, chẳng chút ngại ngần chê ngay: "Bộ đồ này xấu quá, không hợp với em. Em phải thay ngay đi".

S.T Sơn Thạch: Tôi đã yếu đuối chia tay cô gái mình yêu chỉ vì bị gia đình người ấy cấm cản, chê bai - Ảnh 9.

Lan Ngọc cũng có suy nghĩ riêng của cô ấy, bị chê như vậy, đương nhiên sẽ khó chịu. Nhưng tôi thì không chịu nhường, tôi thấy xấu thì sẽ chê ngay. Đôi khi sự thẳng thắn của tôi làm Lan Ngọc giận. Cô ấy bảo tôi kiểm soát quá nhiều, đến cả chuyện riêng tư như thế mà còn quản lý, cô ấy không thích đâu.

Nhưng Lan Ngọc chẳng bao giờ hờn giận tôi quá lâu, cô ấy luôn biết cách chịu đựng, chấp nhận và sống chung với tính cách thất thường như thời tiết Sài Gòn của tôi! Lan Ngọc hay bảo rằng: "S.T là cái người mà Ngọc không thể giận được. Dù S.T có nhiều khuyết điểm cỡ nào, Ngọc cũng không bỏ". Lan Ngọc hiểu rõ, tất cả những gì tôi làm đều là vì tốt cho cô ấy!

_MG_5162
_MG_5162
_MG_5164
_MG_5164

Mọi người cứ luôn kỳ vọng tôi sẽ kết hôn cùng Lan Ngọc hoặc 1 người nào đó trong tương lai gần. Tôi không vội vã với hôn nhân vì chứng kiến cảnh các nghệ sĩ khác tan vỡ, tôi có phần lo ngại. Hôm nay, mình nói yêu nhau say đắm, thề thốt thế này, qua đến ngày mai, tất cả đã là quá khứ.

Ngay từ khi còn bé, tôi đã hiểu rõ cảm giác con cái chịu tổn thương vì ba mẹ ly hôn. Hai người ở bên nhau, rồi đến một ngày nào đó không còn cảm thấy thích hợp, tự động rời xa và gây ra những ảnh hưởng cho con cái, người thân!

S.T Sơn Thạch: Tôi đã yếu đuối chia tay cô gái mình yêu chỉ vì bị gia đình người ấy cấm cản, chê bai - Ảnh 11.

Như mẹ tôi - Một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, bà đã ở vậy để nuôi mấy đứa con khôn lớn. Hồi bé, tôi thường tủi thân vì không có ba bên cạnh. Tôi hay đặt câu hỏi rằng vì sao các bạn khác được ba dẫn đi chơi, còn mình thì chỉ có mẹ và các chị thôi! Phải chăng mình đã làm điều gì sai nên mới bị như thế? Thậm chí tôi còn oán trách nữa! 

Rồi đến một ngày kia, nhìn thấy dáng mẹ hao gầy, thấy mẹ vất vả mưu sinh vì các con, tôi chợt hiểu chẳng có gì phải than phiền, giận dỗi cả. Tôi may mắn còn có mẹ, trong khi bao nhiêu người ngoài kia chẳng được may mắn này. Ba mẹ không ở bên nhau thì cũng không sao, miễn là ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng hiện tại. Mẹ tôi đã hy sinh cả đời để ở vậy lo cho các con, vậy thì tôi còn mong muốn gì hơn?

Mọi thứ diễn ra đều có nguyên do, nếu tôi sinh ra trong gia đình có đầy đủ ba mẹ thì chưa chắc đã là S.T của thời điểm hiện tại. Còn có ba, chắc tôi đã thi vào trường cảnh sát, trở thành một người nào khác rồi, làm gì được ca hát trên sân khấu rực rỡ ánh đèn đâu! 

_MG_5154
_MG_5154
_MG_5150
_MG_5150
_MG_5145
_MG_5145

Chuyện gia đình như thế khiến tôi điềm tĩnh hơn. Tôi tự nhủ phải đối xử tốt với người vợ và những đứa con sau này của mình. Tôi luôn thích con nít và muốn có con, nhưng nó còn tùy thuộc vào thời điểm! Mẹ tôi hay bảo chắc phải đợi 10 năm nữa mới được bồng bế cháu nội từ S.T. Bà biết hết tất cả những mối quan hệ của tôi, bà cảm thông, chia sẻ khi tôi đang yêu hay đau khổ vì một người nào đó!

Mẹ tôi thoải mái và mạnh mẽ, bà dạy cho tôi biết rằng cuộc đời này còn dài và đẹp lắm, không thể vì bất kỳ ai hoặc điều gì mà mình buông xuôi. Hạnh phúc - Bi kịch đều do chính mình tạo nên! Tôi bây giờ đang sống cho chính mình, cho mẹ và cho cả những người yêu mến, trân quý mình! 

Chia sẻ