Sống độc thân có đỡ tốn kém hơn không?: 3 bạn trẻ có câu trả lời vô cùng bất ngờ

Ngọc Linh,
Chia sẻ

Sống một mình thì tự do đấy nhưng đổi lại là làm gì cũng tốn tiền hơn hẳn?

Theo báo cáo "Nghiên cứu Thế hệ trẻ Việt Nam" do British Council thực hiện vào năm 2018: Thanh niên Việt Nam trong độ tuổi 25-30 đang có tính cá nhân cao hơn tính cộng đồng. Họ thích sống một mình hơn là ở chung với gia đình, bạn bè.

Còn theo số liệu từ Tổng cục thống kê, tỷ lệ người độc thân tại Việt Nam đang tăng nhanh, từ 6,23% năm 2004 lên 10,1% vào năm 2019.

Trên thực tế, quyết định sống một mình giúp người trẻ cảm thấy tự do, thoải mái hơn. Tuy nhiên, không có lựa chọn nào là hoàn hảo. Với những người sống một mình, phải chăng cái giá của tự do chính là tốn tiền, khó tiết kiệm?

Thanh Huy (27 tuổi, TP.HCM): Quay về ở với bố mẹ sau gần 3 năm ra ở riêng

Thanh Huy hiện đang làm việc trong lĩnh vực Kiểm toán. Tháng 10/2018, Thanh Huy quyết định dọn ra ngoài ở riêng vì muốn sống tự lập, dù gia đình có nhà ở quận 3, TP.HCM.

Sống độc thân có đỡ tốn kém hơn không?: 3 bạn trẻ có câu trả lời vô cùng bất ngờ - Ảnh 1.

Căn phòng studio mà Thanh Huy thuê vào năm 2018 (Ảnh: NVCC)

Thời điểm đó, Thanh Huy thuê một căn studio ở quận 1 với mức giá 4,7 triệu đồng. Cộng thêm tiền điện nước, dịch vụ, mỗi tháng, số tiền mà Thanh Huy phải chi cho việc nơi ăn chốn ở rơi vào khoảng 5,7 - 6 triệu đồng. Cảm thấy việc ở một mình quá tốn kém, Thanh Huy đã thử đổi chỗ trọ sau nửa năm phải chi gần nửa thu nhập cho việc thuê nhà.

Tuy nhiên, ở chung với bạn trọ được đúng 6 tháng, Thanh Huy lại quyết định… chuyển trọ, quay về ở một mình ở chung mới biết tính cách, lối sống không phù hợp nên nảy sinh nhiều bất đồng, khiến cuộc sống trở nên căng thẳng.

"Trong khoảng 2 năm 8 tháng ở riêng, mình chuyển trọ tới 5 lần vì nhiều lý do không lường trước được. Khi thì tìm được nhà đẹp, giá thuê cũng phải chăng nhưng ở rồi mới thấy nhiều chi phí phát sinh quá, thành ra lại không kham nổi. Lúc thì tìm được bạn cùng thuê để gánh chi phí thì tính cách lại không hợp nhau.

Cuối cùng, đến tháng 7/2020, mình quyết định quay về ở với bố mẹ sau 1 lần bị mắc Covid-19" - Thanh Huy chia sẻ.

Sau gần 3 năm "lăn lộn" xoay sở với chi phí thuê nhà khi chỉ có một mình, Thanh Huy khẳng định việc tìm được bạn trọ phù hợp với mình cũng khó hệt như việc tìm ra chân ái trong tình yêu.

"May là mình còn có gia đình ở đây để quay về, chứ nếu không, chắc cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhiều vì chi phí thuê nhà có vẻ ngày càng tăng" .

Minh Ngọc (28 tuổi, Hà Nội): Mọi chi phí sẽ bị độn lên gấp đôi khi đi du lịch một mình

Minh Ngọc hiện đang là quản lý dự án cho một công ty tổ chức sự kiện tại Hà Nội. Là người hướng nội nhưng lại làm công việc có tính chất hướng ngoại, Minh Ngọc cho biết bản thân không bao giờ ngại đi bất cứ đâu hay làm bất cứ việc gì một mình.

Sống độc thân có đỡ tốn kém hơn không?: 3 bạn trẻ có câu trả lời vô cùng bất ngờ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thậm chí, cô bạn này còn coi việc đi ăn, đi cà phê một mình là cách để "tự sạc pin" cho bản thân sau một tuần phải tiếp xúc với quá nhiều đồng nghiệp, khách hàng.

Tuy nhiên,cảm xúc của Minh Ngọc về "trạng thái một mình" đã có chút thay đổi sau chuyến du lịch một mình đầu tiên trong đời vào năm 2020.

"Chuyến đó, mình đi Quy Nhơn 4 ngày 3 đêm. Chi phí ăn ở cùng vé máy bay khoảng 8,9 triệu. Dù đã xác định trước là đi du lịch một mình sẽ tốn kém hơn là đi cùng bạn, nhưng mình không nghĩ chi phí lại đắt gấp đôi như thế. Năm 2018, mình đã đi Quy Nhơn cùng bạn thân, chỉ hết khoảng 4,3 triệu/người" - Minh Ngọc kể.

Sở dĩ, Minh Ngọc không thể rủ bạn thân đi du lịch cùng được nữa vì bạn đã lấy chồng và có con, việc sắp xếp thời gian để chị em đi cà phê cuối tuần đã khó hơn xưa, nói gì tới việc đi du lịch dài ngày cùng nhau.

"Với những người đi du lịch một mình, chi phí đắt nhất không phải là vé máy bay đâu, mà là tiền thuê khách sạn, tiền đồ ăn và chi phí di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác. Tâm lý của con gái khi đi du lịch là muốn được ăn ngon, được ở chỗ đẹp nên thành ra tốn kém lắm" - Minh Ngọc khẳng định và cho biết thêm kể từ sau chuyến đi du lịch một mình năm 2020, đến nay, Minh Ngọc vẫn chưa dám nghĩ tới việc sẽ có thêm một chuyến đi thứ 2 như vậy.

Thùy Trang (27 tuổi, TP.HCM): Tốn tiền vì phải "cho con đi khách sạn" những ngày mình đi công tác

Thùy Trang hiện đang làm việc cho một công ty thuộc nhóm Big4 ở TP.HCM. Cách đây gần 3 năm, Thùy Trang đón một bạn cún về nuôi cho cuộc sống đỡ cô đơn. Tuy nhiên, Trang không thể ngờ được rằng "người bạn chung nhà" này lại khiến cô tốn tiền triệu mỗi tháng vì lý do nghe rất thuyết phục nhưng lại cứ sai sai.

Sống độc thân có đỡ tốn kém hơn không?: 3 bạn trẻ có câu trả lời vô cùng bất ngờ - Ảnh 3.

Chú cún của Thùy Trang (Ảnh: NVCC)

"Công việc của mình phải đi công tác gần như hàng tháng, ít thì 2-3 hôm, nhiều thì 10-15 ngày. Mình ở một mình nên không thể nhờ ai cho cún ăn uống trong những ngày mình đi công tác. Tiền ăn của nó chẳng đáng bao nhiêu, còn tiền đi khách sạn thú cưng mới tốn.

Bé của mình nặng 12kg, chi phí lưu chuồng và đồ ăn là 250.000đ/ngày, cộng thêm chi phí đi dạo 30.000đ/30 phút mỗi ngày nữa, tính ra mình tốn 840.000đ - 3.640.000đ/tháng tiền gửi bạn nhỏ này đi khách sạn" - Thùy Trang chia sẻ và cho biết thêm chi phí này chưa bao gồm tiền spa tỉa lông, cắt móng và tắm.

Tạm kết

Lựa chọn sống một mình vì muốn tự do, thoải mái nhưng cả Thanh Huy, Minh Ngọc và Thùy Trang đều thừa nhận việc trạng thái một mình khiến họ tiêu nhiều tiền hơn hẳn và tiết kiệm là câu chuyện có phần khó nhằn.

Đó chính là một phần nguyên nhân khiến Thanh Huy dọn về ở với gia đình sau gần 3 năm "ra riêng", cũng là lý do khiến Minh Ngọc chưa có chuyến du lịch thực sự thoải mái kể từ năm 2020 đến nay. Còn Thùy Trang vẫn chưa biết phải làm sao để cắt giảm tiền "gửi con đi khách sạn" trong những ngày phải đi công tác.

Hóa ra, cái giá của sự tự do và thoải mái khi lựa chọn sống một mình cũng không rẻ chút nào.

Chia sẻ