Mọi việc trong nhà tôi đều cố gắng chu toàn, cho đến khi ngã bệnh nằm liệt giường, tôi mới phát hiện bộ mặt vô tâm của chồng.
Start-up một quán nhậu "xịn sò" trong khu vực năng động bậc nhất Hàn Quốc, anh chủ Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon thủ vai) mang lại không ít triết lý kinh doanh cùng bài học sâu sắc cho dân công sở.
Có người thì cho rằng 10 triệu là đã dư sức sống ở Hà Nội, có người lại bảo là 20 triệu, thậm chí một số ít vén khéo hơn cho rằng 6-7 triệu cũng đủ rồi.
Không chỉ là CEO, Jason Fried vừa có đứa con thứ 2 và vẫn có thời gian để viết dăm ba cuốn sách được giới phê bình đánh giá cao.
Tôi gọi xe chuyển đồ khỏi nhà vì quá chán ngán cảnh sống như mắc nợ này. Vậy mà cuộc đời tôi vẫn quá tăm tối.
Mạng xã hội tuy ảo nhưng tác hại là có thật, dân công sở cần phải tránh chia sẻ 4 điều cấm kỵ dưới đây trước khi sự nghiệp bị phá hủy hoàn toàn.
Người yêu có thể không có nhưng chó phải có một (vài) con.
Con trai tôi dẫn người yêu về ra mắt mà khiến vợ chồng tôi điên đảo và sống dở chết dở với miệng lưỡi hàng xóm.
Tôi đâu có cố tình làm vậy, thế mà vợ vẫn "câm như hến" khiến tôi bực vô cùng.
Nhận được cái tát thật mạnh từ cô ấy mà tôi vẫn không thể tin được.