"Soi" nhất cử nhất động của sao Việt (5/12)

Trangmory (Tổng hợp),
Chia sẻ

Hồ Ngọc Hà dưỡng da bằng vàng; Cường Đôla đưa con trai đi cắt tóc; Hồng Ngọc chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc của cô...

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà


Hồ Ngọc Hà nằm thư giãn đắp mặt nạ toàn thân: "Lâu rồi mới có cảm giác nằm tận hưởng và "tậu" vàng lên người. Sau những chuyến lưu diễn dài ngày da xạm đi thì mặt nạ vàng cứu mình 1 bàn thua trong thấy để mai xuất hiện mở màn Hoa Hậu sáng sủa hơn"

Diễn viên Thanh Thúy


Một chuyên gia trang điểm chia sẻ bức ảnh cũ của Thanh Thúy để gửi lời cảm ơn cô đã giúp anh những ngày mới vào nghề đầy khó khăn

Cường Đôla


Cường Đôla đăng ảnh anh đưa con trai đi cắt tóc và cho biết: "Cuối tuần rồi đi chơi thôi... Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà"

Diễn viên Trương Ngọc Ánh


Diễn viên Trương Ngọc Ánh chú thích về tấm hình selfie cùng con gái và cô búp bê của bé: "Ba chị em"

Ca sĩ Lam Trường


Lam Trường suy tư trước vẻ yên bình 1 buổi sáng ở Thủ đô: "Đã bao lần ra Hà Nội diễn, nhưng lần mới thật sự có dịp cảm nhận hơi thở, nhịp đập của phố cổ Hà Nội vào buổi sáng sớm, rất thích nét đặc trưng riêng này của Hà Nội"

Hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm


Trúc Diễm: "Cô gái đi họp nguyên ngày, đạt được 1 số thoả thuận mới trong cv, nhiều dự định cho năm sau quá, thật là phấn khích, hy vọng mọi việc sẽ diễn ra trôi chảy! Bây giờ chuẩn bị cho event tối nay thôi"

Diễn viên hài Thúy Nga


Thúy Nga chia sẻ hình ảnh cô đang trên thuyền đi diễn: "Năm nay, 5 lần đi diễn ở Mexico, ăn đồ Mễ riết mập ú ù rùi đây?"

Người mẫu Andrea


Andrea hài hước: "Đang bình thường mà cảm thấy yêu đời... Chỉ có thể là bị điên thôi"

Người mẫu Ngọc Quyên


Ngọc Quyên vui vẻ chú thích hình ảnh cô gặp Uyên Linh ở Mỹ: "Chờ người nơi ấy (Sen Thị) cuối cùng cũng gặp Thị nơi kinh thành này"

Người mẫu Ngọc Trinh


Ngọc Trinh: "Tất cả những lời nói không vui... ta cứ xem như là gió thoảng mây bay..."

Ca sĩ Hồng Ngọc


Hồng Ngọc hạnh phúc ngắm nhìn gia đình mình: "Bố chuyển nghề làm thợ cắt tóc cho anh hai... Em cũng xí xọn chen vào đòi cắt nè... Chỉ như thế thôi bình yên và hạnh phúc biết bao"

Diễn viên Chí Trung


Chí Trung xuất khẩu thành thơ: "Ai cũng có một quê hương/ Và có riêng một niềm nhớ/ Vậy mà tôi thì lỡ dở/ Bởi có quá nhiều thương yêu! Anh em Đà nẵng quá yêu sinh nông nổi... Dìu mình ra sân bay trong trạng thái... thằng say!"
Chia sẻ