Sốc với nụ hôn “cấp cứu” trong ngày tỏ tình với bạn gái

Thanh Hương,
Chia sẻ

Chàng chẳng thể ngờ trong ngày tỏ tình, chàng và nàng lại có một nụ hôn để đời như thế này.

Quen nàng trong một bữa tiệc cưới của anh chàng đồng nghiệp. Nàng xinh xắn, dễ thương và gây cho chàng một sức hút kinh khủng trong lần đầu tiếp xúc đầu tiên. Biết nàng chưa có người yêu, chàng chớp cơ hội để làm quen ngay. May mắn đến với chàng khi được nàng cho số điện thoại, địa chỉ facebook và nhận lời đi chơi ngày hôm sau đó.

Đi bên cạnh nàng, chàng lâng lâng bao nỗi cảm xúc. Nghe nàng thủ thỉ từng câu chuyện về cuộc đời mình chàng hoan hỷ lắm! Chàng như bắt được vàng vì người con gái mà chàng quen chưa có mảnh tình vắt vai nào. Thế thì còn gì may mắn hơn nữa. Chàng sẽ là người đàn ông đầu tiên yêu thương và nâng niu tình yêu từ nàng.

Tiếp xúc với nàng càng lâu, chàng nhận ra người con gái này rất đỗi hồn nhiên và trong sáng. Ngay cả lúc chàng đưa tay lên vuốt mái tóc dài, nàng giật bắn cả cơ thể như có vật thể lạ chạm vào người rồi hốt hoảng: “Anh làm gì thế? Không được sờ mó lung tung!”. Phải mất khoảng mấy phút định hình, nàng mới trấn an được tinh thần để chàng vuốt ve suốt ngọc, còn chàng thì tủm tỉm cười vì phản ứng thái quá của bạn gái.

nụ hôn đầu
Ảnh minh họa

Có hôm đang ngồi dạo trong công viên, chàng nhẹ nhàng ghé cơ thể mình sát gần nàng. Chàng thấy trên phim Hàn, người con trai hay làm việc này với bạn gái như để truyền hơi ấm cho nhau. Thế mà vừa thấy chàng xe dịch lại gần, nàng choáng váng và phản ứng rất mạnh bằng việc xô ngã làm chàng đổ nhào xuống cỏ. Quá bất ngờ trước cách đối xử của bạn gái, chàng rối rít giải thích: “Anh chỉ muốn hai đứa mình truyền hơi ấm cho nhau thôi. Sao em phản ứng mạnh thế?”. Thấy nàng hồn nhiên trả lời: “Trời đất, hôm nay nhiệt độ gần 40 độ C mà còn truyền làm gì nữa anh. Em nóng phát sốt lên đây này”. Chàng cũng bó tay luôn trước câu trả lời hồn nhiên vô đối của nàng.

Đã bên nhau được một thời gian, chàng thấy cả hai đứa vẫn chưa có tiến triển gì mới mẻ cả. Chàng không nghĩ đến chuyện vượt rào vì chắc cô nàng người yêu này sẽ là một bức tường đã được niêm phong chắc chắn rồi. Bởi qua những lần thấy nàng phản ứng khi nắm tay, vuốt tóc… cũng hiểu được là nàng cẩn trọng đến thế nào. Nhưng còn đến nụ hôn thì sao? Yêu nhau từng đó thời gian mà đến cả nụ hôn đầu, cả hai vẫn chưa trao cho nhau. Nhiều lúc bên nàng, chàng muốn thực hiện cái việc thiêng liêng này lắm nhưng lại sợ nàng lại có phản ứng gì nguy hiểm nên đành làm lơ.

Hôm ấy, chàng quyết tâm cao độ để giành được nụ hôn từ nàng. Chàng nghĩ ra một buổi tỏ tình chính thức với nàng, bày tỏ tình cảm thực sự mà bấy lâu nay, chàng giấu kín. Hôm đó, chàng mua một bó hoa hồng thật đẹp để tặng nàng. Thấy nàng vui vẻ khi nhận hoa và lời tỏ tình, chàng vui lắm! Cuối cùng thì ước nguyện được sánh đôi bên nàng cũng thành hiện thực rồi. Đến khi đưa nàng về nhà, chàng níu tay và thủ thỉ ý định muốn trao cho nàng nụ hôn đầu tiên. Thấy nàng im lặng, đôi chút run rẩy nên chàng đã ôm chầm lấy nàng để trấn an tinh thần.

Trong tư thế của người chủ động, chàng nhẹ nhàng đặt hai tay ôm sát vòng em nhỏ nhắn của nàng và kéo nàng lại gần. Chàng cố áp sát môi nàng lại nhưng chỉ chưa đầy 30 giây, chàng cảm giác môi mình có vị mặn và đau rát. Cơ thể nàng thì run rẩy mà mồ hôi thì ướt đẫm sau lưng. Chàng vội vàng đẩy nàng ra, sờ lên miệng mới biết mình vừa bị nàng cắn đến chảy máu. Trong khi đó, chàng thấy khuôn mặt nàng xanh xám, tái nhợt và run rẩy. Chàng vội vàng gọi xe cấp cứu để đưa nàng vào viện trước khi nàng ngất đi.

Cả buổi tối hôm ấy, chàng như ngồi trên đống lửa vì không biết tình trạng của nàng ra sao. Đến khi bác sỹ ra thông báo: “Cô ấy chỉ bị sốc nhẹ do thay đổi tâm lý nên mới có biểu hiện đó”. Chàng thấy nhẹ cả người nhưng lại cố nhịn cười vì không ngờ chỉ vì một nụ hôn mà khiến nàng phải đi cấp cứu thì lịch sử xưa nay hiếm có thật. Qua đó, chàng thấy trân trọng nàng hơn vì sự ngây thơ và trong sáng với nụ hôn đầu đời. Ngày ra viện, cả hai chỉ nhìn nhau cười tủm tỉm không ngớt.

Nàng bảo:“Em xin lỗi! Tại em chưa bao giờ hôn ai cả nên mới có biểu hiện cực đoan ấy. Em sẽ tập nhiều lần để không làm anh bị thương nữa”. Nhìn môi chàng cũng đang rươm rướm máu khiến nàng cũng xót xa.

Đến bây giờ, cả hai đã yêu nhau hơn hai năm và gắn bó với biết bao nụ hôn nhưng vẫn không sao quên được nụ hôn tức tưởi trong ngày tỏ tình ấy. Nhiều lúc ngồi bên nhau, chàng lại cười phá lên vô cớ. Rồi chàng nhìn nàng đắm đuối và nói lớn: “Bọn mình đặt tên cho nụ hôn ấy là nụ hôn cấp cứu em nhé!”
Chia sẻ