Sở thích sưu tập đồ quái gở

Lan Phương ,
Chia sẻ

Mọi người thường thích sưu tập trang sức, tem hay đồ cổ nhưng một số người lại có sở thích không giống ai: sưu tập sinh vật 2 đầu, sưu tập búp bê tình dục và đồ lót phụ nữ ăn trộm được…

Bộ sưu tập sinh vật 2 đầu

Anh Todd Ray (Mỹ) đam mê sưu tầm những con vật 2 đầu từ khắp nơi trên thế giới. Anh có một bộ sưu tập "quái thú" kỳ dị bậc nhất, gồm rất nhiều động vật 2 đầu như dê, rắn, rùa... thậm chí có cả con rồng 2 đầu 6 chân. Mỗi cái đầu của chúng đều được đặt tên gọi khác nhau, chẳng hạn, con rồng 2 đầu 6 chân có tên là Pancho và Lefty, loài rắn Albino Hognose 2 đầu có tên Lenny và Squiggy, rùa 2 đầu có tên Myrtle và Squirtle.


Anh Todd Ray có sở thích sưu tập sinh vật 2 đầu

Hiện trong bộ sưu tập của anh đã có tới 22 con vật 2 đầu. Ray đã được tổ chức Guinness ghi nhận là người sở hữu nhiều động vật 2 đầu và các mẫu bảo quản về những loại động vật này nhiều nhất thế giới. Để có được bộ sưu tập này, anh đã phải bỏ ra khoản tiền trị giá 157.000 đô la (hơn 3,2 tỷ đồng).

Bộ sưu tập búp bê tình dục lớn nhất thế giới

Hai vợ chồng Bob và Lizzie sống tại Anh là chủ sở hữu của bộ sưu tập búp bê tình dục lớn nhất thế giới. Cặp vợ chồng này có hơn 240 con búp bê tình dục có kích thước như người thật. Tuy nhiên, họ không sử dụng chúng vào mục đích “tự sướng”. Họ chỉ đơn giản sống cùng với những con búp bê mà họ xem chúng là thành viên trong gia đình. 


Hai vợ chồng Bob và Lizzie 

Hai vợ chồng yêu thích búp bê tình dục đến nỗi họ đặt cho mỗi con búp bê một cái tên và hàng tháng họ cùng nhau đi siêu thị mua sắm cho quần áo, giầy, mũ, tóc giả cho chúng. Bộ sưu tập có giá trị tới 150.000 đô la (hơn 3 tỷ đồng) của họ đã được giới thiệu trên chương trình truyền hình "My Crazy Obsession" (Nỗi ám ảnh điên cuồng của tôi). 

Bộ sưu tập đồ lót phụ nữ ăn trộm được

Tháng 2/2012, cảnh sát đã phát hiện bộ sưu tập đồ lót phụ nữ khổng lồ trong nhà một người đàn ông Thái Lan (48 tuổi). Cảnh sát nghi ngờ người đàn ông này là kẻ trộm sau khi phát hiện ông ta liên tục lảng vảng quanh khu Chinatown ở Bangkok. 


Cảnh sát đã phát hiện bộ sưu tập đồ lót phụ nữ khổng lồ 
trong nhà một người đàn ông Thái Lan

Khi cảnh sát khám nhà kẻ tình nghi, họ không tìm thấy tiền mặt hay đồ trang sức mà có tới… 10.000 cặp đồ lót phụ nữ trong căn hộ. Người đàn ông này đã thú nhận với cảnh sát rằng ông đã ăn cắp đồ lót phụ nữ từ khi 18 tuổi. Cho đến nay, ông đã có “thâm niên” 30 năm ăn trộm đồ lót, quả là một sở thích kỳ cục và quái đản.

Bộ sưu tập túi nôn lớn nhất thế giới

Ông Niek Vermeulen (74 tuổi, người Hà Lan) có một sở thích sưu tập đồ rất khác người, đó là… sưu tập túi nôn. Hiện với thành tích 6.016 chiếc túi nôn từ 1.142 hãng máy bay khác nhau trên 160 quốc gia, ông đã lập kỷ lục người sở hữu nhiều túi nôn nhất thế giới.


Ông Niek và những chiếc túi nôn của mình

Ông Niek đã sưu tập những chiếc túi này trong suốt 40 năm qua. Chiếc túi nôn yêu thích của ông là chiếc túi từng có mặt trên con tàu du hành vũ trụ Columbia của Nasa.

Bộ sưu tập mặt nạ người chết

Laurence Hutton bắt đầu công việc sưu tập mặt nạ của người đã chết vào cuối năm 1800. Bộ sưu tập của ông bao gồm mặt nạ của Napoleon, Beethoven, Shakespeare, Goethe, Newton... Hiện bộ sưu tập này đã được giữ an toàn tại Đại học Princeton ở Mỹ.



Bộ sưu tập vỏ bao thuốc lá
 
Ông Wang Guohua ở Trung Quốc đã dành 6 năm sưu tập vỏ bao thuốc lá. Cho tới nay ông đã thu thập được 30.000 vỏ bao thuốc từ 100 hãng khác nhau của hơn 10 nước trên thế giới.
 

Ông Wang Guohua đã dành 6 năm sưu tập vỏ bao thuốc lá

Bộ sưu tập vỏ bao lớn tới nỗi ông Wang phải dành cả một căn phòng rộng để lưu giữ chúng. Hàng nghìn vỏ bao được ông sắp xếp có trình tự và đẹp mắt. Ông Wang hy vọng sẽ được sách Kỷ lục thế giới Guinness công nhận là người sở hữu bộ sưu tập vỏ bao thuốc lá lớn nhất thế giới.

Bộ sưu tập búp bê kinh dị

Cô Marilyn Mansfield (33 tuổi, người Mỹ) sở hữu bộ sưu tập 500 búp bê kinh dị, cô thường xuyên thay quần áo, gội đầu và đưa búp bê đi dạo công viên. Tính tới thời điểm này, Marilyn đã chi hàng trăm ngàn đô la cho sở thích kỳ quặc của mình.  
 
 
Marilyn mê mẩn những con búp bê kinh dị 

Cô dành nhiều tình cảm cho bộ sưu tập búp bê kinh dị tới nỗi quyết định biến sở thích này thành ngành kinh doanh kiếm lời. Hiện tại, Marilyn đã tự tay sáng tạo ra những búp bê kinh dị của riêng mình và bán cho khách hàng với giá 300 đô la (hơn 6 triệu đồng)/con búp bê. Cô gọi tác phẩm của mình là "những em bé tái sinh".
Chia sẻ