Sợ hãi tột cùng vì bạn trai xúc phạm sau khi làm rách "then cài"

Ngọc Quyên ,
Chia sẻ

Tôi sợ gặp 1 ai đó dù chỉ có 1 nét nhỏ nào đó giống anh. Tôi giật mình khi không may va phải ai đó và tôi sợ ai đó động vào người tôi dù đó là bạn gái.

Xin chào các anh chị và các bạn!

Tôi tên là H. Khi còn học ĐH năm thứ 2 tôi đã yêu 1 người tên M hơn tôi 1 tuổi và cũng đang học ĐH nhưng khác trường. M là bạn học cùng ĐH với bạn cấp 2 với tôi. Khi chưa yêu nhau, M thường tâm sự với tôi là trước đây M đã yêu 1 người cũng kém M 1 tuổi.

Cả hai người đều cùng quê và học cùng trường cấp 3 với M. Nhưng khi lên ĐH người đó lại bỏ M để yêu 1 người khác giàu có hơn ở Hà Nội. Tôi đã rất cảm thông và chia sẻ luôn động viên M rằng 1 người như vậy thì không nên nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng tới sức khoẻ và học hành.


Sau gần 1 năm chia tay với người yêu cũ, M đã nói lời yêu tôi. Tôi đã đồng ý vì khi đó tôi thấy M sống biết giúp đỡ người khác và không bao giờ làm tôi buồn. Khi chúng tôi yêu nhau được 2 năm, khi đó vào dịp sinh nhật của M chúng tôi đã đi chơi với nhau vào buổi tối. M đã đòi hỏi tôi chuyện đó nhưng tôi không đồng ý. Rồi M cũng đồng ý không đòi hỏi chuyện đó nữa. Nhưng khi M làm những cử chỉ thân mật với tôi, tay M đã động chạm vào chỗ không nên động vào. Tôi đã phản kháng lại thì M càng làm mạnh hơn.


Khi đó tôi rất đau đớn và tôi đã dùng hết sức có thể để đẩy M ra. Sau đó M đã xin lỗi tôi vì không thể kiềm chế kiểm soát được lý trí. Khi về nhà tôi thấy tôi bị chảy máu, tôi đã hốt hoảng nhắn tin cho M. M thản nhiên nói không sao đâu vì lúc đó M không kiểm soát được nên tay M đã làm tôi bị rách màng trinh. Khi đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã hụt hẫng linh cảm có điều không lành.

Sau ngày hôm đó M lảng tránh không nói chuyện với tôi. Khi tôi không thể nhẫn nhịn hơn được nữa, M nói với tôi là người yêu cũ của M quay lại và M vẫn yêu người đó, M không có chút tình cảm nào với tôi cả. Sau đó M còn nói tôi đã từng làm chuyện đó với ai rồi nên giờ đổ vạ sang cho M. Tôi rất đau khổ, tôi đã khóc và bỏ đi mà không nói 1 lời nào.


Tôi biết chắc chắn người yêu cũ của M không hề quay lại. Tôi thật sự rất chán nản và hụt hẫng. Tôi không phải là người sống buông thả, cũng có nhiều người có tình cảm với tôi nhưng tôi không tự tin để đón nhận những tình cảm đó.

Khi thấy tôi đi cùng với 1 người bạn khác giới mà M nhìn thấy thì ngay lập tức M lại nhắn tin cho tôi nói rằng: "Đúng là đồ giả tạo, em đã không còn trong trắng nữa thì cứ yêu đại lấy 1 ai đó cũng được".


Đọc tin nhắn mà nước mắt tôi ứa trào, tôi muốn nói với bạn của tôi (bạn học cùng cấp 2 với tôi) người mà luôn cho M là người tốt và đã đối xử với tôi như thế này đây nhưng tôi không đủ dũng cảm. Có lẽ cả đời này tôi sẽ không dám yêu ai nữa vì tôi sợ gặp phải 1 người giống anh.

Giờ đây, tôi rất sợ gặp 1 ai đó dù chỉ có 1 nét nhỏ nào đó giống anh. Tôi giật mình khi không may va phải ai đó, tôi sợ ai đó động vào người tôi dù đó là bạn gái.

Chia sẻ