Siêu thị Sài Gòn bán đến 0g, cha mẹ nơm nớp lo lạc con, nhân viên tính tiền mệt bở hơi tai vì quá đông

Bài và ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Việc nhiều cặp vợ chồng dẫn theo con cái đổ xô đi siêu thị mua sắm thực phẩm dùng Tết khiến nhiều siêu thị có dấu hiệu quá tải, bản thân các khách hàng cũng lâm vào tình trạng dở khóc dở cười.

Đã là 25 tháng Chạp nên không khí chuẩn bị Tết của người dân Sài Gòn cực kỳ khẩn trương. Khắp các phố phường việc buôn bán trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tranh thủ ngày cuối tuần, rất nhiều gia đình đến siêu thị "tổng càn quét" các mặt hàng thiết yếu phục vụ những ngày lễ với số lượng lớn. Ghi nhận tại một số hệ thống siêu thị lớn, tình trạng đông đúc, quá tải đã bắt đầu diễn ra.

Sài Gòn: Đổ xô đi siêu thị sắm Tết, cha mẹ nơp nớp lo lạc mất con, nhân viên tính tiền mệt bở hơi tai - Ảnh 1.

Nhiều gia đình đổ xô đi siêu thị sắm Tết.

Ùn tắc lối đi vì quá đông

Tại trung tâm thương mại Emart Gò Vấp, lượng khách đến mua sắm đã đông gấp đôi ngày thường. Nhiều quầy thanh toán đông nghịt người, phải xếp hàng dài để đợi đến lượt mình thanh toán. Theo quan sát của phóng viên, những gian hàng tập trung khách nhiều nhất là gian bán quần áo, thực phẩm đóng hộp và đồ hải sản. Tại quầy thức ăn nhanh không còn một chỗ trống, nhiều người phải đứng dựa vào các giỏ hàng để ăn sau khi mất khá nhiều thời gian cho việc mua sắm.

Sài Gòn: Đổ xô đi siêu thị sắm Tết, cha mẹ nơp nớp lo lạc mất con, nhân viên tính tiền mệt bở hơi tai - Ảnh 2.

Các quầy ăn uống chật kín khách.

Vì phải mua hàng hoá với số lượng lớn nên có khá nhiều ông chồng cũng theo phụ giúp vợ mua hàng, đẩy giỏ đồ cũng như chăm con. Vừa cho con bú bình, anh Sơn (32 tuổi, ngụ Gò Vấp) cho biết đang đứng đợi vợ mua hàng. "Bình thường tầm nửa tiếng là xong, nay đã hơn 1 tiếng rồi nhưng chỉ lựa được vài món vì khách đông quá. Kiểu này chắc đến chiều mới về đến nhà" – anh nói.

Sài Gòn: Đổ xô đi siêu thị sắm Tết, cha mẹ nơp nớp lo lạc mất con, nhân viên tính tiền mệt bở hơi tai - Ảnh 3.

Sài Gòn: Đổ xô đi siêu thị sắm Tết, cha mẹ nơp nớp lo lạc mất con, nhân viên tính tiền mệt bở hơi tai - Ảnh 4.

Nhiều ông chồng đi siêu thị cùng vợ.

Sài Gòn: Đổ xô đi siêu thị sắm Tết, cha mẹ nơp nớp lo lạc mất con, nhân viên tính tiền mệt bở hơi tai - Ảnh 5.

Và phụ vợ chăm sóc con.

Đặc biệt, lo sợ chuyện khách quá đông sẽ thất lạc và nguy hiểm cho con, nhiều bà mẹ bỏ hẳn con vào giỏ hàng để vừa đẩy đi cho tiện vừa dễ canh giữ con. Tuy vậy, việc các giỏ hàng va vào nhau trong lúc di chuyển khiến nhiều trẻ có phần hoảng sợ.

Sài Gòn: Đổ xô đi siêu thị sắm Tết, cha mẹ nơp nớp lo lạc mất con, nhân viên tính tiền mệt bở hơi tai - Ảnh 6.

Sài Gòn: Đổ xô đi siêu thị sắm Tết, cha mẹ nơp nớp lo lạc mất con, nhân viên tính tiền mệt bở hơi tai - Ảnh 7.

Sài Gòn: Đổ xô đi siêu thị sắm Tết, cha mẹ nơp nớp lo lạc mất con, nhân viên tính tiền mệt bở hơi tai - Ảnh 8.

Nhiều phụ huynh lo lắng khi chen chúc trong siêu thị vì sợ con đi lạc.

Chị Trúc (35 tuổi, ngụ Thủ Đức) dẫn theo hai đứa con đi mua quần áo Tết. Chị chia sẻ: "Đứa nhỏ thì để trên xe cho tiện, đứa lớn mình phải dẫn. Năm nào cứ đến tầm này mình thấy siêu thị cũng đông hết. Hôm trước đi phải chờ thanh toán hết nửa tiếng, mà nay đông hơn, chắc sẽ lâu hơn nữa".

Tại hệ thống siêu thị Co.opmart Bình Triệu (quận Thủ Đức), hàng dài khách đứng chen chúc ở các quầy quần áo và thức uống. Ai cũng muốn tranh thủ mua cho nhanh để về nhà, nên xuất hiện tình trạng người mua ít năn nỉ người mua nhiều cho tính tiền trước. Chị Chi (29 tuổi) cho biết, sợ các chợ gần nhà đông đúc, chị chạy từ ngã tư Hiệp Bình Phước lên Bình Triệu để sắm đồ cho con. "Ai ngờ ở đây còn đông hơn nữa" – người phụ nữ lắc đầu.

Siêu thị hoạt động hết công suất

Chị Yến Oanh, nhân viên thu ngân tại siêu thị Co.op mart cho biết, vì đã dự tính trước khách sẽ ùn ùn đổ về mua sắm Tết nên từ cách đây mấy ngày, siêu thị đã mở tất cả các quầy tính tiền dự phòng để phục vụ khách.

Sài Gòn: Đổ xô đi siêu thị sắm Tết, cha mẹ nơp nớp lo lạc mất con, nhân viên tính tiền mệt bở hơi tai - Ảnh 9.

Sài Gòn: Đổ xô đi siêu thị sắm Tết, cha mẹ nơp nớp lo lạc mất con, nhân viên tính tiền mệt bở hơi tai - Ảnh 10.

Nhiều siêu thị tăng cuờng thêm các quầy tính tiền.

Do lượng khách quá đông, nơi đây còn tăng cường luôn cả nhân viên thời vụ và nhân viên mậu dịch làm công việc tính tiền. "Tính chưa hết khách này đã có hàng dài khách phía sau. Mọi năm đến tầm này là xuất hiện tình trạng ngẽn hệ thống tính tiền rồi. Năm nay siêu thị tổ chức tốt nên đến giờ vẫn chưa xảy ra chuyện này" – chị nói.

Sài Gòn: Đổ xô đi siêu thị sắm Tết, cha mẹ nơp nớp lo lạc mất con, nhân viên tính tiền mệt bở hơi tai - Ảnh 11.

Sài Gòn: Đổ xô đi siêu thị sắm Tết, cha mẹ nơp nớp lo lạc mất con, nhân viên tính tiền mệt bở hơi tai - Ảnh 12.

Nhiều trẻ mệt mỏi vì phải chờ mẹ quá lâu.

Còn tại siêu thị Big C Gò Vấp, các nhân viên bán hàng cho biết từ ngày 20.1 (tức 23 Tết), nơi đây đã tăng thời gian đóng cửa từ 22 giờ lên 0 giờ nhưng vẫn chưa đủ sức phục vụ khách, vì số lượng người đến đã tăng gấp ba ngày thường. Ngoài 20 quầy thu ngân chính, siêu thị còn tăng cường thêm 6 quầy phụ để khách không phải chờ lâu. Tuy vậy vẫn xuất hiện một số trường hợp khách chờ hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa được thanh toán vì quá đông.

Với những quầy bán mánh mứt tự chọn, khách cũng gặp một số bất tiện khi phải chờ cân ký. Nhiều người ngại chuyện này nên chỉ mua nhanh một vài món rồi tranh thủ tạt qua gian khác. Chị Thu (42 tuổi, ngụ Bình Thạnh) cho biết định sẽ mua dứt điểm trong hôm nay nhưng vì quá đông mà con lại hiếu động nên chị quyết định chỉ mua một số đồ hộp, khoảng 27 Tết sẽ quay lại mua tiếp các mặt hàng rau củ quả.

Sài Gòn: Đổ xô đi siêu thị sắm Tết, cha mẹ nơp nớp lo lạc mất con, nhân viên tính tiền mệt bở hơi tai - Ảnh 13.

Gian bánh mứt tự chọn thu hút rất nhiều người đến mua.

Sài Gòn: Đổ xô đi siêu thị sắm Tết, cha mẹ nơp nớp lo lạc mất con, nhân viên tính tiền mệt bở hơi tai - Ảnh 14.

Một bà nội trợ mất khá nhiều thời gian để chờ cân mứt.

Dự kiến trong 1-2 ngày tới, lượng khách đến siêu thị mua thực phẩm sẽ càng đông. Đại diện Big C Gò Vấp cho biết sẽ mở cửa tiếp tục tăng thời gian mở cửa đến trưa ngày 27-1 (30 Tết) trước khi tạm nghỉ để đón Tết cổ truyền.

Chia sẻ