Anh chàng vướng lao lý vì mánh khóe "ăn chùa" KFC suốt 1 năm bị phát hiện và phản ứng bất ngờ của dân mạng

L.T,
Chia sẻ

Chàng trai láu cá giở mánh khóe bá đạo để "ăn chùa" tại các chi nhánh của KFC suốt 1 năm. Những tưởng hành động lừa đảo của anh chàng sẽ bị cộng đồng mạng lên án nhưng trái lại, rất nhiều người gọi anh ta là "người hùng" và kêu gọi KFC tuyển dụng anh ta.

Một anh chàng Nam Phi vừa bị bắt và sẽ sớm phải hầu tòa với cáo buộc lừa đảo ăn miễn phí tại KFC trong suốt 1 năm.

Chàng trai 27 tuổi – một sinh viên đến từ Đại học KwaZulu-Natal được cho là đã nói với các nhân viên của chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh rằng, anh ta được trụ sở KFC cử tới kiểm tra chất lượng món gà nhằm đảm bảo thịt gà của cửa hàng đạt tiêu chuẩn.

Theo India Today, anh chàng thường tự tin bước vào quán và nói với nhân viên rằng mình đến kiểm tra chất lượng thực phẩm được phục vụ trong cửa hàng.

Người này cũng mang theo một thẻ ID từ "trụ sở chính" của KFC và ăn mặc rất bảnh bao, thậm chí đi cả limousine.

Anh chàng vướng lao lý vì mánh khóe ăn chùa KFC suốt 1 năm bị phát hiện và phản ứng bất ngờ của dân mạng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo Xpouzar, người đàn ông "siêu lừa" này có bạn làm tài xế limo bán thời gian. Có vẻ như người bạn này đã trở thành đồng phạm đắc lực trong việc tạo vỏ bọc giàu sang, có địa vị cho bạn mình.

Anh chàng vướng lao lý vì mánh khóe ăn chùa KFC suốt 1 năm bị phát hiện và phản ứng bất ngờ của dân mạng - Ảnh 2.

Trả lời Xpouzar, một nhân viên của KFC cho biết: "Khi anh ta đến, tất cả chúng tôi đều cố gắng làm mọi việc thật chỉn chu, bởi chúng tôi không muốn chọc giận người đến từ trụ sở chính. Trông anh ta rất thuyết phục vì dáng vẻ tự tin, thậm chí đồng nghiệp của chúng tôi ở chi nhánh khác của KFC cũng biết anh ta".

"Khi bước vào cửa hàng, anh ta vội vã vào bếp và kiểm tra mọi thứ, ghi chép rồi yêu cầu lấy mẫu bất cứ món gì anh ta muốn. Có lẽ trước đây anh ta từng làm việc cho KFC vì anh ta biết rõ mọi thứ ở đây."

Anh chàng vướng lao lý vì mánh khóe ăn chùa KFC suốt 1 năm bị phát hiện và phản ứng bất ngờ của dân mạng - Ảnh 3.

Câu chuyện này được chia sẻ trên Twitter của một nhà báo người Kenya qua tài khoản có tên "The African Voice".

Bài đăng hiện thu hút 41.000 lượt thích và 18.000 lượt chia sẻ. Những tưởng hành động lừa đảo của anh chàng sẽ bị cộng đồng mạng lên án nhưng không. Rất nhiều người gọi kẻ lừa đảo là "người hùng" và cho rằng anh ta xứng đáng với công việc "thanh tra thực phẩm của KFC" – công việc mà anh ta vẫn mạo danh.

"KFC nên giao cho anh ta công việc đó", một người dùng Twitter bình luận. "Không phải mọi anh hùng đều mặc áo choàng", một người khác nói thêm.

"Anh ấy đúng là huyền thoại và hiện giờ là một người giàu kinh nghiệm. KFC nên tuyển dụng anh ấy", một người khác đề xuất.

(Nguồn: Ladbible)

Chia sẻ