Sĩ tử đi thi thời nay: Sướng!

Đông - Clip: NXH,
Chia sẻ

Ở bất kỳ thời nào, cha mẹ luôn có cách yêu thương con cái của riêng mình.

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay diễn ra trong hai ngày 7 và 8/6, với sự tham gia của hơn 103.000 học sinh. Đây được xem là kỳ thi chuyển cấp quan trọng, đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trên hành trình học tập của nhiều em. Trong khi các sĩ tử vững vàng bước vào phòng thi, thì bên ngoài cánh cổng trường cũng “nóng” không kém.

Tình yêu thương ấy có thể thay đổi cách thể hiện theo từng thời kỳ, nhưng chưa bao giờ vơi đi. Đến cổng trường những ngày thi, rất dễ dàng để bắt gặp loạt ảnh tưởng chừng rất đời thường mà lại chứa đựng biết bao tình cảm: người cha chở con đến điểm thi rồi lặng lẽ đứng ngoài chờ dưới nắng; người mẹ cẩn thận dúi vào tay con chai nước mát kèm lời dặn "đừng lo, cứ làm hết sức mình"; hay những ánh mắt dõi theo từ xa, không dám lại gần vì sợ con phân tâm… Những khoảnh khắc ấy, dù không ồn ào, lại khiến bao người bồi hồi bởi trong hành trình lớn lên của mỗi đứa trẻ, luôn có bóng dáng cha mẹ âm thầm phía sau.

Sĩ tử đi thi thời nay: Sướng!- Ảnh 1.

Cha mẹ ở bất kỳ thời kỳ nào luôn có cách yêu thương con cái của riêng mình.

Thế hệ trước, trong hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, cha mẹ thể hiện sự quan tâm bằng những điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa: một chiếc xe đạp chắc chắn để con đến trường, một hộp cơm được dậy sớm chuẩn bị, hay lời dặn dò nhỏ nhẹ trước giờ thi. Những hy sinh âm thầm ấy tuy lặng lẽ nhưng luôn chất chứa sự sâu sắc và tràn đầy tình thương.

Ngày nay, khi điều kiện sống được cải thiện, sự đồng hành ấy được mở rộng và thể hiện rõ ràng hơn không chỉ ở vật chất mà còn cả ở mặt tinh thần. Phụ huynh không chỉ đưa đón con bằng những chiếc xe hiện đại hơn, tiện nghi hơn, mà còn chủ động hỗ trợ quá trình ôn luyện, lên kế hoạch học tập, chăm lo đến sức khỏe tâm lý và cảm xúc thi cử của con. Sự quan tâm trở nên cụ thể, sát sao và có phần “cá nhân hóa” hơn phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Nhiều bậc cha mẹ hiện tại đưa đón con trên những chiếc xế hộp hiện đại hơn, tiện nghi hơn

Sĩ tử đi thi thời nay: Sướng!- Ảnh 2.

Và sự đồng hành dường như cũng sát sao hơn

Sĩ tử đi thi thời nay: Sướng!- Ảnh 3.

Nhưng sau tất cả, điều mà phụ huynh thế hệ nào cũng quan tâm là con thi thuận lợi, đỗ đạt cao

Sĩ tử đi thi thời nay: Sướng!- Ảnh 4.


Sĩ tử đi thi thời nay: Sướng!- Ảnh 5.


Sau tất cả, dù phương tiện đưa đón con đi thi có thể hiện đại hơn, thời gian cha mẹ ở bên con được nhiều hơn thì bất kì ở thời nào, tình thương và kỳ vọng của cha mẹ dành cho con vẫn là thứ không đổi. Chỉ khác ở chỗ, mỗi giai đoạn lại có cách thể hiện khác nhau phản ánh đúng điều kiện và những chuyển động của xã hội.

Và chính trong sự thay đổi ấy, hành trình đồng hành cùng con cũng trở nên đầy đủ và sâu sắc hơn. Sau vô lăng của những chiếc xe đưa đón là chặng đường hơn 9 năm miệt mài học hành, là bao buổi học thêm, lớp phụ đạo, là sự sẻ chia thầm lặng giữa cha mẹ và con cái qua từng bài tập, từng kỳ thi, từng lựa chọn quan trọng trước ngưỡng cửa cấp ba.

Kỳ thi vào lớp 10 với nhiều gia đình không chỉ là một kỳ thi chuyển cấp đơn thuần, mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của con. Những chiếc xe có thể sẽ quay đi sau giờ thi, nhưng tình yêu và sự đồng hành của cha mẹ sẽ vẫn tiếp tục song hành với con trên những chặng đường sắp tới.

"Căng não" vào 10 Tuyến bài chia sẻ tin tức, kinh nghiệm ôn thi, đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 hiệu quả, các bài viết, quan điểm của phụ huynh, chuyên gia về kỳ thi lớp 10 hiện nay. KHÁM PHÁ
Chia sẻ