Show truyền hình Việt ngày càng nhạt nhẽo?

Nope,
Chia sẻ

Không phải chương trình nào cũng giữ được sức hút như mùa xuất hiện đầu tiên.

Hiện nay, các chương trình giải trí truyền hình mua bản quyền nước ngoài đang tràn về Việt Nam ngày một rầm rộ. Bên cạnh các chương trình đã được nhiều năm tuổi như: Vietnam's Next Top Model, Vietnam Idol, Vietnam's Got Talent... là những cái tên mới như Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids), Tôi là người chiến thắng (The Winner Is), Người Giấu Mặt (Big Brother), Nhân Tố Bí Ẩn (X-Factor)... Có thể còn nhiều tranh cãi ở chất lượng, nội dung của các chương trình khi về đến Việt Nam nhưng không thể phủ nhận đây là một dấu hiệu đáng mừng trong sự phát triển của ngành giải trí Việt nói chung.

Show truyền hình Việt ngày càng nhạt nhẽo? 1
Mùa đầu tiên đầy thành công của The Voice Kids

Mỗi chương trình có một đặc điểm, nội dung, kịch bản khác nhau vì thế cũng mang đến sức hút và lượng khán giả riêng biệt. Tuy nhiên, tất cả đều có một đặc điểm chung: ngày một trở nên "nhạt nhẽo" với lượng khán giả rơi rụng dần.

Vietnam's Next Top Model

Chương trình Tìm kiếm người mẫu Việt Nam với những năm đầu tiên do siêu mẫu Hà Anh, Xuân Lan... làm host đang dần trở nên mờ nhạt sau mùa đầu "hoành tráng". Đây có thể nói là cuộc thi quy mô nhất dành cho nghề mẫu nên rất được các bạn trẻ gửi gắm hy vọng.

Đã qua 3 mùa với những cái tên như Huyền Trang, Tuyết Lan, Hoàng Thùy... và với mùa 4 đang tiến vào Chung kết nhưng dường như VNTM đang giảm dần sức nóng và không còn mấy khán giả chịu ngồi nhà theo dõi sát sao từng tập, từng thử thách của thí sinh như mùa đầu tiên.

Show truyền hình Việt ngày càng nhạt nhẽo? 2
Các thí sinh Next Top 2012

Gần nhất là mùa thứ 3, có thể nói không mấy khán giả nhớ nổi tên Top 3 và thậm chí là gương mặt chiến thắng. Mùa giải VNTM năm nay được hy vọng sẽ gây "nóng sốt" bởi sự cầm trịch của chân dài đình đám Thanh Hằng cũng đã trôi qua khá "èo uột", thiếu sức bật khi chỉ còn vài ngày nữa là tới Chung kết. Thực tế chương trình cũng vẫn có một lượng khán giả nhất định, nhưng có chăng đó là fan hâm mộ của nàng host nổi danh chứ chẳng vì chương trình hay một lí do nào khác.

Show truyền hình Việt ngày càng nhạt nhẽo? 3
Thanh Hằng mang lại hy vọng cho mùa năm nay

Vietnam's Got Talent

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam – Vietnam's Got Talent là sân chơi dành cho tất cả mọi đối tượng với nhiều tài năng, sở trường khác nhau, từ hát hò, nhảy múa cho tới kịch, hội họa hay làm xiếc... Vì thế, đối tượng khán giả lẫn thí sinh đều rộng hơn, nội dung phong phú và sinh động hơn so với các cuộc thi thông thường.

Trải qua các mùa thi, hình thức và những tài năng thí sinh mang đến cho chương trình không đổi mới, quanh đi quẩn lại vẫn là hát, nhảy, nhạc kịch và làm xiếc. So với mùa đầu tiên đầy hào hứng, thú vị, khán giả đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Show truyền hình Việt ngày càng nhạt nhẽo? 4
Những tiết mục như thế này lặp lại khá nhiều tại sân chơi Got Talent

Ngoài nội dung chương trình, ban giám khảo cũng cho người xem cảm giác tẻ nhạt vì sự thiếu đổi mới trong cách nhận xét tới các biểu cảm. Những sợ hãi, giật mình hay thích thú đều bị cho là "diễn", là giả tạo.

Về mặt thí sinh, chưa có một gương mặt nào thực sự "gây sốt" nếu chẳng nhờ scandal như mẹ con bé Quỳnh Anh của mùa 2012. Và cho đến bây giờ, nhiều cái tên từng được nhắc đến như Võ Trọng Phúc, Hương Thảo, Kiều Anh thậm chí là các Quán quân Đăng Quân – Bảo Ngọc, Trần Hữu Kiên... cũng đã bị lãng quên nhanh chóng.

Show truyền hình Việt ngày càng nhạt nhẽo? 5
Những biểu cảm này không còn hấp dẫn được khán giả

Giọng hát Việt

Có lẽ không cần phải nói thêm về độ "hot" và tiếng tăm đình đám của The Voice – Giọng hát Việt khi lần đầu đổ bộ về Việt Nam năm ngoái. Format thú vị, thí sinh ấn tượng, dàn ban giám khảo "không thể hot hơn" khiến Giọng hát Việt nuốt trọn mọi đối thủ truyền hình trong cùng thời điểm.

Thế nhưng, dư âm của thành công không được bao lâu khi mùa 2 được khởi động ngay sau đó không mang lại nhiều sức hút đáng kể. Ban giám khảo được thay mới cũng không tạo được tò mò, vẫn có những tài năng nhưng chưa ai đủ sức bật lên... Giọng hát Việt 2013 lu mờ trước chính thành công của mùa đầu.

Show truyền hình Việt ngày càng nhạt nhẽo? 6
Không nhiều khán giả biết Thảo My vừa đăng quang Giọng hát Việt 2013 cách đây vài ngày

Cũng có những ồn ào, những tranh cãi song chẳng đi đến đâu. Người ta xì xào bàn tán rồi quên ngay sau đó, Giọng hát Việt vẫn không đủ níu chân người xem. Đến tận đêm Chung kết vừa diễn ra, nhiều khán giả vẫn còn lờ mờ về cái tên Quán quân, về các gương mặt Top 4. Không biết hào quang của cô bé Quán quân 16 tuổi Thảo My duy trì được bao lâu, nhưng bản thân chương trình đã đánh mất hào quang của chính nó.

Vietnam Idol

Năm đầu tiên khi Vietnam Idol về đến Việt Nam, nhiều người đã rất mong đến cuối tuần để xem các phần thi vui vẻ, hài hước hay cả những giọng ca chất lượng và chứng kiến cả một hành trình của thí sinh. Thế nhưng các năm sau đó mọi thứ đều nhạt dần, nụ cười "trứ danh" của chị Siu hay vẻ dễ thương, đáng mến của Mỹ Tâm không đủ "cứu" chương trình.

Show truyền hình Việt ngày càng nhạt nhẽo? 7
Bao giờ Vietnam Idol có lại một "hiện tượng" như Uyên Linh đã làm được?

Trong số các Quán quân, có lẽ "hiện tượng" Uyên Linh của 2010 là được quan tâm nhất. Sở hữu lượng fan khổng lồ, Uyên Linh chiến thắng thuyết phục bên cạnh Văn Mai Hương. Tuy nhiên, sau đó Uyên Linh hoàn toàn yên ắng khiến sự háo hức, mong đợi của khán giả về vị Quán quân đình đám dần mất đi, thay vào đó là sự vô cảm, ơ hờ.

Show truyền hình Việt ngày càng nhạt nhẽo? 8
Ya Suy và Mỹ Tâm trong đêm Chung kết Vietnam Idol 2012


Thế hệ sau đó là Ya Suy cũng không tạo được dấu ấn, đến bây giờ người ta cũng phải mất một lúc để nhớ ra ai là Quán quân của Vietnam Idol mùa gần nhất.

Một mùa Idol mới bắt đầu khi The Voice Việt vừa kết thúc. Liệu khán giả còn đủ hứng thú đón nhận khi đâu đó cảm giác ngán ngẩm vẫn còn?
Chia sẻ