"Ngay cả khi vấp ngã và chao đảo, tôi vẫn có thể tự tạo nên con đường riêng của mình trong cuộc sống".
Chàng trai đã lật ngược số phận” sau 5 năm.
Trong cơn tức giận, shipper đã lao vào đánh nhóm thanh niên vì phát hiện họ cố tình đặt hàng để bày trò trêu chọc.
Chồng đi làm xa, chị Hoài ở nhà vừa chăm 3 con, vừa đi làm thêm nghề shipper để phụ giúp kinh tế cho chồng.
Tờ thanh toán tiệc tất niên, thứ từng được xem là bằng chứng cho sự "thành đạt" giờ lại trở thành mảnh ghép cuối cùng bóc trần sự thật.
Bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này, bất kể là người mua hàng online hay những ai tò mò.
Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, một đại gia Trung Quốc vẫn miệt mài làm shipper suốt 7 năm chỉ vì tìm thấy niềm vui trong công việc giao hàng.
Một đoạn video ghi lại cảnh shipper nằm khóc giữa sàn bệnh viện gây xôn xao, nhưng điều khiến dân mạng phẫn nộ lại là thái độ của người đặt đồ ăn.
Vì 1 đơn hàng trà sữa chưa kịp giao, người shipper 50 tuổi đã quyết định đi bộ gần 6km giữa đêm lạnh để gặp bằng được vị khách.
Cử nhân đại học, thậm chí là tốt nghiệp trường xịn xò đi làm shipper không phải câu chuyện mới nhưng vẫn gây tranh cãi.