Sau những lần "đăng đàn kể hết", Harry bối rối vì mối bất hòa với anh trai William mãi vẫn chưa thể hòa giải

Ái Vi,
Chia sẻ

Vương tử Harry được cho là đã hy vọng vào một cuộc hòa giải với anh trai William vào thời điểm này, sau những căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, chuyên gia hoàng gia cho rằng mong muốn của Harry khó có thể thành hiện thực bởi chính William cũng đang phải đối mặt với nhiều áp lực.

Kể từ khi Vương tử Harry và Meghan Markle rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh vào năm 2020, họ đã thực hiện một loạt cuộc phỏng vấn gây chú ý, tiết lộ nhiều thông tin riêng tư về cuộc sống của họ trong Hoàng gia Anh. Điều này được cho là nguyên nhân chính khiến mối quan hệ giữa Harry và anh trai William trở nên căng thẳng.

Một nguồn tin nói với tạp chí Heat: "Mặc dù đây là một tình huống khó xử đối với tất cả bọn họ, nhưng cả hai đều nghĩ rằng càng sớm gạt bỏ được mọi chuyện thì càng tốt. Harry không thể tin được mọi chuyện lại đi đến mức này - anh ấy thực sự nghĩ rằng đến bây giờ họ đã tìm được cách hòa giải và anh ấy ghét phải nghĩ đến việc nó tiếp diễn." Nguồn tin này cũng tiết lộ thêm, Vương tử Harry tin rằng bây giờ là thời điểm hoàn hảo để "cố gắng hàn gắn" mối quan hệ với Hoàng gia.

Sau những lần "đăng đàn kể hết", Harry bối rối vì mối bất hòa với anh trai William mãi vẫn chưa thể hòa giải  - Ảnh 1.

Không chỉ riêng Thân vương William, Harry được cho là đã liên lạc với Vương phi Kate sau khi cô xuất hiện tại Chung kết đơn nam Wimbledon vào ngày 14/7. Sự kiện này đánh dấu lần xuất hiện chính thức thứ hai trong năm của Kate, sau thông tin cô điều trị ung thư hồi đầu năm. Theo Heat, sự xuất hiện của Kate đã thúc giục Harry liên lạc với chị dâu. Anh đã viết cho cô một bức thư riêng với hy vọng hàn gắn mối quan hệ của họ.

Sau những lần "đăng đàn kể hết", Harry bối rối vì mối bất hòa với anh trai William mãi vẫn chưa thể hòa giải  - Ảnh 2.

"Harry đã theo dõi Wimbledon và rất vui khi thấy Kate trông rất rạng rỡ. Anh ấy đã gửi cho cô ấy một lời nhắn để chúc mừng cô ấy và cho cô ấy biết anh ấy vui mừng như thế nào khi thấy cô ấy ra ngoài. Anh ấy rất biết ơn vì cô ấy đang hồi phục và có thể trở lại nhiệm vụ sau khi nghỉ phép - cũng như Meghan", một nguồn tin tiết lộ. Dường như, Vương tử Harry "sẵn sàng chấp nhận" rằng anh ấy có thể không bao giờ thân thiết với gia đình mình nữa, nhưng không từ bỏ hy vọng về một cuộc đoàn tụ.

Sau những lần "đăng đàn kể hết", Harry bối rối vì mối bất hòa với anh trai William mãi vẫn chưa thể hòa giải  - Ảnh 3.

Tuy nhiên, chuyên gia hoàng gia Jennie Bond, cựu phóng viên hoàng gia của BBC, lại có cái nhìn bi quan về khả năng hàn gắn mối quan hệ giữa hai hoàng tử. Bà nói: "Tôi nghĩ đối với William, Harry thực sự không tồn tại. William có đủ áp lực về trái tim và khối óc của mình, với người vợ đang điều trị ung thư, cha anh ấy, công việc và các con của anh ấy, đến mức tôi không nghĩ anh ấy có bất kỳ khoảng trống nào trong tâm hồn để lo lắng về người em trai xa cách của mình... Tôi nghĩ William đã từ bỏ Harry."

Trong khi đó, tác giả hoàng gia Tom Quinn tin rằng mối quan hệ giữa Harry và William có thể không thể hàn gắn, sau khi Harry cáo buộc anh trai hành hung mình trong một cuộc cãi vã dữ dội, được ghi lại trong cuốn hồi ký Spare. "Ngay cả khi phàn nàn về vị trí là người thừa kế dự phòng, Harry sẽ không chủ động trong việc cố gắng hòa giải với anh trai mình. Anh ấy vẫn mong đợi William sẽ thực hiện bước đi đầu tiên trong bất kỳ nỗ lực hòa giải nào. William rất khó chịu với những lời phàn nàn và công kích của Harry đối với hoàng gia nên anh ấy đã hoàn toàn đóng cửa và không có ý định chìa bàn tay hữu nghị", Tom Quinn lý giải.

Lần gần đây nhất Harry ở Anh là vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Invictus Games vào tháng 5, nơi anh tham dự một buổi lễ tại Nhà thờ St Paul. Anh đã không gặp bất kỳ thành viên nào trong gia đình mình trong chuyến đi, kể cả Vua Charles. Lần cuối cùng hai cha con gặp nhau là vào tháng 2, khi Harry bay đến London sau khi Vua Charles được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Theo Express

Chia sẻ