Sau nhiều ngày sống lam lũ trong rừng, các gia đình "Bố ơi" cũng được ăn ở tử tế

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 10 của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", sau nhiều ngày chịu khổ nơi rừng núi thì các cặp bố con phát cuồng vì cuối cùng cũng được chuyển đến ở nơi sang trọng, tiện nghi.

Tập 10 của chương trình truyền hình Bố ơi! Mình đi đâu thế? tiếp tục lên sóng với chuyến phiêu lưu đầy gian nan của 4 cặp bố con bao gồm: Bố Nguyễn Hải Phong và bé Xì Trum, bố Hồng Phúcvà bé Chíp Sún, bố Tiến Lộc và bé Kitty, bố Yên Lam và bé Bào Ngư. Sau nhiều ngày chịu thương chịu khó, sống cuộc sống rừng núi thì cuối cùng đại gia đình Bố ơi cũng được chuyển đến ở trong resort sang trọng, đầy đủ tiện nghi đúng như điều ước trước đó.

Sau nhiều ngày sống lam lũ trong rừng các gia đình Bố ơi cũng được ăn ở tử tế - Ảnh 1.

Vừa nhìn thấy khu resort sang trọng mà họ sắp được ở, cả 4 cặp bố con đều phấn khích lạ thường.

Sau nhiều ngày sống lam lũ trong rừng các gia đình Bố ơi cũng được ăn ở tử tế - Ảnh 2.

Bố con Nguyễn Hải Phong thoải mái đùa giỡn trên giường.

Sau nhiều ngày sống lam lũ trong rừng các gia đình Bố ơi cũng được ăn ở tử tế - Ảnh 3.

Bé Bào Ngư và bố Yên Lam lại có thời gian thư giãn tắm hồ bơi.

Chưa hết, ngoài được ở trong resort sang trọng, các cặp bố con còn được thoải mái tắm hồ bơi và lăn lộn trên giường nệm. Đến tối, các gia đình nhận được thông báo xuống ăn "sơn hào hải vị" thì vô cùng phấn khích. Thế nhưng lúc mở đĩa thức ăn ra thì lại chỉ toàn là dụng cụ trang điểm. Lúc ấy các ông bố mới ngỡ ngàng nhận ra rằng tại Bố ơi! Mình đi đâu thế? không có bữa ăn nào được ăn mà không phải trải qua thử thách. Các nhóc tì thì lại được dịp trổ tài hội họa và khéo tay khi nhận nhiệm vụ "trang điểm" cho các bố thật lộng lẫy trước khi nhập tiệc.

Sau nhiều ngày sống lam lũ trong rừng các gia đình Bố ơi cũng được ăn ở tử tế - Ảnh 4.

Chẳng những được ăn ở sang mà các cặp bố con còn được mặt đồ đẹp nữa cơ.

Sau nhiều ngày sống lam lũ trong rừng các gia đình Bố ơi cũng được ăn ở tử tế - Ảnh 5.

Sau nhiều ngày sống lam lũ trong rừng các gia đình Bố ơi cũng được ăn ở tử tế - Ảnh 6.

Tác phẩm ấn tượng trên mặt của 4 ông bố được phát họa bởi 4 nhóc tì lí lắc.

Vì cả đoàn hiện tại đang ở Đà Lạt, Lâm Đồng nên bố Hồng Phúc và bé Chíp Sún đã được chương trình tạo điều kiện để ghé thăm ông bà nội của Chíp. Chuyến thăm hỏi bất ngờ của 2 bố con đã khiến cho bố mẹ MC Hồng Phúc vô cùng vui mừng và xúc động. Được biết sắp đến kỷ niệm 47 năm ngày cưới của ông bà, Chíp và bố đã cùng nhau chuẩn bị một tấm thiệp để dành tặng ông bà. Sau đó, 2 bố con còn cùng nhau hát ca khúc chủ đề của Bố ơi! Mình đi đâu thế? cho ông bà nghe.

Sau nhiều ngày sống lam lũ trong rừng các gia đình Bố ơi cũng được ăn ở tử tế - Ảnh 7.

MC Hồng Phúc ôm chặt bố anh.

Mẹ MC Hồng Phúc đã xúc động đến rơi nước mắt và ôm lấy cậu cháu nội ngoan ngoãn vào lòng. Chính Hồng Phúc cũng không kìm được cảm xúc mà bước đến ôm lấy bố anh. Anh chia sẻ rằng do công việc bận rộn nên đã rất lâu chưa về thăm bố mẹ được. Lần gặp gỡ bất ngờ này quả thật rất đáng quý và nó giúp anh càng trân trọng hơn những phút giây bên nhau của gia đình mình.

Sau nhiều ngày sống lam lũ trong rừng các gia đình Bố ơi cũng được ăn ở tử tế - Ảnh 8.

Còn mẹ MC Hồng Phúc thì xúc động đến rơi nước mắt, ôm hôn cậu cháu trai Chíp Sún.

Sáng hôm sau thức dậy, các gia đình lại phải rời khỏi resort sang trọng và tiếp tục lênh đênh miền sông nước. Các ông bố chạy xe đạp chở các nhóc tì lượn khắp các ngõ ngách của hòn đảo nhỏ để đi tìm ngôi nhà trong bức hình mà chương trình giao cho. Sau khi lượn hết 1 vòng quanh đảo, cuối cùng họ cũng tìm ra nơi cần tìm. Và chắc chắn là một thử thách bất ngờ đang chờ đợi họ ở bên trong nhưng cả 4 cặp bố con đều không hề hay biết điều gì.

Sau nhiều ngày sống lam lũ trong rừng các gia đình Bố ơi cũng được ăn ở tử tế - Ảnh 9.

Các bố vừa hát vừa chở các con bằng xe đạp, chạy khắp các ngõ ngách trên hòn đảo nhỏ.

Bác Leng Keng nói rằng vì các gia đình Bố ơi đã phải chịu khổ nhiều trong thời gian qua nên anh đã chuẩn bị một dàn "sen" cấp cao dành riêng để phục vụ cho các bố và con họ. Vừa nghe nói thế thì cả 4 cặp bố con đều vô cùng thích thú. Họ ngay lập tức liệt kê ra những việc "trên trời dưới đất" để các "sen" phục tùng mình. Thế nhưng nào ngờ vừa viết xong họ lại phải thi thố với nhau xem gia đình nào đứng nhất. Bố Hồng Phúc và cậu bé Chíp Sún may mắn giành được vị trí Quán quân trong thử thách này và trở thành phú hộ.

Sau nhiều ngày sống lam lũ trong rừng các gia đình Bố ơi cũng được ăn ở tử tế - Ảnh 10.

Lúc chưa biết ý đồ của bác Leng Keng, cả 4 gia đình đều ra sức liệt kê những thứ mà họ muốn được hưởng thụ.

3 nhà còn lại thay vì được hưởng phúc như ban đầu liệt kê thì họ lại trở thành người phục vụ cho bố con Hồng Phúc. Đón xem tập 11 của Bố ơi! Mình đi đâu thế? lên sóng vào lúc 12g00 ngày 28/10 trên kênh VTV3 để biết được cảnh tượng bị sai vặt của 3 gia đình còn lại.

Sau nhiều ngày sống lam lũ trong rừng các gia đình Bố ơi cũng được ăn ở tử tế - Ảnh 11.

Bố con Hồng Phúc - Chíp Sún may mắn giành chiến thắng và trở thành phú hộ trong khi 3 gia đình còn lại phải làm nô bộc phục vụ cho họ.

Chia sẻ