Bào ngư, vi cá mập là hai trong số các loại hải sản đắt đỏ, quý hiếm nhưng nay khách chỉ bỏ ra vài trăm nghìn đồng là có thể ăn no.
Loạt deal ăn uống này chắc chắn sẽ làm hài lòng các chị em, chẳng cần ra ngoài trời nắng nóng vẫn có nhiều món ăn ngon tại nhà.
Theo quan niệm dân gian thì nhiều người tin rằng những loại hải sản này giúp tăng cường sinh lý đàn ông một cách an toàn, 1 người khỏe 2 người vui!
Giá tôm hùm tiếp tục xuống mức thấp dao động từ 670.000 đến 780.000 đồng/kg tùy loại.
Bào ngư tất nhiên không phải là một loại thực phẩm phổ biến, nhưng chỉ đại gia Việt mới dám mua ăn thì chưa chắc đã đúng trong thời điểm hiện tại.
Nếu được tận mắt mục sở thị lượng cỗ cưới phục vụ cho 1.500 người này, hẳn bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng.
Tập cuối "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" khép lại hành trình đầy thú vị đã mang đến cho khán giả không chỉ tiếng cười mà còn có những giọt nước mắt cảm động khi chứng kiến các cặp bố con dần thấu hiểu lẫn nhau qua từng ngày.
Trong tập 51 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", bố Phúc hồi tưởng lại quãng thời gian biết Chíp Sún bị bệnh tim bẩm sinh, chưa đầy 1 tuổi đã phải vào phòng mổ 2 lần.
Trong tập 50 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", các bé đã khóc hết nước mắt khi các bố bỗng dưng trở thành những ông cụ 70, 80 tuổi "gần đất xa trời".
Trong tập 49 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", các cặp bố con đã trải qua những giây phút "kinh hoàng" khi bị ép đưa tay vào một chiếc hộp kín mà không biết trong đó chứa cái gì.