Sau một trận cãi vã lớn với chồng, cuối cùng tôi cũng học được cách sống “không tiết kiệm”!

Thảo Nguyễn,
Chia sẻ

Cuộc sống là dành cho bạn, vì vậy đừng sai lầm quá nhiều, hãy dành thời gian kiếm tiền để cuộc sống của bạn trở nên thú vị!

Là người tiết kiệm quá mức, tôi biết lợi ích của việc tiết kiệm nhưng tôi cũng hiểu rằng tiết kiệm quá mức có thể mang đến những rắc rối không đáng có trong cuộc sống.

Điều này đặc biệt đúng sau khi tôi cãi nhau lớn với chồng, nó trở thành bước ngoặt trong quá trình tôi học cách sống không tiết kiệm tiền.

Đó là một ngày cuối tuần bình thường, tôi và chồng đã lên kế hoạch đi ăn và tận hưởng thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần. Khi chồng tôi yêu cầu dùng bữa tại một nhà hàng hơi cao cấp, tôi bắt đầu phàn nàn rằng chi phí quá phung phí và hoàn toàn không phù hợp với nguyên tắc tiết kiệm thông thường của chúng tôi.

Tôi tức giận và thất vọng với thái độ của anh ấy, cuộc tranh cãi giữa chúng tôi ngày càng căng thẳng và kết thúc bằng việc tôi rời khỏi nhà hàng một mình.

Sau một trận cãi vã lớn với chồng, cuối cùng tôi cũng học được cách sống “không tiết kiệm”! - Ảnh 1.

Lúc đó tôi chìm vào suy nghĩ sâu sắc

Tôi nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta dường như bị chi phối bởi việc tiết kiệm quá mức và bỏ bê những khía cạnh tốt đẹp của cuộc sống. Tôi bắt đầu suy ngẫm về thái độ của mình đối với tiền bạc. Tại sao tôi quá ám ảnh với việc tiết kiệm tiền mà lại bỏ bê việc tận hưởng niềm vui cuộc sống bên chồng?

Vì vậy, tôi quyết định thay đổi cách chi tiêu của mình

Tôi bắt đầu cố gắng buông bỏ tính tằn tiện quá mức và tận hưởng vẻ đẹp mà cuộc sống mang lại. Chồng tôi và tôi đi nếm thử nhiều món ăn khác nhau, thưởng thức các buổi biểu diễn và triển lãm cũng như khám phá các địa điểm trên khắp thế giới.

Tôi phát hiện ra rằng vẻ đẹp của cuộc sống không chỉ nằm ở sự tằn tiện và tiết kiệm mà còn ở niềm hạnh phúc và ấm áp mà chúng ta cảm nhận được khi chia sẻ nó với gia đình và bạn bè.

Sau một trận cãi vã lớn với chồng, cuối cùng tôi cũng học được cách sống “không tiết kiệm”! - Ảnh 2.

Dần dần, tôi nhận ra rằng buông bỏ số tiền tiết kiệm quá mức không có nghĩa là buông thả, phung phí mà là học cách phân bổ tiền hợp lý để cuộc sống thêm nhiều màu sắc.

Tôi bắt đầu sử dụng một phần tiền tiết kiệm của mình để cải thiện chất lượng cuộc sống, chẳng hạn như cải thiện môi trường sống, cải thiện gu sống, đầu tư vào sở thích riêng, v.v.

Sau một trận cãi vã lớn với chồng, cuối cùng tôi cũng học được cách sống “không tiết kiệm”! - Ảnh 3.

Tôi thấy việc tiêu tiền vừa phải sẽ không làm tôi bớt tằn tiện mà sẽ khiến tôi trân trọng cuộc sống hơn và biết cách tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống.

Dần dần, mối quan hệ của tôi với chồng trở nên hài hòa và hòa hợp hơn

Chúng tôi không còn tranh giành tiền bạc nữa mà học cách trân trọng lẫn nhau và tôn trọng ý tưởng cũng như lựa chọn của nhau. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ, cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống và khiến mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng sâu sắc hơn.

Sau một trận cãi vã lớn với chồng, cuối cùng tôi cũng học được cách sống “không tiết kiệm”! - Ảnh 4.

Qua những lần cãi vã và suy ngẫm này, tôi học được cách buông bỏ khoản tiết kiệm quá mức, học cách tận hưởng cuộc sống có chừng mực và khiến cuộc sống của mình trở nên nhiều màu sắc hơn.

Tóm lại, tôi hiểu rằng tiền rất quan trọng, nhưng vẻ đẹp của cuộc sống nằm ở cách chúng ta cảm nhận và trải nghiệm nó bằng trái tim mình.

Từ đó, tôi tạm biệt lối sống tiết kiệm quá mức và chọn một thái độ sống thoải mái, vui vẻ hơn, điều đó khiến tôi cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc.

Chia sẻ