Sau khi xô xát, đôi nam nữ lõa thể trên vũng máu

Theo Soha/Tri thức trẻ,
Chia sẻ

Sau khi phá cửa vào phòng, cơ quan chức năng phát hiện người đàn ông bị thương, lõa thể nằm bên người phụ nữ đã tử vong.

Sau khi xô xát, đôi nam nữ lõa thể trên vũng máu 1
Căn phòng bên trong nơi Quang chém chết vợ và đâm vào người tự tử.

Ngày 4/4, công an huyện Hóc Môn cho biết hiện đang túc trực 24/24 tại Bệnh viện Chợ Rẫy quận 5 để canh giữ đối tượng Nguyễn Quang (43 tuổi, thường trú tỉnh Đắk Lắk, tạm trú huyện Hóc Môn) để chờ lấy lời khai làm rõ về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, Quang và chị A. (33 tuổi, quê Đồng Nai) từng có gia đình và con cái riêng. Quang có 4 đứa con với vợ đầu, còn chị A. có con gái riêng 4 tuổi.

Hai người quen biết và nảy sinh tình cảm rồi thuê nhà sống chung ở ấp 3, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn một thời gian thì xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi xô xát, đôi nam nữ lõa thể trên vũng máu 2
Căn nhà trọ đóng cửa im lìm sau khi xảy ra vụ án mạng

Khoảng 0h30 ngày 1/4, nghe tiếng cãi vã phát ra, người dân sang xem chuyện gì xảy ra thì Quang trả lời “vợ chồng đánh nhau chứ không có chuyện gì đâu”. Nhiều người tiếp tục hỏi “vậy vợ mày đâu” thì Quang ấp úng nên mọi người nghi ngờ có chuyện chẳng lành đã báo cáo chính quyền địa phương.

Ngay sau đó Công an xã Nhị Bình có mặt và yêu cầu Quang mở cửa để kiểm tra nhưng gần 15 phút không thấy Quang mở cửa. Công an đã phong tỏa khu vực và liên kết với lực lượng công an huyện Hóc Môn để phá cửa.

Khi cửa phòng mở bung thì lực lượng phát hiện Quang nằm thoi thóp bên vũng máu, còn chị Ánh thì đã tử vong với nhiều vết chém trên đỉnh đầu, có dấu hiệu bị siết cổ, cả 2 trong tình trạng lõa thể.

Theo các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy thì trên cơ thể Quang có nhiều vết cắt ở cổ, gân tay và nhiều vết đâm trên người…

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ