Hai vợ chồng vẫn giữ thái độ chiến tranh lạnh sau vụ cãi vã nảy lửa.
"Hôm nay vợ chồng mình chẳng cãi nhau nhưng cũng chẳng ai nói với ai một tiếng nào. Cảm giác như người xa lạ..." - người vợ tâm sự.
"Mọi người trong gia đình khiến tôi có cảm giác rằng tình yêu không hề tồn tại, nếu có thì là khoảng thời gian ban đầu, về sau chỉ còn lại tình nghĩa" - Lý do khiến cô bé sợ kết hôn dù vẫn còn đang ở lứa tuổi mộng mơ.
Người ta hay nói, nhà là nơi để về, là mái ấm bình yên giúp mỗi cá nhân thư thái tinh thần, gột bỏ áp lực của cả ngày làm việc căng thẳng, vậy thì do đâu mà những cuộc đoàn tụ vợ-chồng công sở vào cuối ngày lại trở nên ngược lại?
Dù cố gắng đuổi theo con trai nhưng người mẹ cuối cùng vẫn phải chứng kiến đứa trẻ chết ngay trước mặt mình.
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ xíu , cậu bé đã đùng đùng nổi giận rồi nghĩ quẩn tự vẫn để lại nỗi đau đớn khôn nguôi cho người ở lại.
Nếu không tỉnh táo nhận ra, rất có thể bạn sẽ mãi đắm chìm trong một mối quan hệ không mang lại kết quả gì.
Dr.Pepper giải đáp thắc mắc của độc giả về mâu thuẫn vợ chồng trong đời sống hôn nhân.
Thế nhưng, cách ngày cưới đúng 10 ngày, khi thiệp mời đã phát, cỗ bàn đã chuẩn bị, thậm chí ảnh cưới, nhẫn cưới của hai người đều đã xong xuôi thì có một chuyện khủng khiếp xảy ra.
Mặc dù suốt ngày đấu khẩu và dành cho nhau những lời không mấy tình cảm như: "Ông im đi", "Bà lắm mồm vừa thôi"... nhưng họ thực sự là cặp vợ chồng hạnh phúc.