Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 50, tôi chọn tiêu dùng thông minh: 8 món đồ bếp dùng mãi không chán, mỗi lần dùng lại thấy mình mua quá đúng

Nhật Anh,
Chia sẻ

Nghỉ hưu, tôi không còn mua sắm nhiều như trước – nhưng mỗi món tôi giữ lại trong căn bếp nhỏ đều là đồ “đáng từng đồng”. Có những thứ dùng suốt 3–5 năm, có món tôi mua đi mua lại vì quá tiện. Sau đây là 8 món tôi không bao giờ muốn thay thế – và mỗi lần dùng lại thấy: “Mình đúng là mua sắm giỏi thật!”.

1. Máy xay gia vị: Nhỏ mà có võ

Sau tuổi 50 khi nghỉ hưu, tôi chọn tiêu dùng thông minh: 8 món đồ bếp dùng mãi không chán, mỗi lần dùng lại thấy mình mua quá đúng - Ảnh 1.

Ngày trước, tôi hay dùng bột tiêu hay bột tỏi đóng gói sẵn, rất tiện – nhưng mùi không thơm lâu. Sau khi chuyển sang dùng máy xay gia vị tại nhà, tôi mới hiểu tại sao nhiều người mê "tự xay, tự nêm".

Chỉ cần đổ hạt tiêu, muối hồng hay thảo quả vào máy, xoay vài vòng là có ngay lớp bột thơm lừng, tự nhiên, không pha tạp. Tôi chọn loại có lưỡi thép không gỉ, dùng điện hoặc pin đều được. Từ khi có máy xay, tôi nấu ăn ít nhưng ngon hơn hẳn.

2. Xẻng vát: Xào rau, lật cá, không còn bị vỡ nát

Nghe tên có vẻ kỳ lạ, nhưng xẻng vát là dụng cụ nấu tôi thấy “đáng đồng tiền” nhất. Thiết kế cong nhẹ, lưỡi xẻng mềm nhưng chắc – phù hợp để lật cá rán, gắp đậu phụ, đảo rau mà không làm nát.

So với xẻng nhôm hoặc thìa inox truyền thống, xẻng vát dễ dùng hơn nhiều. Tôi từng tặng một chiếc cho con gái – và đến giờ nó vẫn dùng mỗi ngày.

3. Túi bóp nhồi rau củ: Trợ thủ khi làm bánh bao, sủi cảo

Trước đây, tôi phải dùng tay vắt nhân rau, vừa mất sức vừa không ráo nước. Từ khi có túi bóp rau bằng lưới dày, tôi chỉ cần bỏ nhân rau vào, xoắn nhẹ tay và nước chảy ra rất nhanh.

Chất liệu dễ vệ sinh, không bị bám mùi. Làm sủi cảo cho gia đình 3 người trở nên nhàn hơn nhiều. Tôi mua 2 cái, để luân phiên, giá mỗi chiếc chỉ khoảng 30.000 đồng.

4. Khay hấp gập có tay cầm: Không còn bị bỏng vì hấp đồ

Trước đây hấp bánh bao hay rau củ, tôi thường bị bỏng tay vì luồng hơi nóng khi mở nắp nồi. Giờ tôi dùng khay hấp có thể gập lại, có tay cầm nâng lên. Rất an toàn và tiện lợi.

Khay còn có thể mở rộng – vừa nồi to, nồi nhỏ đều dùng được. Khi không dùng, gập lại cho vào tủ bếp, không tốn chỗ.

5. Túi đựng dầu thải: Giữ sạch bồn rửa, không lo nghẹt ống

Cá chiên, lẩu cay – món nào cũng để lại một chén dầu thừa. Trước tôi hay đổ ra giấy ăn, nhưng vẫn dây dính khắp nơi. Giờ tôi dùng túi vải xử lý dầu thải – bỏ dầu vào, túi tự hút sạch và có thể gói lại, bỏ rác không lo tắc cống.

Loại này bán nhiều trên sàn TMĐT, tầm 50.000 đồng/20 túi – mỗi lần dùng xong thấy… đỡ dọn bếp là mừng rồi!

Sau tuổi 50 khi nghỉ hưu, tôi chọn tiêu dùng thông minh: 8 món đồ bếp dùng mãi không chán, mỗi lần dùng lại thấy mình mua quá đúng - Ảnh 5.

6. Thìa cơm hình cốc: Múc xong cơm là đứng được ngay

Thìa cơm truyền thống thường bị dính cơm, rửa khó, đặt xuống lại dơ bàn. Thìa cơm hình cốc có đáy bằng, đặt lên bàn không lật, cơm không bám vào thìa nhờ thiết kế chống dính.

Một chi tiết nhỏ nhưng rất “được việc”. Nhà tôi ai cũng thích, tôi đã mua thêm một chiếc để dùng cho cháo hay đồ ngọt.

Sau tuổi 50 khi nghỉ hưu, tôi chọn tiêu dùng thông minh: 8 món đồ bếp dùng mãi không chán, mỗi lần dùng lại thấy mình mua quá đúng - Ảnh 6.

7. Túi silicon tái sử dụng: Trữ đồ ăn sạch sẽ, bền, không ám mùi

Trước kia tôi dùng túi nilon hoặc hộp nhựa, nhưng sau vài tháng là phải bỏ. Giờ tôi dùng túi silicon đựng thực phẩm, vừa kín khí, vừa cho vào tủ lạnh hay lò vi sóng đều được.

Một túi dùng vài năm, rửa xong phơi khô là xong. Tôi đựng rau, thịt, thậm chí cả cháo loãng – không lo rò rỉ, không bám mùi như túi zip thông thường.

8. Thớt gập thông minh: Cắt xong gập lại đổ luôn vào nồi

Tôi không còn phải hứng rau bằng tay hay vét từng cọng. Sau khi cắt xong, thớt gập lại như chiếc phễu, rau trút vào nồi không rơi một mẩu nào.

Nhỏ gọn, dễ rửa, và giúp tôi không phải dọn bếp mỗi lần nấu xong.

Mua đúng đồ – làm bếp cũng thấy "sướng"

Sau tuổi 50, tôi không còn chạy theo mua đồ theo trend. Tôi chỉ chọn những món dùng hằng ngày, bền, sạch, và giúp tiết kiệm sức. Mỗi món đều có lý do để tồn tại trong căn bếp nhỏ.

Không phải đồ đắt mới đáng tiền. Có những thứ chỉ vài chục nghìn nhưng dùng xong thấy mình khôn ngoan đến lạ. Tôi không tiêu nhiều, nhưng tiêu đúng – và đó là lý do tôi vẫn thấy vui vẻ, an tâm sau khi nghỉ hưu.

Chia sẻ