Sau 20 năm, Lan Phương vẫn mù quáng ghen với Hồng Diễm như ngày nào

Thu Thảo,
Chia sẻ

Sau khi nghe tin Hồng Đăng - Hồng Diễm gặp mặt nhau, Lan Phương đã bị kích động đến mức phải nhập viện.

Tập 55 của phim truyền hình Cả một đời ân oán vừa lên sóng vào tối 27/6. Trong tập này, khán giả lại tiếp tục được chứng kiến chuỗi những tình tiết thể hiện cơn ghen cuồng loạn của nhân vật Diệu (Lan Phương).

Sau 20 năm, Lan Phương vẫn mù quáng ghen với Hồng Diễm như ngày nào - Ảnh 1.

Diệu vẫn chưa chịu buông tha cho Dung dù rằng hiện tại cuộc sống của 2 người chẳng liên quan gì đến nhau.

Sau 20 năm ly dị, cuối cùng Diệu cũng lừa được Phong cho cô vào nhà ở cùng. Vì lo lắng cho sự an toàn của con gái là bé Thủy (Lương Thanh) nên Phong chấp nhận chuyện đưa cả Diệu - Thủy về sống cùng nhà. Mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn khi Diệu không chịu an phận, cứ cố gắng xen vào cuộc sống riêng tư của Phong.

Một ngày nọ, sau khi biết tin Phong đến gặp Dung, Diệu đã bấn loạn vì ghen tuông, trách móc. Để kiềm chế bản thân, Diệu lấy thuốc ra uống. Nhưng do uống quá nhiều nên Diệu phải nhập viện điều trị. Lúc phát hiện ra sự việc, Thủy vô cùng lo lắng, thế là cô bé quyết định gọi cho Dung để tìm sự trợ giúp. Dung vội vã đến vừa kịp lúc để trấn an Thuỷ. Hai cô cháu đang nói chuyện thì Diệu tỉnh. Câu đầu tiên Diệu nói được là đuổi cổ Dung khỏi phòng bệnh viện.

Sau 20 năm, Lan Phương vẫn mù quáng ghen với Hồng Diễm như ngày nào - Ảnh 2.
Sau 20 năm, Lan Phương vẫn mù quáng ghen với Hồng Diễm như ngày nào - Ảnh 3.

Diệu bị kích động khi hay tin Phong đến gặp Dung.

Chứng kiến hành vi quá quắt của Diệu, Phong vô cùng tức giận. Anh thẳng thắn nói với Diệu rằng giữa anh và Dung chẳng có chuyện gì cả. Nhưng vì cả 2 người đều đang độc thân nên nếu có yêu nhau thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai.

Sau 20 năm, Lan Phương vẫn mù quáng ghen với Hồng Diễm như ngày nào - Ảnh 4.
Sau 20 năm, Lan Phương vẫn mù quáng ghen với Hồng Diễm như ngày nào - Ảnh 5.

Phong khẳng định rằng hiện tại anh và Dung đều độc thân, nếu có đến với nhau thì chẳng có gì sai trái cả.

Sau vụ việc này, Diệu vẫn không ngừng phá đám. Vừa được cho xuất viện, Diệu đã đến Vũ Gia để đòi "công bằng" cho con gái. Diệu nói rằng Thủy có mang trong mình dòng máu nhà họ Vũ, vậy nên Thủy cũng phải được thừa hưởng gia tài. Chẳng cần nghe Diệu nói nhiều, bà Lan (Mỹ Uyên) đuổi cô đi và tuyên bố Vũ Gia không có chỗ cho người như Diệu.

Ở một diễn biến khác, Dung đứng trước tình cảnh khó xử là phải lựa chọn giữa Đăng (Mạnh Trường) và Hòa. Đăng là chồng cũ, là bố của Bình (Anh Tuấn), còn Hòa lại là người chăm sóc, đỡ đần, bảo vệ mẹ con cô suốt 20 năm qua. Bên tình - bên nghĩa, Dung không nỡ chọn ai và bỏ ai giữa 2 người đàn ông này.

Sau 20 năm, Lan Phương vẫn mù quáng ghen với Hồng Diễm như ngày nào - Ảnh 6.

Bình muốn Hòa trở thành người đàn ông che chở cho Dung.

Sau 20 năm, Lan Phương vẫn mù quáng ghen với Hồng Diễm như ngày nào - Ảnh 7.

Bình phủ nhận mối quan hệ với Đăng - người bố ruột giàu có.

Điều đáng nói là gia đình của Dung muốn cô đến với Hòa, mẹ và con trai của Dung cố tình vui vén, tạo không gian cho 2 người trò chuyện thân mật. Bình nói với Hòa rằng cậu chàng thực sự muốn anh làm điểm tựa cho Dung chứ không đơn thuần chỉ là một người hàng xóm nữa. Mặt khác, Bình cũng quả quyết cả đời này chỉ có duy nhất bố Hòa là bố của mình. Bình phủ nhận mối quan hệ máu mủ ruột rà với Đăng - người bố giàu có đang nắm giữ trong tay công ty Vũ Gia.

Chia sẻ