Bày kế độc dụ dỗ Hồng Đăng, Lan Phương đã được cho về nhà ở chung

Thu Thảo,
Chia sẻ

Tính toán đường đi nước bước cẩn thận, Lan Phương xứng danh là người đàn bà mưu mô, nham hiểm bậc nhất "Cả một đời ân oán".

Tập 52 của phim truyền hình Cả một đời ân oán vừa lên sóng vào tối 14/6. Trong tập này, Diệu (Lan Phương) khiến khán giả choáng ngợp bởi sự mưu mô, gian trá. Diệu có ý định chiếm đoạt gia tài của Vũ Gia. Thế nên cô dựng lên câu chuyện mình đã sinh con cho Phong (Hồng Đăng) để làm bàn đạp. Thực chất, cô bé tên Thủy (Lương Thanh) này chính là con gái của Dung (Hồng Diễm), 20 năm trước Diệu đã bắt cóc cô bé, sau đó đổi họ tên để người xung quanh hiểu nhầm rằng đấy là con ruột của cô.

Sau khi gửi Thủy vào làm việc ở tòa soạn, Diệu lại liên kết với 1 cô bạn đồng nghiệp, nhằm moi tin tức về Hòa - sếp trực tiếp của Thủy. Bởi lẽ, Hòa đang sống chung với Dung, người ngoài không biết đều nghĩ rằng Dung - Hòa là vợ chồng. Nhờ cô đồng nghiệp nhiều chuyện này, Diệu mới biết chuyện Dung - Hòa không kết hôn. Đến lúc này, Diệu vô cùng lo sợ, cô nghĩ thầm trong bụng là phải tính kế để sớm chiếm đoạt lấy gia sản của Vũ Gia. Và việc đầu tiên Diệu làm là khiến Phong phải đường đường chính chính rước cô về nhà sống cùng.

Bày kế độc dụ dỗ Hồng Đăng, Lan Phương đã được cho về nhà ở chung - Ảnh 1.
Bày kế độc dụ dỗ Hồng Đăng, Lan Phương đã được cho về nhà ở chung - Ảnh 2.

Diệu moi thông tin từ cô bạn đồng nghiệp của Thủy.

Một buổi chiều nọ, Diệu gọi Phong đến để thông báo rằng cô muốn đưa Thủy rời khỏi. Khi Phong lên tiếng ngăn cản, Diệu đưa ra lý do rằng nhà đã bán mất, không còn chỗ cho mẹ con cô ở nữa. Thế là Phong lập tức sập bẫy, anh chàng đề nghị mẹ con Diệu đến nhà mình ở tạm, sau đó mới thuê nhà cho hai người ở sau. Vừa nghe Phong nói, Diệu đã nở nụ cười gian xảo.

Bày kế độc dụ dỗ Hồng Đăng, Lan Phương đã được cho về nhà ở chung - Ảnh 3.
Bày kế độc dụ dỗ Hồng Đăng, Lan Phương đã được cho về nhà ở chung - Ảnh 4.
Bày kế độc dụ dỗ Hồng Đăng, Lan Phương đã được cho về nhà ở chung - Ảnh 5.

Diệu cười gian trá sau khi đưa Phong vào bẫy do cô lập ra.

Ở một diễn biến khác, em trai của Dung - Lâm tìm đến Đăng (Mạnh Trường) để mượn tiền mở tiệm game. Vốn bản tính ngang tàng, thích rong chơi hơn làm việc, Lâm liên tục có những lời nói khiến mẹ của Đăng - bà Lan (Mỹ Uyên) nổi giận. Lâm thẳng thắn khẳng định rằng món tiền mà anh nhận hôm nay chẳng là gì so với tủi nhục mà Dung phải chịu đựng ở nhà họ Vũ. Câu nói này như đòn chí mạng đánh vào bà Lan và Đăng, bởi lời lẽ tuy khó nghe nhưng đó hoàn toàn là sự thật.

Bày kế độc dụ dỗ Hồng Đăng, Lan Phương đã được cho về nhà ở chung - Ảnh 6.
Bày kế độc dụ dỗ Hồng Đăng, Lan Phương đã được cho về nhà ở chung - Ảnh 7.

Lâm lớn tiếng khẳng định rằng chị gái của mình đã chịu quá nhiều tủi nhục ở Vũ Gia.

Về phần Dung, cô tiếp tục chịu sức ép từ gia đình khi hết mẹ ruột lại đến con trai yêu cầu Dung phải làm đám cưới với Hòa. Dù rất quý trọng tình cảm của Hòa song Dung lại không muốn về cùng một nhà với anh. Trong sâu thẳm tâm hồn, Dung vẫn mong có ngày hàn gắn tình cảm cùng Đăng.

Bày kế độc dụ dỗ Hồng Đăng, Lan Phương đã được cho về nhà ở chung - Ảnh 8.
Bày kế độc dụ dỗ Hồng Đăng, Lan Phương đã được cho về nhà ở chung - Ảnh 9.

Dung bị mẹ ruột bắt phải lấy Hòa làm chồng.

Tập 53 của phim truyền hình Cả một đời ân oán sẽ lên sóng vào lúc 21g45 ngày 20/6/2018 trên kênh VTV3.

Chia sẻ